CN 64: MA QUỶ LUÔN RÌNH RẬP ÐỂ MONG CƯỚP LINH HỒN NGƯỜI SẮP CHẾT
Câu chuyện này do cô Oanh Trần kể lại:
"Bà Vân có một ông chồng Mỹ. Hai người thương yêu nhau nhưng không có con. Ông chồng của bà là một kỹ sư. Ông đối xử rất tử tế với gia đình vợ. Ông mua nhà và mời người cha vợ về ở chung nhà với vợ chồng ông.
Sau đó, người cha vợ bị bịnh. Trước khi chết, ông cụ này nói rằng ông thấy ma quỷ bu đầy nhà, nhất là trong garage của căn nhà ấy. Thế rồi ông cụ treo cổ chết trong garage.
Tiếp đó, người chồng Mỹ của bà Vân cũng bị đau bịnh. Cái đầu của ông cứ gục xuống, không thể ngửng đầu lên được. Suốt ngày ông ta nói lảm nhảm một mình. Cuối cùng ông ta cũng treo cổ trong garage như người cha vợ.
Bà Vân đau buồn quá nên bà bán nhà và dọn vào một khu nhà Tiền Chế (Mobile Home). Bà Vân kể chuyện gia đình cho bạn bè nghe và bà tin rằng khi con người hấp hối thì ma quỷ bu quanh để mong cướp giựt linh hồn người ấy."
Vì thế, chúng ta hãy giúp đỡ các người hấp hối bằng cách cầu nguyện cho họ và khuyến khích gia đình họ nên mời các linh mục đến ban các phép bí tích Thánh cho người sắp chết.
Ðó là giây phút quan trọng nhất, và cũng là trận chiến thiêng liêng cuối cùng và cam go nhất của đời sống con người.
Xin Chúa chúc lành cho những ai có lòng thương xót người khác!
Kim Hà
|