CN 3693: THỰC HÀNH ĐỨC TỪ BI TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT
Nguồn: Spiritdaily.com
Chúng ta chỉ còn có 2 tháng nữa là hết Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Xin hãy cố gắng thực hành những điều sau:
1. Tha thứ cho những ai xúc phạm và gây tai hại cho mình.
2. Dành thì giờ để cầu nguyện xin Chúa thương xót và tha thứ cho bản thân chúng ta và cho ta biết tha thứ cho những ai làm hại hoặc gây đau đớn và thương tích cho ta.
3. Dâng lên Chúa những nỗi đau của mình để Chúa chăm sóc. Nếu ta không tha thứ cho người xúc phạm đến mình thì ta sẽ chịu khổ đau triền miên và mang gánh nặng cho mình.
4. Cầu nguyện cho người làm ta đau lòng, cầu nguyện để ta có đủ ơn lành để tha thứ.
5. Cầu nguyện cho linh hồn người sống và kẻ chết như bạn bè, thân nhân, các linh mục và tu sĩ nam nữ.
6. Xin Chúa ban bình an và yên ủi những ai mất đi người thân thương.
7. Cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi cho người sống, kẻ chết và các thân nhân của họ.
8. Thắp nến cầu nguyện cho các thai nhi, người sống và kẻ chết.
9. Xin Thánh Lễ cầu nguyện cho người sống và kẻ chết.
10. Xin 30 Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn người chết.
Khi cầu nguyện cho những người khác thì tự bản thân chúng ta sẽ có sự thay đổi; chúng ta sẽ trở nên tốt lành và thánh thiện hơn. Từ đó sẽ thay đổi tình tình và thói quen và cuộc sống.
Theo Tin Mừng Thánh Luca, 10:25-37. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về Điều Răn quan trọng nhất là:
“Con phải yêu mến Thiên Chúa là Chúa của con với trọn trái tim, trọn tâm hồn, trọn tâm trí và sức mạnh và hãy yêu mến tha nhân như chính mình.”
Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta trở nên những người Samaritano nhân hậu để cứu giúp những người hoạn nạn. Đã bao nhiêu lần chúng ta đi ngang qua một người cần sự giúp đỡ, cần sự quan tâm mà chúng ta giả lơ, phớt tỉnh như không thấy họ hiện hữu? Thánh Kinh đã nói rõ là chúng ta cần phải giúp đỡ các anh chị em đang gặp nỗi thống khổ.
Năm nay chúng ta được Chúa chúc phúc khi Đức Giáo Hoàng Phanxico mở ra một Năm Thánh đặc biệt, Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta cần phải thực hành lòng thương xót đối với mọi người mà chúng ta gặp gỡ.
Chúng ta bước theo chân của Thánh Nữ Teresa Calcutta để thực hành đức từ bi và lòng bác ái như Chúa Cha Trên Trời là Đấng Giàu Lòng Xót Thương.
Lạy Chúa xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.
Lạy Thánh Teresa Calcutta, xin cầu bầu cho chúng con để lòng chúng con biết mở ra trước nỗi đau khổ của tha nhân. Amen.
Kim Hà 19/9/2016
|