V. Chuyện lượm lặt đó đây:
1.
Con chết ngạt được Thánh Cả cứu
sống
Chuyện kể rằng : Ông
Huyền đi làm việc ở Colorado
lâu ngày, nay ông trở về thăm gia đình tại Saint
Louis, Missouri. Trên
đường về, thấy một cụ già râu tóc
bạc phơ xin đi quá giang. Vì xe rộng, đường
xa, không người nói chuyện, Ông Huyền dừng
lại đón cụ lên. Trên xe ông Huyền hỏi chuyện
và được biết cụ đi về Minesota. Cụ
nói chuyện thiệt vui. Có lúc cụ bàn đến
chuyện Tôn Giáo. Cụ hỏi :
- Ông theo đạo nào ?
-
Công Giáo.
- Ông hay tôn kính vị Thánh nào ?
-
Giuse và Maria.
- Tôi cũng là người Công Giáo.
Tôi tôn kính Thánh Giuse vì Giuse có quyền hơn Maria, vì là
chồng. Thời đại này ít đàn bà suy phục
chồng nên đổ nát. Mary suy phục chồng nên
hạnh phúc.
Gần đến chỗ
xuống, cụ già tặng ông Huyền một mẫu
ảnh đeo có hình ông Thánh Giuse. Cụ bảo rằng :
- Ông giúp tôi một độ
đường, một bát nước lạnh, tôi không có
tiền bồi đáp, tôi xin tặng ông ảnh này. Thánh
Giuse sẽ giúp đỡ ông trong mọi công việc. Ngài
sẽ bảo vệ gia đình và con cái ông luôn. Hãy tin tôi mà
cậy trông ngài nhiều.
Cụ già xuống xe. Ông Huyền
phóng xe tiếp tục. Về đến nhà thì
được hung tin con gái út của ông bị chết vì
hơi gas, sau một giờ nghịch trong bếp. Con ông
đang nằm trong phòng cấp cứu. Ông vội phóng xe
đến thăm con, thấy mọi người đang khóc
vì bác sỹ cho hay nó đã chết ngạt. Ông Huyền xúc
động chạy vào nhìn con lần cuối. Ông nhớ
lại lời cụ già "Thánh Giuse sẽ giúp con
ông". Ông liền lấy ảnh vảy đặt lên
ngực con rồi thầm tin tưởng nguyện
cầu. Ông hô hấp cho nó, không ngờ nó bị nén mạnh
nơi ngực và dẫy dụa khóc. Lạ thay, con ông đã
được sống lại. Mọi người xung
quanh và cả y tá cũng cảm động. Ông Huyền
tuyên bố :
- Bác sỹ không làm gì
được cho con tôi, nhưng Thánh Giuse đã giúp gia
đình tôi. Con tôi sống lại là nhờ ơn Thánh Giuse.
Mọi công việc đều trôi
chảy, nếu con ông chết sẽ còn nhiều khám
nghiệm khổ đau cho con, và có thể phải ra tòa vì
không coi con cẩn thận. Ông gọi điện thoại
báo tin và xin tạ ơn Thánh Giuse cho ông. (1987).
2.
Con thoát chết
Cháu Cecilia Nguyễn thị Bích
Hương bảy tuổi, con một gia đình Công Giáo
tại Phú Nhuận.
Tháng 10 năm 1984 cháu
được đưa vào điều trị tại
bệnh viện Saint Paul. Các
bác sĩ cho biết cháu bị ung thư (Basedow). Mắt
lồi ra, không trông khỏi được. Cha mẹ đã
lo cho cháu Rước Lễ Lần Đầu và chịu
Phép Thêm Sức để cháu dọn mình chết lành, mà cháu
nào có hay.
Nhân lúc đó có người mách
đến cầu khẩn cùng Thánh Giuse tại đền
thánh Chí Hòa. Nghe tin, ba cháu liền đến khấn. Sau vài tiếng
đồng hồ, bệnh của cháu đã dần dần
lùi bước, và ngày áp lễ Chư Thánh cháu
được xuất viện. Cả bác sĩ đoàn
tại bệnh viện đều lấy làm lạ.
Đến nay đã 10 năm, cháu
Bích Hương vẫn khoẻ mạnh, học hành giỏi
giang và ngoan đạo. Văn Phòng Đền Công Chính còn
lưu trữ bức hình của cháu chụp khi đó, do gia
đình gửi tặng với mấy dòng sau đây ;
"Cháu Cecilia Nguyễn thị
Bích Hương lâm bệnh nhiễm trùng. Bác sĩ chẩn
là bệnh nan y. Gia đình đã hoàn toàn thất vọng, chỉ
còn biết cậy nhờ vào quyền phép Thánh Cả Giuse
cầu bầu. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng
hồ, bệnh của cháu đã lùi bước dần
dần cho đến ngày chuẩn bị mừng lễ Chư
Thánh Nam
Nữ thì cháu được xuất viện". Người
cha ký tên. ( Phép lạ Thánh Giuse của Châu Thủy).
3.
Giúp mua nhà gần nhà thờ
Chị Kim Anh, là một Y Sĩ làm
việc ở xứ Nam Hòa, chị có một mẹ già nay
đã 86 tuổi. Chị muốn mua một căn nhà ở
gần nhà thờ để cho mẹ chị
được đi lễ, đi nhà nhờ dễ dàng. Nhưng
chị còn thiếu 5 cây vàng nữa mới đủ mua
được căn nhà ấy. Không biết cậy
nhờ ai được, chị liền chạy
đến khấn nguyện cùng Thánh Cả Giuse.
Bỗng đầu tháng 5 năm
1990, như có một phép lạ xẩy ra chị, đó là có
một người tự dưng kêu chị lại an
ủi và cho ba cây vàng không đặt vấn đề hoàn
trả. Rồi một người khác cũng cho thêm
chị đủ số tiền để mua căn nhà.
Đồng thời, một
người bạn ở nước ngoài cũng gửi
tiền đủ cho chị mua một chiếc xe gắn
máy.
Sau hết, vì là Y Sĩ, nên chị
được điều động đổi về
một nhiệm sở tốt hơn. Rồi chị
kết luận :"Tất cả Thánh Giuse cho xẩy
đến cho con như một phép mầu vậy. Tạ
ơn Chúa và Thánh Cả Giuse. Nguyện cho danh Cha
được cả sáng."
4.
Thánh Cả giúp bán nhà:
Nguyệt
san Catholic Digest số tháng 3 năm 1991 có đăng một
bài mang tựa đề "Saint Joseph,
Realtor?" Bài báo đề cập tới một tập
tục của một số người Mỹ Công giáo.
Mỗi khi có nhà cần bán và muốn bán thật mau lẹ,
họ thường làm những việc sau đây:
Trước
hết, mua một tượng thánh Giuse. Tiếp
đến, đem pho tượng chôn ở vườn sau
nhà, một nửa pho tượng vùi xuống đất,
còn nửa kia nhô lên khỏi mặt đất. Sau đó là
cầu nguyện với thánh Giuse, thường họ
bắt đầu làm tuần 9 ngày kính thánh Giuse. Và sau
hết là thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra
khỏi nhà, vì họ tin rằng chỉ trong vòng nay mai là
sẽ có người đến mua nhà. Kết quả
rất nhiều người đã bán được nhà
như lòng sở nguyện.
6.
Giúp giáo xứ có tiền xây nhà trường:
Một
người đàn bà tên là Sophia thuộc xứ Badois, bà là
người tân tòng. Bà có lòng kính mến Thánh Giuse cách sốt
sắng. Sau cơn bệnh nặng 3 ngày, bà khỏe lại
và kể: Trước tòa phán xét, quỉ cáo tội bà,
nhưng thánh Giuse bênh chữa bà. Cuối cùng Chúa phán: Hãy vào
hưởng sự vui mừng của chủ con. Cha linh
hồn của bà cũng kể thêm:
Về
sau bà ta đến ở một thành phố đa số là
người Tin lành, cha sở ở đó xin bà lập 2
trường học. Bà thiếu thốn gì, bà xin Thánh Giuse.
Ngày kia chủ đất đòi tiền mướn nhà.
Tiền không có, cả thầy và trò đốt nến quì
cầu xin thánh Giuse. Sau đó một bà nhà giầu
đến kể với cha xứ, đêm qua bà không ngủ
được, có cụ già như thánh Giuse đến
bảo bà hãy xây nhà trường, bà đã tìm được
một nơi khá đẹp, có sẵn nhà để làm các
lớp. Sau đó ít ngày, hết hạn giao kèo, trường
được di chuyển qua nhà mới.
Lần
khác bà Sophia cần một số vải để may 12
chiếc màn cửa sổ cho học sinh khỏi nhìn ra
đường, nhìn những cảnh chọc phá. Bà cầu
xin thánh Giuse. Thánh nhân đã soi sáng cho một người
đang hấp hối cho một sấp vải vừa
đủ may 12 bộ màn cửa.
Lần
khác bà Sophia cần tiền, bà viết giấy để
dưới chân tượng thánh Cả. Hôm sau, thánh Cả
đã cho người đem đế cho bà để bà chi
tiêu việc cần thiết cho nhà trường.
|