MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3703: Cảm Tạ Chúa Biến Đổi Con Trai Em
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 9-2016

CN 3703: CẢM TẠ CHÚA BIẾN ĐỔI CON TRAI EM

Cảm nghiệm của một phụ nữ:

Theo ý em, mỗi người Chúa đều gởi một thánh giá riêng. Ngay cả Mẹ Maria trên thiên đàng cũng vẫn còn vác thánh giá cho loài người. Ở trong một đoạn của "thông điệp Chúa Giêsu gởi các hồn nhỏ", Chúa nói rằng:

"Chúa rất yêu thích các nhóm cầu nguyện và tất cả các bà mẹ mà cầu nguyện cho con mình, nếu đó là phần rỗi cho linh hồn thì luôn luôn được Chúa nhậm lời."
 
Chính con trai em, hiện giờ sắp 16 tuổi (mà cái tuổi này thì chị biết nó khó bảo đến dường nào), mà cháu cũng không ngoại lệ. Mẹ nói một câu thì cãi mọt câu...Nói nó "đi thẳng" thì nó lại đi ngang. Bảo đi phải thì nó quẹo trái...

Nó đã làm em cảm thấy mệt mỏi và chán nhưng em cứ cầu nguyện và đặc biệt là em dâng cháu cho Đức Mẹ. Em nói Mẹ muốn làm gì với cháu thì Mẹ làm. Em chỉ sanh ra nó, còn Mẹ mới thật là Mẹ của nó. Linh hồn và thể xác nó thuộc về Mẹ.
 
Vậy mà bây giờ nó đi xưng tội hàng tuần. Đi dự thánh lễ rất sốt sắng và không bỏ ngày lễ thứ sáu và thứ bẩy đầu tháng. Mỗi tối đi ngủ đều đọc kinh Mân Côi và kinh Thiên Thần Micae. Thứ tư và thứ sáu, nếu nó không quên, thì không ăn thịt.

Trước đó, em nói đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót thì nói mỏi cả miệng. Bây giờ, nếu được nghỉ mà em nói đọc kinh với em, là sẵn sàng và vui vẻ đọc.
 
Trong người cháu còn đeo Áo Đức Bà Camilo, và tràng hạt mà nó không cảm thấy mắc cở với bạn bè. Ngay cả ăn chung với bạn cũng làm dấu thánh giá.

Tuy là thế, nhưng em vẫn luôn nhắc nhở cháu phải chiến đấu với thân xác và luôn xin Chúa cứu ra khỏi tay Satan. Em cũng luôn cầu nguyện Xin Chúa cứu các trẻ em trên toàn thế giới ra khỏi hỏa ngục và ra khỏi tay Satan.

Chị em chúng ta hãy luôn tín thác vào Chúa, chắc chắn Chúa không bỏ rơi những ai cần đến Lòng Thương Xót của Chúa. Em hẹn chị trong thánh lễ.

Teresa, 28/9/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3708: Khách Hành Hương Vẫn Đi Tìm Chúa Và Đức Mẹ (10/3/2016)
Cn 3707: Cầu Cho Các Thân Nhân Còn Sống Và Đã Chết (10/3/2016)
Cn 3706: Các Bài Học Thiêng Liêng Từ Thánh Padre Pio (6) (10/2/2016)
Cn 3705: Các Bài Học Thiêng Liêng Từ Thánh Padre Pio (5) (10/1/2016)
Cn 3704: Các Bài Học Thiêng Liêng Từ Thánh Padre Pio (4) (9/29/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3702: Nguội Lạnh Với Chúa Là Một Tội Trọng (9/28/2016)
Cn 3701: Nữ Tu Lucia Fatima Và Việc Đền Tạ Mẫu Tâm Mẹ Maria (9/28/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3700: Cầu Nguyện Để Có Bình An Và Niềm Vui (9/26/2016)
Tôi Đi Tìm Chúa (9/26/2016)
Cn 3699: Thánh Padre Nói Về Mạc Khải Thiêng Liêng (3) (9/25/2016)
Cn 3698: Thánh Padre Pio Nói Về Thiên Thần Bản Mệnh (2) (9/24/2016)
Cn 3697: Xin Cha Thánh Padre Pio Cầu Bầu Cho Chúng Con (1) (9/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768