MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Giáo Xứ Tam Tổng (Thanh Hoá) Mong Tấm Lòng Vàng

§ Lm Raphael Đỗ Minh Tuấn

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 2 năm 2008

Kính thưa quý vị ân nhân,

Tôi là linh mục Raphael Đỗ Minh Tuấn, quản xứ giáo xứ Tam Tổng, giáo phận Thanh hóa, Bắc Việt Nam, xin chân thành gửi tới Quý vị lời chào làm quen, lời chúc sức khỏe và lời cầu bình an trong Chúa Kitô.

80226TamTong1.jpg

Kính thưa Quý Vị, khi nói tới giáo xứ Tam Tổng ai cũng nghĩ ngay đó là một giáo xứ lớn và trù phú. Bởi vì giáo xứ có tới gần 10 ngàn giáo dân. Nơi đây có truyền thống bề dày về lịch sử phát triển sự đạo. Người dân Tam Tổng cũng luôn được tiếng là rộng rãi, có tinh thần tương thân tương ái rất cao, và sẵn sàng giúp đỡ mọi người không phân biệt trong hay ngoài giáo xứ. Nhưng thực tế thì không phải chỉ có bức tranh màu hồng tươi đẹp về cuộc sống của người giáo dân Tam Tổng như vậy.

Từ khi về phụ trách giáo xứ vào tháng 10 năm 2007 tới nay, tôi rất ước ao được đi thăm từng gia đình trong giáo xứ, để thấu hiểu hoàn cảnh sống của từng người, từng nhà. Nhưng mãi tới những ngày gần tết nguyên đán Mậu Tý 2008 vừa qua, tôi mới thực hiện được mong ước đó. Đối tượng đầu tiên mà tôi đến thăm là những người già neo đơn tàn tật.

1. Kính thưa Quý Vị, khi bước chân vào mái nhà mà thực ra là túp lều, nơi ở của bà Maria Trần thị Kính, 87 tuổi, trong tôi trào dâng nỗi niềm thương xót cho số phận một con người. Dù đã gần đất xa trời, lưng còng như chữ C, mắt mờ chân chậm, nhưng mỗi ngày bà cụ vẫn phải tự xoay sở để lo bữa sáng bữa chiều, vì bà cụ chỉ sống một mình, và chỉ sống nhờ lòng hảo tâm của mọi người, chứ không có một chế độ bảo đảm nào từ phía nhà nước.

80226TamTong2.jpg

2. Gia đình thứ hai mà chúng tôi đến thăm là một gia đình có hai chị em ruột bị bệnh tâm thần từ thuở mới sinh, nay đã gần 70 tuổi. Đó là bà Maria Phan Thị Tha và Anna Phan Thị Vân, thuộc giáo họ Tích Đức, giáo xứ Tam Tổng. Hai chị em chỉ biết dựa vào nhau sinh sống cho qua ngày, vì cha mẹ đã khuất núi hết rồi. Anh em ruột thịt cũng không thể giúp gì, vì cuộc sống của người nông dân trồng đay, trồng cói dệt chiếu những năm gần đây rất điêu đứng, bởi sản phẩm làm ra không ai tiêu thụ.

3. Một gia đình khác mà chúng tôi mang quà của quý vị ân nhân đến trao tặng là một gia đình đôi vợ chồng già nằm liệt trên giường bệnh đã nhiều năm nay. Đó là ông Antôn Trần Văn Thực và bà Maria Trần Thị Nụ. Cả hai năm nay đã trên 80 tuổi. Đôi vợ chồng không thể nuôi nhau mà phải nhờ vào đứa cháu nội.

4. Một gia đình khác cũng có hoàn cảnh rất đáng thương đó là gia đình bà Maria Lê Thị Mận, 86 tuổi và người con tâm thần Maria Lê Thị Nga năm nay cũng đã 62 tuổi. Hai mẹ con tự nuôi nhau trong bối cảnh một đất nước không có chế độ an sinh xã hội cho người già, người tàn tật.

5. Bên cạnh đó, chúng tôi không thể không nhắc tới một gia đình khác mà hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ để làm ngôi nhà che mưa chắn gió. Đó là gia đình anh Đinh văn Tý. Gia đình anh Tý có 4 người con. Người con trai lớn bị bệnh động kinh, thường hay ngất xỉu. Người con thứ hai thì bị dị tật bẩm sinh. Đứa con gái thứ 3 thì bị điếc. Chỉ còn một bé gái sau cùng là tương đối lành lặn. Vợ chồng anh cũng không được như người ta, tức là tâm tính không bình thường.

80226TamTong3.jpg 80226TamTong4.jpg
80226TamTong5.jpg 80226TamTong6.jpg


Kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ đơn cử một vài trường hợp trên đây, trong tổng số trên 140 gia đình mà chúng tôi đã đến thăm và tặng quà trong dịp tết nguyên đán xuân Mậu Tý vừa qua. Chúng tôi thiết nghĩ rằng, không ai trong chúng ta lại không chạnh lòng thương xót những người anh em khổ cực của chúng ta, như Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương xót bầy chiên không người chăn dắt, để rồi Chúa bảo các môn đệ hãy cho họ ăn. Cũng như các môn đệ ngày xưa đã thưa cùng Chúa Giêsu rằng "Thưa Thầy chúng ta lấy đâu đủ bánh cho từng ấy ngàn người ăn". Thì hôm nay cũng vậy, một mình chúng tôi cũng không thể chu cấp cho bằng ấy người với nhiều hoàn cảnh đáng thương khác nhau, luôn được ăn no.

Bởi vậy, phép lạ của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã làm năm xưa, nay cũng có thể tái hiện trong giáo xứ chúng tôi. Vì chúng tôi tin tưởng rằng, tất cả quý vị và những ai biết tới những người anh em nghèo khổ trong giáo xứ chúng tôi, sẽ cùng chung một tấm lòng, chung một tình thương, để cùng giơ đôi bàn tay nhân ái xoa dịu vết thương đau nơi những người anh em cùng khốn. Đó sẽ là phép lạ hóa bánh ra nhiều do lòng thương xót mà Chúa Giêsu muốn chúng ta thay Ngài thực hiện trong thế giới hôm nay, ngay tại giáo xứ Tam Tổng chúng tôi.

Tôi xin thay lời cho tất cả anh em nghèo khổ, ngỏ lời cầu xin và cảm ơn tới tất cả mọi tấm lòng vàng đã giúp hay sẽ giúp đỡ chúng tôi. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria phù hộ độ trì cho tất cả quý vị ân nhân và gia đình quý vị. Xin hãy nhớ đến chúng tôi và xin cầu cho chúng tôi.

Xin liên lạc với chúng tôi :

Lm Đỗ Minh Tuấn
Nhà thờ Tam Tổng
Nga Liên, Nga Sơn
Thanh Hóa, Việt Nam
Tel. 84.373.244.837 hoặc 84.912.604.759
Email : raphaeltuan@yahoo.com

Lm Raphael Đỗ Minh Tuấn

Đọc nhiều nhất Bản in 27.02.2008. 08:00