Tâm Tình yêu mến Chúa
Cần tin rằng:
"Chúa đã ban cho tôi được hưởng Thiên đàng, được ở trong Nhà Chúa, được Chúa sống trong lòng",
và quan trọng nhất là sống điều tôi tin. Mỗi người tự tìm cho mình cách nào dễ nhớ nhất.
Buổi tối dành lúc đầu có thể chỉ cần 5-10 phút…về sau 15 phút tới nửa tiếng…Ngồi bình thường...yên lặng…lẩm nhẩm trong đầu bất cứ câu nào mình thích, thí dụ như: "Chúa sống trong con, con sống trong Chúa."
Ban ngày, quy định một vài lần tập sống trong Ngài chừng 5, 10 giây…Thí dụ: mỗi lần lên xuống cầu thang……. từng bước rất chậm để cảm nhận từng bước chân mà Chúa cùng bước với mình...
Có nhiều cách khác tùy mỗi người tự quy định cho mình.
Vấn đề khỏi phải tìm đi tìm lại, người ta chỉ tìm cái mà ngươi ta đánh mất…như một triệu rơi dọc đường. Người ta không thể tìm một triệu hiện có ngay trong nhà mình.
Luôn cho rằng mình phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi trước Đấng Cao sang, uy quyền, thánh thiện.
|