CN 83: MỘT NGƯỜI TRẺ NGHIỆN MA TÚY MÀ CHÚA CHỮA LÀNH
Ðây là lời chia sẻ của cô Tâm, một người trẻ khoảng 25 tuổi. Cô làm chứng cho Chúa trước nhóm Thánh Linh về việc Chúa chữa lành cho cô khỏi sự nghiện ma tuý, thuốc lá và ăn nhậu.
“Con bị nghiện ma túy trong 6 năm. Gia đình con ở San Jose. Vì con sa ngã, sống phóng túng và nghiện ngập nên gia đình con từ bỏ con. Vì thế, con lái xe xuống Orange County để tìm cuộc sống mới.
Lúc đầu khi xuống đây, con vẫn lâm cảnh nghiện ngập và ăn chơi. Sau đó, con cố gắng tìm việc làm nhưng tính tình con rất nóng nẩy. Một chị bạn nói với con rằng:
“Sắp có khóa Canh Tân Ðặc Sủng thứ 13, vậy em nên đi tham dự để Chúa chữa lành tính nóng nẩy của em.”
Lúc ấy, trong sở con không ai biết là con nghiện ma túy. Khi con đến tham dự khóa 13 năm 2005 thì Chúa đánh động con. Con cảm nhận rằng mình là một đứa con hoang đàng, tội lỗi. Và Chúa đã biến đổi con, Chúa đã lột con từng chút một, như Ngài đang lột một củ hành thối, lột từng lớp vỏ một cho đến khi con sạch sẽ.
Ngoài ra Chúa còn ban sức mạnh cho con: lúc trước, con không hề đọc Thánh Kinh hay cầu nguyện. Vậy mà sau đó, Chúa thúc đẩy con đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, đi chầu Thánh Thể Chúa, dù có lúc con vào chầu mà ngủ gục. Chúa còn ban lời nói của Ngài bên tai con.
Thế rồi, con gia nhập nhóm cầu nguyện Maria và nhờ họ cầu nguyện cho con. Chúa cứu giúp con và chữa lành cho con. Con không còn nghiện ma túy nữa, không ăn nhậu mà cũng không hút thuốc lá nữa. (Cộng đoàn vui mừng vỗ tay tạ ơn Chúa!)
Ðời sống con đổi mới hoàn toàn nhờ ơn Chúa. Năm nay con lại đi dự khóa tĩnh tâm kỳ thứ 14 này. Chúa dậy dỗ con từng ngày. Có lần Chúa bảo con mở Thánh Kinh, chẳng hạn như Phúc Âm Thánh Luca, đoạn…, câu… Con nghe lời Chúa nói bên tai, và khi con mở Thánh Kinh ra, thì đó đúng là đoạn mà Chúa báo trước cho con. Con chỉ biết cảm tạ Chúa vì tình thương của Chúa vô biên. Con tạ ơn Chúa đã cứu con khỏi tật nghiện ma túy. Amen.”
Kim Hà
|