Đức Giêsu
Kitô Hẹn Gặp Tôi
Bản dịch cuốn
JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST
18 . ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TÔI
Đâu là giá trị của tôi trước
công trình bao la phải thực hiện trên thế giới?
Tôi không biết do biến cố nào và những
suy nghĩ nào mà từ vài hôm nay, ý tưởng ấy đã
đến với tôi? Ý tưởng đưa đến tâm
tình, và tâm tình này không ngừng ray rứt lương tâm tôi
như một món ăn khó tiêu hóa trong dạ dày. Rồi chất
chứa gặm nhấm, từ từ tấn công
, thấm nhập vào tôi cho đến tận căn rễ
con người tôi, và tôi cảm thấy bất mãn lo âu, chán
nản: “Tôi không làm gì cả!”
Thế giới trước mắt tôi với
bao nhiêu vấn đề to lớn của nó. Trong lúc này tôi
đã đọc nhiều báo và đã biết được
nhiều tin tức. Hằng trăm triệu người
đang đói rét, nô lệ anh em của họ. Từng lớp
dân ổ chuột, mù chữ, nô lệ anh em của họ. Từng
lớp dân tộc, quằn quại dưới ách thống
khổ, bừng tỉnh dậy đừng lên đấu
tranh. Nhưng họ bị các lực lượng an ninh
đàn áp... Còn tôi, ngây thơ như một đứa bé, tôi
cứ mải mê tô vẽ bức tranh trong phòng của tòa nhà
sắp sụp đổ. Tôi say mê cắt tỉa các nhánh hoa
trong vườn đang lúc thành phố bốc cháy, cơn hỏa
hoạn sẽ thiêu hủy tất cả, “tôi không làm gì cả”.
Tôi đã lầm không dừng lại sớm
hơn và nhất là không nói cho các bạn tôi biết. Trong các
bạn tôi, có những người cũng dã đặt nhiều
vấn nạn về giá trị sâu sắc của các hoạt
động. Chúng tôi đã trao đổi với linh mục,
và đây là những gì tôi đã nhớ được.
Trước
hết tôi phải hiểu rằng những nghi ngờ giá
trị hoạt động của tôi chỉ là một cám dỗ
tinh vi nhằm cầm giữ tôi lại trong tình trạng ù
lì. Sự dao động của tâm hồn yếu đuối
một ngày nào đó sẽ bắt tôi ngồi lỳ tại
chỗ thay vì tiếp tục tiến bước.
Sau
đó, tôi nhận thấy rằng, tôi chưa hiểu đầy
đủ những chiều kích cộng đồng và quốc
tế của các vấn đề nhân loại về
phương diện vật chất. Và muốn hoạt
động chống lại bất công xảy ra ở
nơi xa xôi trên thế giới thì chỉ cần dấn
thân hoạt động trong môi trường tôi đang sống.
Tại
sao lại cứ muốn làm việc gì khác ngoài việc mình
có thể làm và phải làm? Tại sao cứ muốn trốn
khỏi nơi mình đang ở, tưởng rằng ở nơi khác mình sẽ làm được
tốt hơn sao? Đó là quyến rũ trường kỳ
của trí tưởng tượng, hôm nay lại được
cơn lốc của ý tưởng tốt lành thổi phồng
lên.
Những việc làm trong mộng bao giờ
cũng dễ dàng và nhẹ nhàng. Tôi thường sống
trong mộng, bị giấc mộng lôi cuốn, bay lượn
bên trên thực tế. Rồi cuộc sống vẫn trôi
qua, vượt khỏi tay tôi, không kịp uốn nắn và
dùng lý trí soi sáng cho nó.
Đúng
là “tôi không làm gì cả”. Nhưng chính lúc tôi mất thì giờ,
mất sức sống và tình yêu để mơ mộng xây
biệt thự ở đâu xa xôi, đang khi hàng loại
công nhân xây dựng trong đó có tôi, cứ để những
viên gạch nằm chất đống dưới chân.
Nhưng
nhất là tôi nghĩ đến thái độ cá biệt của
tôi trước các hoạt động của mình. Hoạt
động này không khác hoạt động của một
người ngoại giáo, chỉ khác biệt rất ít về
phương diện thực tiễn cụ thể, về
các phương tiện sử dụng. Nhưng chủ yếu
là một mặt về phương diện ý hướng
sâu sắc, về phương diện nhãn quan Đức
Giêsu Kitô tin và mặt khác, về phương diện nội
dung hoạt động.
Về phương diện nhãn quan Đức
Giêsu Kitô tin: tôi phải hoạt động khi gặp “một
ai đó” mời gọi tôi. “Một ai đó” trước
tôi, đang tranh đấu để cứu chuộc con
người. Tôi phải hoạt động với Ngài. Tôi
biết điều đó, nhưng tôi thường quên
đi.
Về phương diện nội dung hoạt
động: tôi hay tranh đấu để giải phóng
con người một cách hời hợt bên ngoài. Tôi phải
hoạt động để giải phóng con người
toàn diện, nghĩa là đến tận cõi thâm sâu của
con người, nơi bắt nguồn sự sống của
họ và đồng thời là nơi bắt nguồn tính
ích kỷ làm mất tính người một cách thảm hại.
Về phương diện này, chỉ có ơn cứu độ
của Đức Giêsu Kitô mới có thể có hiệu quả.
Nếu
cuộc giải phóng con người ở những
phương diện khác nhau, không cùng có một bản chất
như nhau, thì cuộc giải phóng ấy lại được
thực hiện trong cùng một hoạt động, trong
cùng một cuộc tranh đấu. Bởi vì tất cả
đều ở trong một con người và cho một
nhân loại duy nhất.
Thật vậy, đừng tưởng rằng
dấn thân để giải phóng kinh tế, xã hội,
chính trị cho anh em mình, đương nhiên sẽ thay
đổi được tâm lòng của người tranh
đấu và của người được người
ta tranh đấu cho. Chính cuộc tranh đấu này có thể
có hậu quả không tốt. Thường cuộc tranh
đấu phải được thanh luyện và còn phải
được cứu độ nữa. Cuộc dấn
thân chỉ có thể đi đến hiệu quả cuối
cùng khi nó là kết quả của tình yêu và mang cho tình yêu. Đối
với người Kitô hữu, cuộc tranh đấu chỉ
có hiệu quả khi cuộc tranh đấu đó
được sống một cách ý thức trong Đức
Giêsu Kitô Cứu chuộc và với Ngài.
Nhưng cũng đừng tưởng rằng
con người có thể được giải phóng khỏi
lòng ích kỷ nếu con người không dấn thân trong cuộc
chiến đấu để giải phóng toàn diện chính
mình và anh em mình. Bởi vì dấn thân là tiêu chuẩn duy nhất
của sự hiện diện qua Tình yêu Cứu chuộc. Người
ta chỉ có thể được cứu chuộc khi chính
mình trở nên người cứu chuộc.
Như
vậy, khi tôi bi quan về giá trị hoạt động giới
hạn nhỏ bé của tôi, đó là tôi chỉ thấy một
mặt của nó, mặt cảm giác, kết quả khả
giác, cần thiết, nhưng chưa đủ đối
với con người.
Tôi tin tưởng vào cuộc chiến
đấu cho công bình và nhân phẩm. Tôi tin vào những cuộc
vận động, những cuộc hội họp, những
bản kiến nghị, thỉnh nguyện. Tôi tin vào những
truyền đơn, biểu ngữ, những lá phiếu. Tôi
tin vào những nghiệp đoàn, những đang phải
chính trị...
Tôi sẵn sàng lao mình vào những hoạt
động lâu dài và khó khăn.... nhưng tôi do dự
ngưng lại để kiểm điểm những việc
tôi làm dưới ánh sáng tình yêu, tôi rút lui trước một
khắc đối thoại với Đấng đang chiến
đấu để giải phóng toàn diện con người
giữa những cuộc chiến đấu của con
người, mà chỉ có lòng tin mới nhìn thấy
được. Chính vì tôi không tin vào năng lực của
hạt giống chôn vùi trong lòng đất, của tấm
men trộn trong thúng bột, của tình yêu gieo giữa lòng
thế giới nhờ quả tim con người được
thần thánh hóa. Tôi lo kiện toàn kỹ thuật mà quên tình
yêu.
Đôi
khi tôi tưởng tượng thảm kịch của
vũ trụ, nếu năng lực nguyên tử trở
thành bất kham, nó sẽ phân tán theo hệ thống dây chuyền,
khởi đầu từ một nơi, một không gian nhỏ
bé, không ai trông thấy rồi lan rộng khốc liệt khắp
cả vũ trụ. Nhưng ít khi tôi nghĩ đến
năng lực bi thảm của một hành động ích
kỷ, chỉ 1 hành động thôi, có thể đánh mất
sinh lực cho toàn thân thể của Đức Kitô . Ít khi tôi nghĩ đến năng lực
của một hành động yêu thương nhỏ bé,
trong sạch, một hành động thôi, có thể mở
đường cho dòng máu tươi mới, bồi bổ
các thớ thịt, đem sự sống đến tận
cùng khắp thân thể.
Ít khi tôi nghĩ rằng hành động nhân
loại của tôi bây giờ, dầu đã được
suy nghĩ chín chắn nhất, quan trọng nhất, hiệu
quả nhất, đều phải được nuôi
dưỡng bằng tình yêu cứu chuộc này.
Lạy
Chúa, chỉ có trước mặt Chúa, con người mới
học được lòng kiên nhẫn tông đồ. Vào một
khoảnh khắc của thời gian, ở một địa
điểm trong không gian, Chúa đã muốn nhập thể
vào nhân loại để giải phóng nhân loại và biến
đổi nhân loại nên tươi tốt. Chúa đã dốc
cạn tình yêu vĩnh cửu của Chúa vào trong tiếng
“xin vâng” nhỏ bé trong một giây phút: “Lạy Cha, nếu có
thể được... nhưng xin ý Cha được thực
hiện!”: Xin vâng ý Cha, trong hơi thở cuối cùng của
một cuộc đời dâng hiến: “Lạy Chúa, con phó
linh hồn con trong tay Cha!”.
Xin giúp con đừng lẩn trốn, chỉ
cần một nơi, một lúc, 1 hành động thôi... chỉ
cần có mặt ở đó, dấn thân nhập cuộc ở
chỗ Chúa gửi con đến, để cứu chuộc
cả nhân loại. Nếu con tiếp nhận Tình Yêu Cứu
Chuộc, các hoạt động của con sẽ không còn giới
hạn nào trong không gian và trong lòng người.
*
* *
Lạy
Chúa, xin tha thứ cho con, vì con hoạt động một
mình, và vì hoạt động một mình, nên con chỉ thấy
một mặt của con người, một mảnh của
con người. Con bỏ mất chiều sâu của con
người.
Lạy
Chúa, xin tha thứ cho con, vì con hoạt động một
mình, và vì con hoạt động một mình, con đã hạ
giá cuộc chiến đấu của con, con đã thu hẹp
cuộc chiến đấu đó. Con đã đánh mất
sức mạnh biến đổi vạn năng của cuộc
chiến đấu.
Sức
mạnh này sẽ giải phóng lòng người khỏi ách
nô lệ của các cơ chế áp bức.
Lạy
Chúa, xin tha thứ cho con, vì con hoạt động một
mình, và dần dần con trần tục hóa hoạt động
của con một cách thảm hại.
*
* *
Chiều
nay, con lại đến trước mặt Chúa, với cuộc
sống con, với cuộc chiến đấu của con.
Xin cho
con hiện diện ở đó, chân thành, từng giây từng
phút, sáng suốt và thành thạo trong cuộc chiến đấu
của con.
Và dù con
sống ở đâu, dù lòng người thế nào. Cùng với
Chúa, con sẽ cứu chuộc thế giới, cứu chuộc
con tim thế giới. Và giữa lòng thế giới, con sẽ
cứu chuộc con tim con người.
17.