1. Một thanh niên bị liệt nhưng trở thành nghệ nhân đắp nhiều Thánh tượng sống động và truyền cảm.
Chúng tôi tình cờ gặp anh ta trong một Thánh lễ tại Hội Dòng Trinh Vương, giáo xứ Bùi Môn, thuộc Huyện Hốc Môn, Sàigòn.
Sau đó, sơ Nguyễn Thị Bang kể cho chúng tôi biết về tài năng của anh. Dù bị liệt và ngồi xe lăn đã trên 10 năm nhưng anh đã dùng đôi bàn tay và tài năng thiên phú để nặn và khắc các Thánh tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và cha Thánh Giuse.
Các Thánh tượng mà anh làm có cỡ lớn như người thật, lại đẹp và sống động. Các tượng này hiện đang được đặt ở khuôn viên của Hội Dòng Trinh Vương, thuộc giáo xứ Bùi Môn, Hốc Môn.
Chính vì cảm mến tài năng và ý chí của anh mà cô giáo mẫu giáo Trần thị Ánh Tuyền đã chấp nhận làm vợ của anh để nâng đỡ, an ủi và khuyến khích anh trong công việc thường nhật. Hai anh chị có một cơ sở gọi là Mỹ Nghệ Ðá Chợ Quán.
Anh đã nêu một gương sáng cho mọi người và cho chính bản thân tôi. Thay vì ngồi yên mà nguyền rủa bóng tối, anh đã đem hết tài năng và sự cố gắng để lưu lại cho đời những tuyệt tác phẩm nghệ thuật mà hiếm ai có thể thực hiện được.
Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã biến những đau khổ hàng ngày của anh để anh chuyên tâm hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật sống động và đẹp đẽ. Tôi cũng cảm tạ Chúa cho tấm lòng của người vợ hiền, dám hy sinh tuổi xuân mình để chấp nhận làm vợ một người chồng tàn tật để lo lắng cho anh.
Xin Chúa chúc lành cho hai vợ chồng anh và những ai cố gắng vươn lên từ những vực thẳm của đau khổ và tuyệt vọng.
2. Một thanh niên bị liệt và đã tìm thấy Chúa trong cuộc đời:
Anh ta tên là Nguyễn T. H. Anh là một thanh niên cao lớn, đẹp trai và đầy sức sống. Anh bị liệt khi mới 28 tuổi, lúc đang chuẩn bị lấy vợ và theo đạo Công giáo của vợ tương lai. Vào cái đêm của định mệnh ấy, anh cùng bạn đi nhậu. Lúc về, người bạn say sưa và gây nên tai nạn xe Honda. Người bạn anh chết ngay tại chỗ, còn anh thì bất tỉnh và sau đó là bị liệt từ lưng trở xuống.
Khi người yêu tới thăm anh, anh khẳng khái nói lời từ biệt vì không muốn cô ấy gắng gượng mà lòng miễn cưỡng, không vui. Sau đó, người yêu anh ta lấy Việt kiều và xuất ngoại. Còn anh thì suốt ngày bò lết trong phòng, đi tiêu tiểu hôi hám. Ðôi chân lực sĩ của anh dần dần bị teo lại với thời gian. Gia đình anh đã tìm mọi cách để chữa trị cho anh, nhưng vô ích. Anh trở thành phế nhân khi ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất, khi tương lai sáng lạn nhất.
Sau đó, trong nỗi tuyệt vọng, anh và người mẹ đau khổ của anh tìm đến với Chúa. Hai mẹ con học đạo và làm con của Chúa. Cậu mợ của anh ở Hoa Kỳ đã gửi về giúp anh một chiếc xe lăn chạy bằng điện. Anh tâm sự rằng anh đang mải miết đi tìm Chúa của Lòng Thương xót. Chỉ có Chúa là Ðấng thông cảm và hiểu thấu nỗi đau đớn của anh.
Thỉnh thoảng anh đi xe lăn đến Ðền Công Chính tại Ngã Tư Bảy Hiền để cầu nguyện với Thánh Cả Giuse. Anh cũng hay đến cầu nguyện ở Ðền thánh Martino ở Tân Phú. Anh thường tham dự các buổi tĩnh tâm của giáo xứ.
Khi gặp một vị linh mục cũng bị liệt thì lòng anh cảm thấy được đánh động và được an ủi rất nhiều. Vị linh mục mô tả là khi cha giảng, thì anh ngồi nín thở và im lặng nghe từng lời nói của cha, không thay đổi thế ngồi hay trăn trở.
Mỗi khi nhà anh có nhóm đọc kinh thì anh ăn mặc chỉnh tề, ngồi xe lăn cùng đọc chung với nhóm. Anh sống rất âm thầm, nét mặt đẹp của anh trở nên im lìm như một bức tượng đá. Ðôi mắt của anh ẩn chứa một nỗi buồn không nguôi. Nào ai biết con tim anh đau đớn biết chừng nào vì số kiếp rủi ro của mình?
Trước đây, anh xin Chúa chữa lành cho anh. Nếu được chữa lành thì anh sẽ dâng mình cho Chúa làm tu sĩ hay linh mục. Nay, trong nỗi khốn khổ của thân phận tàn phế, điều làm cho con tim của anh rách nát là những lời nguyền rủa của người thân trong gia đình, khi họ có chuyện bất bình với anh.
Khi tàn tật là trái tim anh đã chết. Thế mà khi nghe những lời nguyền rủa từ cửa miệng của những người thương yêu thì trái tim anh càng đau đớn và thống hận biết là dường nào? Những từ ngữ:
“Trời trị mày, mày là thằng ăn bám, thằng tàn phế…” cứ ám ảnh tâm tư của anh. Tại sao con người lại đối xử với nhau cách tàn nhẫn như vậy? Bởi vì họ không có ơn Thánh của Chúa.
Xin Chúa thương xót và chữa lành cho những thân xác bất động và những con tim đau đớn không nguôi. Amen.
Kim Hà
|