MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo sư đại chủng viện sẽ tham dự chương trình đào tạo tại Paris
- Các gia đình Công giáo thay phiên nhau rước tượng Đức Mẹ trong tháng năm
- Các Gia trưởng cử hành nghi thức cung đình khởi đầu tháng Đức Mẹ
- Ngày hội gia đình hàng năm của giáo phận nhấn mạnh các giá trị gia đình
- Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi
- Tâm sự của Trường Mẫu giáo Măng Non 32Bis Nguyễn thị Diệu
- Lời Đức Mẹ Maria hứa cho những ai năng lần Chuỗi Mân Côi
- Thiên Chúa cứu độ thế gian qua Đức Giêsu!
- Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu
- UBND tỉnh Vĩnh Long giải quyết phi lý vụ khiếu nại của Dòng Thánh Phaolô
Xin thương giúp người dân quá đói nghèo vì bão lụt và giá rét
§ Nt Hoàng Bích
Ngày 20/4/2008
Kính thăm Cô Hà,
Quý Vị trong Hội HOPETODAY- Radio Mẹ Maria, Giờ của Mẹ!
Con là Sr. Thérèse Ngô Thị Hoàng Bích, là thành viên của Cộng Đoàn Thiên Phúc Việt Nam. Hiện con đang trách nhiệm Gia Đình Tình Thương Thiên Phúc ở Tân Thông, Củ Chi với 55 cháu khuyết tật: câm điếc, chậm phát triển, Dows, mồ côi, các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi cha mẹ, cha mẹ mù, mẹ tâm thần, cha mẹ nhiễm HIV nhưng các cháu không nhiễm, cha mẹ ly dị). Trong đó có 20 cháu: câm điếc, Dows và chậm phát triển quê ở Nghệ An đã được chúng con giúp chăm sóc từ 5 năm nay.
Con xin thay cho 20 cháu câm điếc và gia đình các cháu quê ở Nghệ An, cám ơn Cô Hà và Qúy Vị trong “Hội HOPETODAY- Radio Mẹ Maria, Giờ của Mẹ” rất nhiều. Cám ơn Qúy Vị đã thương gởi cho những người bị lạnh ở miền Bắc 200 USD. (Nghệ An là 1 trong những tỉnh ở miền Bắc).
Chúng con và gia đình các cháu tạ ơn Chúa vì số tiền Quý Vị gởi thật đúng lúc. Gần 1 tháng nay, người dân ở các giáo xứ quê các cháu ma con biết là: Thanh Dạ, Đồng Tháp, Thổ Hoàng và Song Ngọc, đang rất đói do mất 2 mùa lúa liên tục. Với số tiền của Quý Vị con đã gởi đến gia đình mỗi cháu 20 kg gạo (mỗi gia đình có từ 8 đến 14 người), gọi là có gạo cho họ nấu cháo ăn cầm chừng để không bị kiệt sức. Họ sẽ còn chịu đói trong 2 tháng nữa, nếu mùa lúa này họ trúng mùa thì mới có lúa ăn và trả nợ tiền phân và giống. Còn ngược lại họ sẽ tiếp tục đói nữa. Xin Quý Vị thêm lời cầu nguyện cho những Anh Chị Em đang túng thiếu, cháo không đủ no này ở 1 số vùng miền Bắc.
Có những xứ ở khuất trong vùng sâu, Cha Sở và giáo dân phải vào rừng mót củi, sau do Cha Sở chở đi bán với giá ủng hộ để có tiền mua gạo cho giáo dân. Cha lo cho cả người Công giáo lẫn người lương dân nghèo đói.
Kính thưa Cô Hà và Quý Vị, sở dĩ con trình bày với Quý Vị về hoàn cảnh của 20 gia đình các cháu và những người dân ở đây đến Quý Vị là do Tết Am lịch 2008 con đã đưa các cháu về quê ăn Tết (do gia đình các cháu quá nghèo nên gần 4 năm các cháu không về quê ăn Tết và cha mẹ các cháu cũng không có khả năng vào thăm con).
Con ra tới Nghệ An trong thời gian nhiệt độ đang 8 C,
- rét đậm (cái lạnh buốt thấu da thịt, trâu bò và mạ non + lúa non chết rất nhiều. Các cháu bé và người lớn tuổi không đủ đồ ấm, nằm sưởi ấm bằng than do người nhà không chú ý (vì ban ngày đi làm quá mệt) nên lửa bốc cháy mền các cháu va các cụ lớn tuổi đã bị phỏng nặng phải vào bệnh viện cấp cứu
- rét hại (lúa được che vẫn chết, trâu bò vừa sưởi ấm vừa đắp mền vẫn không cứu được) và mưa lâm râm suốt ngày.
Còn những người lao động chỉ có nón lá trên đầu + miếng nylon trên vai bay phất phới, chống lại với mưa và giá lạnh. Họ phải dậy từ 4 giờ sáng, đạp xe đạp (gọi là xe đạp cho có tên thôi)với lon cơm, chai nước cho kịp đến chỗ cấy thuê hay làm việc khi trời vừa sáng, họ để chân trần lội xuống ruộng với nhiệt độ như vậy và cong lưng cặm cụi suốt ngày (trừ giờ ăn cơm trưa) đến chập chọang tối không còn thấy đường, họ mới về nhà (nếu nghỉ nhiều quá sẽ không đủ giờ công chủ sẽ bớt tiền). Do vậy, nên hầu hết người dân ở đây đều mắc bệnh phong thấp rất nặng, còn các cháu bé luôn chảy nước mũ xanh kẹo và bị khuyết tật rất nhiều (theo thống kê trong 5 giáo xứ có 150 em khuyết tật đa dạng có thể là cha mẹ ngâm chân trần ở ruộng nhiều quá bị nhiễm phân bón hóa học dưới ruộng)
Nhà ở, đối với 1 ít gia đình khá thì nhà xây nền ximăng. Còn đại đa số là nhà cốt tre vách đất sét trộn rơm, nền nhà bằng đất ghồ ghề ẩm ướt- có những nhà vách tre đan đã bị lủng nhiều chỗ- tất cả đều lợp bằng lá đã cũ lụp xụp. Chỗ người ngủ và chuồng heo (mỗi nhà đều nuôi heo mọi) chỉ cách nhau 1 cái vách, chuồng heo thì ủ rơm + phân heo để làm phân bón ruộng.
Gia đình các cháu thiếu thốn đủ thứ, nhất là đồ ấm không đủ cho các cháu nhỏ mặc. Nên hôm con đến thăm gia đình các cháu ở cồn, con phải đi mua thêm đồ ấm cho các cháu nhỏ(vì mưa không kịp khô và áo thì chỉ có 1,2 cái nên cac cháu mặc 1 bộ đồ 2,3 ngày mới thay) cách nhà xứ 24 cây số. Nhưng xin Quý Vị vui lòng hình dung 24 cây số đi như sau : từ nhà xứ đi xe Honđa gần 20 phút sẽ tới ga xe lửa, đợi xe lửa gần 2 tiếng (1 ngày chỉ có 2 chuyến) và ngồi trên xe lửa gần 2 giờ mới đến chợ mua được đồ ấm và đồ mặc. Sau đó quay về lại nhà xứ như lúc đi, từ nhà xứ vào nhà các cháu phải đi bộ ra bờ sông gần 15 phút, lên vỏ lãi (xuồng nhỏ) mất gần 20 phút + vừa ngồi vừa tát nước mới đến cồn. Và đi bộ gần 15 phút mới tới nhà các cháu, nhà các cháu không ở cồn thì đi gần hơn nhưng đường ghồ ghề, lầy lội và trơn trợt.
Riêng ở trong cồn, các cháu học sinh phải đạp xe đạp 30 cây số mới tới trường. Còn những ngày nước ngập (cuối năm 2007 nước ngập cao 5 mét so với mặt đường. Trong gần 10 ngày nước mới rút) thì tất cả ở trên nóc nhà, vì nước lên rất nhanh, nên đồ đạc dọn không kịp sẽ bị trôi hết, những nhà chuẩn bị kịp phải vào rừng lấy cây kết bè cho gạo hay khoai mì, heo và trâu lên. Những nhà thấp qúa Cha Sở phải đi xuồng đến đưa họ về nhà xứ lo cái ăn và đồ ấm cho họ, không phân biệt tôn giáo; các Sr thì lo cứu trợ bằng xuồng đến những người dân còn ngồi được trên nóc nhà của họ. Những hoàn cảnh thật đáng thương tâm phải không Quý Ân Nhân của chúng con.
Trên đây là 1 số tâm tình nhỏ con xin chia sẻ với Quý Vị qua chuyến đi Nghệ An của con. Xin Quý An Nhân thêm lời cầu nguyện cho tất cả những người đang ở những vùng hạn lụt mất mùa, các cháu khuyết tật và cả chúng con nữa.
Chúng con nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Giàu lòng Thương Xót -nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria- trả công bội hậu cho Cô Chú Hà, Quý Vị và Quý Quyến mỗi Vị– nhất là những ơn mà Ngài biết mỗi Vị đang cần, thay thế cho chúng con, dể Quý Vị luôn là cánh tay nối dài tình thương của Chúa, của Mẹ đến với những đứa con đáng thương của Đấng Giàu lòng thương xót, những đứa con tội nghiệp của Mẹ Maria.
Một lần nữa chúng con hết lòng cám ơn và ghi ơn Quý Vị.
Nữ tu đại diện.
Thérèse Ngô Thị Hoàng Bích.
Xin liên lạc với :
Gia Ðình Tình Thương của Tu Hội Thiên Phúc
Liên lạc: Sơ Mai Thanh, Sơ Hoàng Bích hay Sơ Hoàng Vân
Địa chỉ: 45/55 Trần Huy
Liệu, P. 12, Phú Nhuận, Sàigòn
Điện thoại: 011 848 845 1711
Email: agentil158@yahoo.fr hay email: annehvan@hotmail.com
Nuôi 200 trẻ em mồ côi, cho đi học, học nghề, dạy sống đạo nghĩa.
Đọc nhiều nhất
Bản in 23.04.2008. 22:23

![[Valid RSS]](images/rss.png)