CN 3716: CẢM NGHIỆM ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Sau đây là cảm nghiệm của một số người:
1. Thánh Lễ mang tính cách phổ quát
“Trong năm nay, gia đình tôi đi du lịch ở nước Canada. Dù là đi chơi nhưng chúng tôi vẫn đi tìm những nhà thờ Công giáo tại các địa phương để tham dự Thánh Lễ. Có ngôi nhà thờ Chính Tòa mà đã cũ kỹ, không được sửa chữa. Số người tham dự lễ hàng ngày thì thưa thớt.
Tôi thấy sinh hoạt Công giáo ở giáo phận Orange County là đông đảo và nhộn nhịp nhất.
Tuy nhiên càng đi xa, tôi càng thấy tính cách phổ quát của giáo hội Công giáo. Ở bất cứ nơi nào, dù bất cứ ngôn ngữ nào thì các Thánh Lễ đều được cử hành theo một nghi thức giống nhau. Lòng tôi cảm thấy ấm cúng khi được tham dự các Thánh Lễ tại các quốc gia khác vì tôi luôn được hiệp thông với giáo hội.
2. Mỗi Kinh Kính Mừng là một giọt dầu mà chúng ta dâng lên Đức Mẹ Maria.
Trong năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, gia đình chúng tôi đã đi hành hương ở nước Ý và Medjugorje để bước vào Cửa Thánh mà xin ơn Toàn Xá. Tôi cảm thấy hân hoan và vui mừng khi được chứng kiến lòng mộ đạo của các tín hữu Công giáo. Ở bất cứ nơi hành hương nào người ta cũng đọc kinh và cầu nguyện sốt sắng.
Tôi cảm thấy mỗi Kinh Kính Mừng mà chúng ta dâng lên Thiên Đàng thì giống như những giọt dầu thắp sáng lên để cùng với Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria làm cho ánh sáng tình yêu thánh thiện được cháy bùng lên để xóa tan bóng tối tội lỗi và hận thù đang bao trùm thế giới này.
3. Gương trở lại đạo của một gia đình người quen làm cho tôi cảm tạ hồng ân Chúa.
Gia đình tôi cùng đi vượt biên chung với gia đình một người quen. Tuy họ là những người ngoại giáo nhưng trước khi vượt biên, họ đã đến nhà thờ Bình Triệu, Thủ Đức để cầu xin Đức Mẹ Maria ban ơn cho họ đi đường bình an. Khi đến Mỹ cách an toàn, gia đình họ đã lần lượt trở lại đạo, bắt đầu từ cha mẹ, rồi đến 4 người con và các cháu. Nay gia đình ấy sống đạo rất tốt. Tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria! Gương sống đạo của gia đình người bạn tân tòng là một gương sáng cho tôi.
4. Xin Chúa luôn an ủi và đồng hành với con.
Tôi goá chồng 9 năm nay. Các con tôi đã lớn và ở riêng nên tôi sống một mình và luôn cảm thấy cô đơn và tủi thân. Vì thế, ngày đêm tôi xin Chúa và Đức Mẹ Maria an ủi và đồng hành với tôi. Những lúc gặp những chuyện buồn phiền, tôi thường khóc với Chúa và xin Chúa giúp đỡ tôi sống vững mạnh với cuộc sống của một bà góa. Tạ ơn Chúa luôn thương xót tôi. Chúa đã nhậm lời nên tôi được gia nhập những nhóm cầu nguyện nên lòng bớt buồn.
5. Mỗi một Kinh Kính Mừng đều có thể cứu một mạng người hay giúp giải thoát một linh hồn người chết.
Trong tháng 10 là tháng Mân Côi, tôi cố gắng dâng thêm những Chuỗi Kinh Mân Côi lên Đức Mẹ Maria để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho Việt Nam được vẹn toàn lãnh thổ, cho Hoa Kỳ thoát nạn khủng bố và phá thai, cho California có mưa thuận gió hòa, bớt nạn hạn hán trầm trọng, và cho cuộc sống mọi người được dễ dàng, ai ai cũng có công việc làm.
Đức Mẹ Maria tại Medjugorje đã nói với một thị nhân rằng:
”Nếu con đọc dù chỉ một Kinh Kính Mừng thì con cũng có thể cứu được một người nào đó trên thế giới."
Vì thế tôi cầu nguyện liên lỉ cho nhu cầu của gia đình và tha nhân. Tôi nghĩ đã là công dân của đất nước thì tôi không được thờ ơ, thụ động, để mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Tôi phải có bổn phận và trách nhiệm cầu nguyện và xin ơn cho đất nước an lành và thịnh vượng. Nếu ai ai cũng cầu nguyện cho đất nước và dân tộc, cho gia đình và những người khác thì thế giới sẽ tốt lành hơn.
Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho những người thiện tâm trên thế giới này. Xin cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria sớm Toàn Thắng! Amen.
Kim Hà, 12/10/2016
|