TÂM TÌNH CỦA BỊNH NHÂN TRI ÂN CHÚA VÀ CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ EM
Hạnh phúc là khi con đau bịnh mà có Chúa và có các anh chị em trong giáo hội giúp đỡ.
Ngày 20/9/2016 Hôm nay con xin dùng email này trước hết con Tạ ơn Chúa đã ban cho con nhiều Hồng Ân. Trong 3 tháng qua con bị bịnh nặng phải ra vào nhà thương nhiều lần. Con không có người thân bên cạnh nhưng con được các chị em đã đến giúp con ngày đêm. Chăm sóc lo lắng, cho con ăn uống.
Khi con có những cơn đau làm con không thở được thì các chị đã cấp cứu và cầu nguyện cho con. Với trọn cả một tâm tình, con xin tri ân Cha linh hướng cùng quý vị trong hội, trong nhóm đã cầu nguyên và thăm hỏi con. Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả mọi người! T.A.
|