CN 3676: MỈM CƯỜI ĐÓN NHẬN ĐIỀU CHÚA GỬI ĐẾN
Cảm nghiệm của một linh mục tại giáo phận Orange:
“Gia đình tôi có hai người anh và em chết sớm nên cha mẹ tôi đau đớn khôn nguôi và cả gia đình đau khổ và bối rối.
Cha mẹ tôi rất thương người em trai út của tôi. Ông bà luôn mong ước cho em trai tôi trở nên một bác sĩ Y Khoa để chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ và gia đình. Khi em tôi được 21 tuổi thì một hôm em đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn rồi bị tai nạn xe, chết ngay lập tức. Tin này làm cha mẹ tôi quá sức đau khổ.
May là tôi được ơn gọi làm linh mục nên cũng là điều an ủi cho cha mẹ vì ông bà tin rằng lời cầu nguyện của linh mục thì Chúa dễ nhận lời. Nhất là khi linh mục dâng Thánh Lễ cầu nguyện.
Tôi còn có một người anh là chủ nhân của nhiều tiệm làm móng tay ở Texas. Anh rất giầu có nhưng một đêm kia, anh ngủ và không bao giờ thức dậy vì anh chết trong giấc ngủ.
Tôi không hiểu thánh ý Chúa nhưng tôi nhớ lời Mẹ Thánh Teresa Calcuta đã nói rằng:
“Khi đau khổ xẩy đến, các bạn hãy mỉm cười đón nhận. Hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho các bạn, đó là can đảm mỉm cười đón nhận bất cứ điều gì Ngài tặng ban và dâng lên Ngài bất cứ điều gì Ngài muốn lấy lại.”
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con và những ai chết đột ngột mà chưa kịp ăn năn thống hối và chưa kịp chịu các Bí tích Thánh cuối của Chúa. Amen.
Kim Hà 6/9/2016
|