CN 3680: XIN CHA THA TỘI CHO CON
Nguồn:Crownofstars
Khi anh John đi xưng tội tại Medjugorje thì anh gặp một vị linh mục người Mỹ gốc Aí Nhĩ Lan ngồi giải tội cho anh. Ngoài trời đang mưa to và cơn gió bấc lạnh buốt cứ rít lên từng hồi. Anh John xưng thú tội lỗi và mọi sự xẩy ra tốt đẹp. Trước khi ban phép xá giải, vị linh mục có tính vui vẻ bỗng hỏi anh John xem anh có biết đoạn Thánh Kinh nói về đứa con hoang đàng không? Anh liền đáp:
“Thưa cha, con biết câu chuyện này.”
“Thế anh có biết tầm quan trọng khi mà người cha nhân hậu tặng cho người con hoang đàng của ông ta một đôi dép không?”
Anh John ngần ngại trả lời:
“Bây giờ thì con không rõ lắm ạ.”
“Ồ, ngày xưa thì những người nô lệ và đầy tở thì phải đi chân trần, chỉ có nhưng người tự do thì được đi dép. Vì thế trước khi anh đi, tôi sẽ mang dép vào chân anh để cho anh được tự do.”
Anh John không hiểu ý của vị linh mục nên anh nhìn chung quanh xem liệu vị linh mục có thật sự cho anh một đôi dép nào không. Tuy nhiên vị linh mục đang nói đến phép xá giải. Rồi ngài cất tiếng cầu nguyện:
“Chúa Cha giầu lòng thương xót, qua sự chết và sống lại của con Ngài, đã hòa giải thế giới và Cha và gửi Chúa Thánh Thần xuống giữa chúng ta để tha thứ các tội lỗi. Qua tác vụ của giáo hội, xin Chúa tha thứ và ban bình an cho con, và cha tha tội cho con khỏi mọi tội lỗi, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.”
Sau đó, anh John quyết định leo lên núi Thánh Krizevac và cầu nguyện bằng cách đi đàng Thánh Giá. Trời ngừng mưa nên anh John có thể dành nhiều thời gian để cầu nguyện trước mỗi chặng đàng thánh giá. Anh ngắm nhìn các chi tiết ghi lại qua những hình ảnh trên từng tấm bảng đồng của 15 chặng đàng thánh giá.
Đến chặng đàng thứ năm, khi ông Simon thành Cyrene bị buộc phải vác cây thánh giá cho Chúa Giêsu, thì đôi mắt anh bỗng dừng lại nơi tấm bảng đồng. Bỗng dưng, lời của vị linh mục đã nói với anh trong toà giải tội trở lại trong ký ức anh:
“Trong thời xa xưa thì những người nô lệ và đầy tớ đi chân đất, chỉ có con người tự do thì mang dép.”
Khi anh John nhìn lại vào tấm bảng đồng thì anh thấy rõ ràng là Chúa Giêsu mang chân đất còn ông Simon thì mang dép.
Lạy Chúa Giêsu, là Thiên Chúa nhưng Chúa đã hy sinh nhận chịu thân phận tội lỗi của nhân loại chúng con để cứu thế và đem lại tự do cho chúng con vì chúng con vốn là những kẻ có tội và dễ làm nô lệ cho ma quỷ. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen.
Kim Hà 11/9/2016
|