MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo sư đại chủng viện sẽ tham dự chương trình đào tạo tại Paris
- Các gia đình Công giáo thay phiên nhau rước tượng Đức Mẹ trong tháng năm
- Các Gia trưởng cử hành nghi thức cung đình khởi đầu tháng Đức Mẹ
- Ngày hội gia đình hàng năm của giáo phận nhấn mạnh các giá trị gia đình
- Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi
- Tâm sự của Trường Mẫu giáo Măng Non 32Bis Nguyễn thị Diệu
- Lời Đức Mẹ Maria hứa cho những ai năng lần Chuỗi Mân Côi
- Thiên Chúa cứu độ thế gian qua Đức Giêsu!
- Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu
- UBND tỉnh Vĩnh Long giải quyết phi lý vụ khiếu nại của Dòng Thánh Phaolô
Xin thương giúp vụ mùa duy nhất trong năm của người H’Mông Sa Pa
§ Lm Phêrô Phạm Thanh Bình
Xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã thương giúp giáo xứ Sa Pa. Chi tiết mới nhất, xin đọc ở phần dưới đây.
Sa Pa ngày 12 tháng 03 năm 2008
Kính gửi Chị Kim Hà cùng quí vị Ân Nhân,
Tôi là linh mục Phêrô Phạm Thanh Bình, quản nhiệm giáo xứ Sa Pa, thuộc giáo phận Hưng Hoá, Việt Nam, xin gửi tới Chị và quí vị Ân Nhân lời chào thân ái trong tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Thưa Chị cùng quí vị Ân Nhân, giáo xứ Sa Pa hiện nay là một giáo xứ xa xôi thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội hơn 400 km về phía tây bắc, có tổng số 2.100 giáo dân, trong đó có 1.850 giáo dân là người dân tộc thiểu số H’mông thuộc các bản làng cách thị trấn Sa Pa từ 8 đến 40 km.
Toàn huyện Sa Pa có hơn 40.000 dân, trong đó 49% là người dân tộc H’mông, họ sinh sống trong các vùng thung lũng hay lưng chừng núi quanh dãy Phanxipang suốt năm mây mù bao phủ, họ thường xuyên phải hứng chịu cái khắc nghiệt của thời tiết, nhất là cái rét của những ngày mùa đông. Cuộc sống bình thường của họ vốn rất cơ cực do ít đất đai canh tác và chỉ có thể gieo cấy được một vụ mà thôi, vì vậy hàng năm họ vẫn thiếu ăn trong khoảng vài ba tháng.
Cùng chung số phận với người dân các tỉnh Miền Bắc vừa phải trải qua một đợt rét được cho là kéo dài nhất trong lịch sử dịp Tết Nguyên Đán, gây nên thiệt hại nghiêm trọng về mùa màng và gia súc, những người dân Sa Pa lại rơi vào tình trạng cơ cực hơn. Theo thống kê của các bộ ngành của Chính phủ Việt Nam, đợt rét này đã làm thiệt hại hơn 150.000 hecta lúa mới cấy và mạ non, làm chết khoảng 120.000 con trâu, bò... Ước tính tổng cộng thiệt hại lên tới cả ngàn tỉ đồng.
Riêng huyện Sa Pa có hơn 2.000 con trâu bò bị chết rét, trong đó số trâu bò của các gia đình Công giáo H’mông cũng có tới hơn 100 con bị chết, có gia đình bị chết tới 7 con. Với những tổn thất nặng nề đó, chắc chắn cuộc sống của họ trong những ngày tháng tới đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và nguy cơ thiếu đói đến với họ là không thể tránh được, vì họ không chỉ thiếu sức cày kéo trong vụ mùa sắp tới mà còn thiếu cả lúa giống, phân bón, ...
Vì thế nên tôi viết thư này kính gửi tới Chị và quí vị Ân Nhân để kêu gọi sự trợ giúp, hy vọng với lòng hảo tâm của quí vị, những người dân tộc H’mông nghèo nơi đây có thể vượt qua những khó khăn mà họ đang phải gánh chịu.
Để cụ thể hơn, tôi dự kiến thế này: vì vụ mùa gieo cấy lúa của người H’mông Sa Pa sẽ được bắt đầu ngay sau Lễ Phục Sinh, và đây là vụ mùa duy nhất trong năm, nên tôi thấy việc hỗ trợ lúa giống cho bà con lúc này là cần thiết hơn cả. Sau khi xem xét và cân nhắc tình hình cẩn thận, tôi lên phương án hỗ trợ như sau:
- Số gia đình cần hỗ trợ là 400
- Hỗ trợ mỗi gia đình 5 kg lúa giống
- Giá 1 kg lúa giống = 25.000 đồng VN (theo giá thị trường hiện tại)
- Tổng cộng: 400 gia đình x 5 kg = 2.000 kg (2 tấn)
- Thành tiền: 2000 kg x 25.000 đồng = 50.000.000 đồng (50 triệu đồng VN).
Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng vàng đến với bà con dân tộc H’mông chúng tôi, để mùa Phục Sinh này có một ý nghĩa đặc biệt cho người dân vùng cao Sa Pa. Chắc chắn nhờ sự giúp đỡ của Chị cùng quí vị Ân Nhân, đồng bào của tôi sẽ ấm lòng và bớt đi cái đói rét trong tương lai không xa. Chúng tôi rất cám ơn và sẽ báo lại bằng hình ảnh.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành và trả công bội hậu cho Chị cùng quí vị trong Mùa Chay Thánh và Phục Sinh sắp tới.
Kính thư
Linh mục quản nhiệm giáo xứ Sa Pa
Phêrô Phạm Thanh Bình
Địa chỉ liên lạc:
-
Gm Antôn Vũ Huy Chương
TOÀ GIÁM MỤC HƯNG HOÁ
5 Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Tây
Tel: (034) 832 453 (VP) - 830 735 (ĐC) - Mob. 091 8221908
Fax: (84.34) 834461
Email: tgmhh@hn.vnn.vn / antonvhc@yahoo.com / antonvhc@hcm.vnn.vn -
Lm Phêrô Phạm Thanh Bình
Nhà thờ Sa Pa, thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
ĐTDD: 0912234500 - Email: sapachurch@gmail.comTài khoản:
A/C NO.: 37610000013450
BEN NAME: Pham Thanh Binh
BEN BANK: Bank For Investment And Development Of Vietnam
SWIFT CODE: BIDVVNVX
• Sương giá kéo dài đẩy người H’Mông Công giáo vào cảnh nghèo đói UCAN
Kinh chao anh chi Tien-Hien, chi Ha va anh Dung,
Xin chan thanh cam on cac anh chi va tat ca cac vi an nhan San Jose da giup do cho nhung nguoi anh em dan toc H'mong Sapa vuot qua kho khan trong dip nay.
Sang nay toi nhan duoc tin tu Hanoi cho biet so tien $1000 do Hope Today chuyen da ve toi noi va nguoi ta se chuyen ve Sapa cho toi trong ngay hom nay. Toi se bao lai chi tiet ve viec tro giup sau nay. Kinh chuc cac anh chi nhieu on lanh cua Chua Phuc Sinh.
Kinh
Thanh Binh - Sapa.
19/3/08: Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org xin cám ơn vị ân nhân là Bác Sĩ Hiền Nguyễn đã giúp cho đồng bào tại Sapa 1,000 USD và mot doc gia ten Khanh Bui bao tin la se gui 100 USD. Chúng tôi đã nhờ hội HopeToday chuyển số tiền này. (Kim Hà)
Đọc nhiều nhất
Bản in 14.03.2008. 07:29

![[Valid RSS]](images/rss.png)