MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Xin giúp tái thiết căn nhà của Tu Viện Mến Thánh Giá Vạn Lộc (Vinh)

§ Nt Nguyễn Thị Diệu

Ngày 29/1/2008

Trọng kính Quý Cha !
Cùng Quý Vị Ân Nhân Kính mến !

Con Nữ Tu Luxia Nguyễn Thị Diệu Phụ Trách Tu Viện Mến Thánh Giá Vạn Lộc, một chi nhánh của Hội Dòng Mến Thánh Giá Giáo Phận Vinh. Cộng Đoàn chúng con gồm 85 chị em, trong đó có 12 chị già mất sức lao động, 22 chị em khấn trẻ, còn lại là các em tập sinh, tiền tập và đệ tử. Con xin thay mặt toàn thể chị em gửi tới Quý Cha cùng Quý vị lời chào trân trọng và lời cầu chúc sức khoẻ và bình an trong Chúa Ki -tô và Mẹ Maria Rất Thánh, nguyện xin Chúa Mẹ luôn đồng hành với Quý Cha và Quý vị trên mọi nẻo đường của cuộc sống, là chúng con mừng nhất !

Kính thưa Quý Cha cùng Quý Vị Ân Nhân, cộng đoàn chúng con trước đây nằm ở ven Sông Lam, năm 1988 bị một trận lũ lụt cuốn trôi và cát vùi lấp, nên năm 1989 nhà nước cho chúng con dời vào đồi, sát chân núi, nhưng lại là vùng đất lồi lõm, chỗ thì vũng bùn lầy, chỗ thì cồn đá. Khi đó cũng vì vội vàng để có nhà ở, và thời đó miền quê chúng con chẳng có kỹ sư giỏi, nên làm căn nhà không bảo đảm nay căn nhà đó đã xuống cấp quá trầm trọng, không thể sử dụng được nữa, nó đã nứt nẻ quá nhiều và rất nguy hiểm.

Các dịp Noel mấy năm trước và nhất dịp vừa rồi chính quyền đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh họ bão chúng con, các chị không được ở trong căn nhà ấy vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng cộng đoàn, vẫn còn phải sử dụng nó vì không thể chuyển dời đi đâu được nữa, trong căn nhà đó là tất cả các sinh hoạt của cộng đoàn chúng con, phòng cơm, phòng bếp, phòng làm thuốc hoàn tán của chị em, và một phòng ngủ, trên gác trước đây là nhà nguyện của cộng đoàn, bấy lâu chúng con đành phải để trống chuyển nhà nguyện tới chổ khác. Nay chỗ nhà nguyện tạm thời đó nó đã quá chật, vì số chị em ngày một tăng thêm.

Kính thưa Quý Cha cùng Quý Vị Ân Nhân, cộng đoàn chúng con có lẽ là một cộng đoàn khó khăn nhất trong các cộng đoàn thuộc Hội Dòng MTG Vinh, vì miền chúng con là miền thôn quê, miền núi xa xôi cách trở và trái nẻo nên kinh tế rất khó phát triển. Mà nhà cửa của chúng con thì như vậy, chúng con thất không biết lấy đâu ra tiền để làm lại căn nhà, cứ đến mùa mưa bão là một mối lo thấp thõm cho cộng đoàn, vì lo sợ căn nhà đó sẽ sập đổ không chừng. Nhất là căn phòng bếp nấu của chị em, mỗi lần mưa gió lớn là một cực hình cho những chị em làm bếp, vì gió lùa vào, cộng thêm mưa dột, nước mát nước mũi chảy dài, vì khói.

Vậy nên con cũng mạnh dạn viết lên đây tất cả nỗi thao thức băn khoăn của chị em, kính xin Quý Cha, cùng Quý Vị Ân Nhân thương tạo điệu kiện giúp đỡ cho cộng đoàn chúng con để chị em chúng con sớm làm lại được căn nhà, hầu chị em an tâm tu luyện, Thờ phượng Chúa và phục vụ Giáo Hội đắc lực hơn. Căn nhà chúng con dự toán là 1tỷ1 VND. Được như thế chúng con xin hết lòng đa tạ.

Thay mặt cộng đoàn :
Phụ Trách : Luxia Nguyễn Thị Diệu

Địa chỉ liên lạc:

  1. TÒA GIÁM MỤC VINH
    Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
    Đt : 038.3611.845 ; 0977006526
    Email : tgmxadoai2004@yahoo.com
  2. Nữ tu Luxia Nguyễn Thị Diệu
    Tu Viện MTG Vạn Lộc
    Nam Lộc - Nam Đàn - Nghệ An
    Phone : 0383.822942.
    Email : tvmtgvanloc@yahoo.com.vn
    Tài khoản: Nguyễn Thị Diệu
    Số 422101.37.204

Nt Nguyễn Thị Diệu

Ngày 31/1/2008

Trọng kính Quý Hội !

Trong niềm hân hoan đón mừng Xuân Mới con xin thay mặt toàn thể chị em trong cộng đoàn, gửi tới Quý Hội lời chào trân trọng và lời cầu chúc sức khoẻ, bình an trong năm Mới. Nguyện xin Chúa Xuân xuống muôn vàn nghị lực Thánh Thần trên Quý Hội.

Chúng con xin thay mặt cho những anh chị em nghèo khổ bệnh tật, cám ơn Quý Hội, đã dủ thương đem niềm vui đến cho chúng con, chúng con chẳng biết lấy gì đền đáp công ơn trời biển đó, chỉ biết dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, Nguyện xin Chúa trả công bội hậu trên Quý Hội, và qua Quý Hội cho chúng con gửi lời cám ơn đến Ân Nhân Giờ Của Mẹ.

Xin Quý Hội dủ thương tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ cho anh chị em nghèo khổ của chúng nhiều. Chúng con xin hết lòng cám ơn.

Kính thưa Quý Hội, con cũng muốn phiền Quý Hội thêm một việc: cộng đoàn chúng con hiện nay thật cũng rơi vào hoàn cảnh rất là khó khăn, chúng con có một căn nhà rất là nguy hiểm, chúng con rất lo sợ, vì nếu không làm lại được, thì có thể nó sẽ sập đổ không chừng, hiện nay nó đã nứt rạn, và có lúc nó rơi từng mảng bê tông trên trần xuống. Mà hiện nay kinh tế của cộng đoàn chúng con quá khó khăn, không thể làm gì được chị em chúng con đành phải cứ để chịu vậy. Nhưng mà bản thân con con không thể an lòng được khi thấy nguy hiểm mà cứ cam chịu, vì trách nhiệm phục vụ cộng đoàn và để xây dựng và phát triển Giáo Hội xã Hội trong tương lai. Con kính xin được Quý Hội thương giúp đỡ để cộng đoàn chúng con sớm làm lại được căn nhà, hầu chị em an tâm tu luyện, Phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội đắc lực hơn. Được như thế chúng con xin hết lòng cám ơn. Nguyện xin Chúa trả công vô cùng trên Quý Hội.

Thay mặt cộng đoàn:
Phụ Trách : Luxia Nguyễn Thị Diệu.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2008. 08:15