MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Thư Xin Giúp Tủ Thuốc Tình Thương Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm (Phan Thiết)

§ Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An
Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm
Trà Tân – Đức Linh - Bình Thuận
ĐT: 062.530.641
Email: huu-an@hcm.vnn.vn

THƯ XIN GIÚP TỦ THUỐC TÌNH THƯƠNG

Kính Gởi: Quý Ân Nhân,
Trang web: memaria.org

Tôi là Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, Quản xứ giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Phan thiết. Tôi đang phục vụ tại miền đất truyền giáo của giáo phận, vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế mới. Vì vậy nhu cầu mục vụ giúp đỡ người nghèo rất nhiều và cấp thiết, nên Tôi viết thư này đến Quý Vị mong được giúp đỡ.

Giáo xứ chúng tôi có 8.000 giáo dân, nằm trên địa bàn 2 xã Trà tân và Tân hà Huyện miền núi Đức linh, với tổng số dân cư là 23.000 người. Địa phương có một làng Dân tộc Châuro (245 hộ, 1550 người), một làng Kinh tế mới (500 hộ, 3200 người). Có 90% dân chúng sống bằng nghề ruộng rẫy. Đời sống của dân rất nghèo khổ, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. Làng Dân tộc Châuro: gia đình nào cũng đông con, đất đai ít lại bạc màu, mỗi hộ chỉ có 1000m2 đất canh tác, dân làng nghèo đói quanh năm. Hầu hết dân làng đều đi làm thuê cuốc mướn, lớp trẻ thì đi bắt rắn, chặt mây, trẻ em đi lượm phân bò hay chăn bò thuê phụ giúp gia đình. Cuộc sống luẩn quẩn trong vòng nghèo đói, lạc hậu. Làng kinh tế mới thôn 5 Trà Tân: được thành lập vào tháng 4 năm 1993. Hiện nay có 500 hộ với 3.200 dân. Mỗi gia đình có thổ cư là 1.200m2 sống tập trung trong khu quy hoạch và 300 ha đất canh tác nằm xa khu dân cư ở phía chân núi. Đất đai ít, bà con trồng lúa, bắp, mì nhờ nước mưa, năm nào nắng hạn dân chúng lại đói kém.

Những người nghèo trong làng Dân tộc Châuro, Làng Kinh tế mới khi bị bệnh hoạn,họ không có điều kiện đi khám bác sĩ, mua thuốc uống. Vì vậy từ tháng 6 năm 2006 đến nay, chúng tôi đã lập Tủ Thuốc Tình Thương giúp khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Đã hơn một năm phục vụ, bệnh nhân đến với chúng tôi ngày càng đông. Tủ Thuốc Tình Thương do một Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Hằng (Y Sĩ) Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết phụ trách. Mỗi tuần khám và phát thuốc ngày thứ năm.Mỗi lần đều có 100-120 bệnh nhân nghèo đến khám bệnh. Mỗi tháng chúng tôi có mời thêm 2 bác sĩ trong địa phương đến giúp khám bệnh. Chúng tôi giúp khám và phát thuốc cho mọi bệnh nhân nghèo không phân biệt tôn giáo.

Chí phí:

Mua thuốc mỗi tháng: 6.000.000đ

Chi phí 1 năm: 6.000.000đ x 12 tháng = 72.000.000đ

CÁC LOẠI THUỐC CHÚNG TÔI ĐANG CẦN

Ofloxacine 200mg
Erythromycine 500mg
Erythromycine 250mg
Cephalexin 500mg
Cephalexin 250mg
Ciprofloxacine 500mg
Rovamycine 3MIU
Rovamycine 1,5MIU
Ampiciline 500mg
Ampiciline 250mg
Cotrim 480mg
Decolgen
Alaxan
Maalox
Diclofenac 75mg

Nifehexan 20mg
RutinC
Oftalidone
Paracetamol 500mg
Paracetamol 325mg
Decontractyl
Cimetidine 30mg
Dotilium
Theùraleneø
Terpinegonnon
MagneùB6
Cortonyl
Bisonvol
Alka
BAR
Aspirine PH8
Trianacin
Sorbitol
Rotunda
Rizin
Vitamin AD
3BRhisolin 10ml
Daiticol 10ml
Cortibion
VitamicC
Degelase
Enpocetin 5mg
Vidocom
Trigel
Smecta
Histalon 10mg
Palpipax
Imodium
Anphachymotrypsin
Zecuf
Sallopas
Dầu nóng trường sơn
Dầu cùlà
Băng cá nhân
Ôxy già


Thưa Quý Vị,

Chúng tôi biết qua trang web memari.org, quý vị đã giúp đỡ rất nhiều cho người nghèo tại quê hương Việt Nam. Nhiều nơi được quý vị trợ giúp về lương thực, y tế, giáo dục, công việc cứu trợ bão lụt… biết bao người nghèo khổ, người bất bạnh đã được hưởng nhờ qua lòng quãng đại của quý vị.

Vì vậy,chúng tôi viết thư này kính mong Quý vị ân nhân thương yêu giúp đỡ cho chúng tôi có đủ điều kiện trợ giúp bệnh nhân nghèo. Có được sự nâng đỡ của quý vị ân nhân, chắc chắn chúng tôi sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phục vụ nhiều bệnh nhân nghèo hơn.

Kính thưa quý vị, nhiều công việc từ thiện giúp người nghèo khổ, hoạn nạn, neo đơn được quý vị tận tình nâng đỡ, quan tâm khắp nhiều nơi trên quê hương Việt nam. Tấm lòng quãng đại, nhân từ ấy luôn được khắc ghi trong tâm khảm nhiều người và luôn được Thiên Chúa nhân lành chúc phúc.

Xin chân thành tri ân và kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ, an lành để phục vụ những người nghèo đáng thương ngày mỗi nhiều trên quê hương Việt nam thân yêu.

Mẹ Vô Nhiễm ngày 12.03.2008

Kính đơn
Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Đọc nhiều nhất Bản in 11.03.2008. 08:33