CN 3718: CÁC NGƯỜI CHA HÃY CHÚC PHÚC CHO CON CHÁU
Những người cha, người có quyền năng chúc lành cho các con và các cháu.
1. Một người cha có thể cầu nguyện và xin ơn Chúa để chúc phúc cho các con và các cháu của mình. Ông ta có thể thâu thanh tiếng nói hay thâu hình vào video để cho các con và các cháu lắng nghe hoặc xem phim có lời chúc lành của mình.
2. Các người cha có thể thảo luận và cầu nguyện với các con và các cháu nhỏ. Những trẻ thơ có thể vẽ hình để diễn tả xem các cháu hiểu như thế nào về các ơn lành; các cháu có thể diễn tả tâm tình của mình về những ơn lành. Khi làm điều ấy, các cháu có thể liên hệ với tình yêu của Chúa Cha trên Thiên Đàng.
3. Các người cha có thể xin lỗi các con về việc ông ta quên không chúc phúc cho các con trong thời gian qua.
Sau đây là tâm tình của một số người trẻ khi nhận được lời chúc phúc từ người cha của họ.
Một cô gái nói rằng: "Ba của tôi đã cho tôimột cái nhìn rộng lượng hơn đối với cuộc sống.”
Một thanh niên nói: "Ba tôi đã cho tôi một cảm tưởng sáng tạo và ba tha thứ cho tôi khi tôi phạm lỗi lầm.”
Một người trẻ khác bảo: "Ba tôi cho tôi một món quà là lòng thương xót và sự sùng đạo.”
Người khác chia sẻ: "Ba cho tôi một cảm tưởng vui vẻ và có tinh thần trách nhiệm.”
Tất cả những lời nói và lời cầu nguyện đều là những sự chúc phúc. Những người con hãy chia sẻ tâm tình với cha của mình trước khi ông qua đời.
4. Nếu chúng ta có một nhóm cầu nguyện thì hãy cầu nguyện cho chính mình và cho các con cháu. Hãy xin Chúa cho chính mình có ơn lành Từ Phụ trong trái tim mình.
Một linh mục có thể cầu nguyện xin ơn lành cho từng người trong nhóm vì ai ai cũng cần sự cầu nguyện và chúc lành.
"17 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh,19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực..." (Ephêsô 1:17-19)
Linda Schubert Kim Hà dịch thuật, 13/10/2016
|