MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- CN894: Mỗi Ngày Là Một Hồng Ân
- CN893: Chúa Thánh Thần Chữa Lành Bịnh Trầm Cảm
- Hội Đồng Giám Mục VN chúc mừng quý chức sắc và tín đồ Phật giáo dịp lễ Vesak
- Sứ Điệp Kính Gửi Quý Tín Đồ Phật Giáo Nhân Đại Lễ Vesak 2008
- Không phải đợi đến ngày của Mẹ ta mới nhớ đến Mẹ
- Câu truyện người thanh niên Saigòn đi bán thận bên Trung quốc
- ĐTC Nhắn Nhủ Giới Trẻ Pháp Hành Hương Lộ Đức
- Người con của Mẹ Maria
- Hình ảnh Chúa Thánh Thần
- Hãy Cùng Tìm Hiểu Vắn Tắt về 7 Ơn của Chúa Thánh Thần
Xin giúp đan viện Thiên An xây dựng nhà bán đồ lưu niệm và một số phòng cho các thầy đau ốm
§ Đan phụ Têphanô Huỳnh Quang Sanh
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
ĐAN VIỆN THIÊN AN
Thủy Bằng – Hương Thủy – TT Huế
Tel : (84) 54 865910. email : thienanosb@gmail.com
Thiên An ngày 20 tháng 12 năm 2007
Kính gửi: Quí Ông Bà, Anh Chị Em, Thân Nhân và Ân Nhân
Đầu thư, tôi xin tự giới thiệu: tôi là Đan phụ Tê-pha-nô Huỳnh Quang Sanh, Bề trên đan viện Biển Đức Thiên An, thuộc xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh TT-Huế, đại diện các đan sĩ Thiên An, kính gửi đến Quí Ông Bà Anh Chị Em thân nhân và ân nhân lời nguyện chúc một mùa Giáng Sinh bình an và thánh đức, một Năm Mới với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Kính thưa Quí Ông Bà Anh Chị Em, dẫu biết rằng Quí Ông Bà Anh Chị Em còn phải bận tâm lo lắng về những vấn đề quan thiết cho đời sống của riêng mình, tôi cũng mạnh dạn trình bày với Quí Ông Bà Anh Chị Em vấn đề của chúng tôi, vì tin tưởng vào lòng từ tâm và rộng rãi mà Quí Ông Bà Anh Chị Em vốn có và luôn thể hiện qua sự quan tâm giúp đỡ.
Đan viện chúng tôi là một dòng tu chiêm niệm, với phương châm LAO ĐỘNG & CẦU NGUYỆN, và Thánh Tổ phụ chúng tôi đã khuyên răn : “phải tự tay mưu sống, chúng ta mới thực sự là đan sĩ” (RB.48,8). Thế nhưng Quí Ông Bà Anh Chị Em đã biết, sau 1975, tất cả đất đai và các cơ sở kinh tế mà chúng tôi có để mưu sinh đều bị ‘mượn’ hết. Hiện giờ lo chuyện đủ ăn cho gần 100 đan sĩ thôi đã là khó, nói chi đến những nhu cầu khác! Để mưu sinh, các đan sĩ chúng tôi đang xây dựng một ngôi nhà nhằm mở rộng quầy hàng lưu niệm và có một số phòng có chút tiện nghi cho các đan sĩ già yếu. Vì có vài sự cố xảy ra ngoài dự liệu, hiện chúng tôi vẫn còn thiếu kinh phí để hoàn thành ngôi nhà này, thế cho nên chúng tôi mạnh dạn ngỏ lời, ước mong được Quí Ông Bà Anh Chị Em giúp đỡ.
Chúng tôi không biết lấy gì để đáp lại tấm lòng hào hiệp của Quí Ông Bà Anh Chị Em, ngoài việc nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu, phần chúng tôi, sẽ luôn nhớ đến Quí Ông Bà Anh Chị Em trong mỗi thánh lễ và các giờ kinh nguyện hằng ngày.
Kính thư
Bề trên đan viện Thiên An
Đan phụ Têphanô Huỳnh Quang Sanh
• CN538: Phỏng Vấn Đức Đan Viện Phụ Huỳnh Quang Sanh, Đan Viện Thiên An, Huế Kim Hà
• CN577: Tâm Tình Của Đan Viện Phụ Biển-Đức Thiên-An (Phần 2) Kim Hà
Đọc nhiều nhất
Bản in 22.12.2007. 13:19

![[Valid RSS]](images/rss.png)