CN 3702: NGUỘI LẠNH VỚI CHÚA LÀ MỘT TỘI TRỌNG
Cảm nghiệm của một phụ nữ:
"Tôi xin chia sẻ với chị phản ứng của tôi sau khi đọc qua các Thông Điệp, và đọc kỹ Thông Điệp #20 mà Đức Mẹ giảng dậy về sự nguội lạnh.
Từ hồi nào tới giờ, tôi nghĩ mình có nguội lạnh (vì thiếu sốt sắng). Chỉ nghĩ vậy chứ không hề biết sự nguội lạnh là một tội trọng! Tôi phải đi xưng tội vì đã không biết điều này.
Thêm vào đó, căn cứ vào lời các linh hồn trong “Những Bí Mật về Luyện Ngục” mà tôi đã dịch và gửi chị (không biết chị đã dịch và cho đăng trên memaria.org rồi) thì:
Trong Luyện Hình cũng có những linh hồn tưởng như ngoan đạo nhưng một vài những hành động bất công họ làm đang đè nặng trên họ. Đây là những linh hồn làm những điều ác trên trần gian và cần phải chuộc lỗi.
Đây là những tội chưa được xưng hay những tội họ không biết là tội, vì những linh hồn này đã cho phép họ bị che khuất bởi những sự hy sinh, lời cầu nguyện, và điều lành. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ chỉ cho họ sự ngoan đạo chân chính gồm những gì. Ví dụ như tính chính trực của đời sống, sự thật và lòng kính sợ Thiên Chúa. (trang 7)
Tôi nghĩ có nhiều người Công Giáo không biết hai điều này. Có thể nào, xin chị cho đăng lại Thông Điệp #20 để các độc gỉa biết được (trễ như tôi) nếu chị đã có cho đăng rồi.
Xin Chúa và Mẹ Maria luôn luôn bao bọc chị và gia quyến trong Áo Choàng của Người.
Không ghi tên dịch giả: https://sites.google.com/site/thongdiepsamhoi/home/thong-dhiep-the-gioi/tdh-tu-thi-nhan-guadalupe
Thông điệp #20 : SỰ NGUỘI LẠNH
TH, 28/9/2016
|