Nhận diện mưu kế tinh vi của ma quỷ
Kinh Thánh nói ma quỷ lắm mưu nhiều kế và là bậc thầy của mưu kế. Thật vậy, khi nó chuẩn bị đẩy ai đó xuống vũng bùn thông thường nó sẽ dẫn con người ta đi từng bước từng bước một, theo từng giai đoạn, từng nấc thang.
Đầu tiên, nó ném cho chúng ta một viên kẹo nó bảo ta ngậm trong miệng rồi đi từ từ dần dần theo từng bức của nó đồng thời nó hô lên, "Không sao đâu, không sao đâu!" - Nhưng khi viên kẹo tan biến hết trong miệng thì cũng là lúc con người đã ở trong giai đoạn cuối cùng của cơn cám dỗ và khi mở mắt ra họ đã biết mình đang ở trong vũng bùn!
Vì vậy, muốn thoát khỏi cơn cám dỗ của ma quỷ thì đừng nhận kẹo của chúng và dừng ngay từ bước đầu tiên, giai đoạn đầu tiên hay nấc thang đầu tiên.
Vũ Thắng
|