MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
Bánh Chưng cho Người Nghèo
§ Lm Raphael Trần Xuân Nhàn
Memaria.org: Xin cảm ơn quý vị đã rộng rãi giúp chương trình Bánh Chưng Cho Người Nghèo do cha Raphael Trần Xuân Nhàn khởi xướng. Đọc tin mới nhất 15/1/08, 11/1/2008 và 30/12/2007
Để tiếp tục xây dựng tình liên đới, chúng tôi sẽ mở chiến dịch, “Bánh Chưng Cho Người Nghèo”, theo dự kiến sẽ đặt mua 1000 chiếc bánh chưng mỗi cái 20.000$ VN - trao đến tận gia đình nghèo, neo đơn, khuyết tật. Xin những Tấm Lòng Vàng mở vòng tay nhân ái.
Xin Chúa chúc lành và trả công vô cùng bội hậu cho quý vị. Mọi tặng phẩm xin gửi về:
Linh mục Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ Làng Anh, xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ An, Việt Nam.
Dt: 0383.574.031 - Dd: 0913092476
Tài khoản: Swift code : BFTWNVX 010
Số tài khoản: VND 010.100.00.17884
Số tài khoản: USD 010.137.00.17894
ĐỊA CHỈ NGAN HANG: Vietcombank – Vinh Branch
9, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Ngày 15/01/2008
Cha Trần Xuân Nhàn và Phạm Quang Long thân mến.
Hôm qua đang đánh máy thì bị mưa, gió lớn vừa bị cúp điện, bài viết đang dở chừng, hôm nay con xin tiếp nối.
Chúng con thường xuyên theo dõi tin tức từ quê nhà, được biết hai cha là những LM luôn để ý đến những người nghèo khó, người già cả đau yếu, trẻ mồ côi tật nguyền, những mảnh đời bất hạnh...
Đặc biệt với cha Trần Xuân Nhàn đã và đang dùng chiếc xe riêng của mình như một bệnh viện lưu động, làm xe cứu thương có còi hụ và đèn khẩn cấp, nhờ đó đã cứu sống được nhiều mạng người bất kể lương hay giáo ở những nơi xa xôi thiếu phương tiện và nghèo đói, coi bệnh nhân như người nhà, ân cần giúp đỡ lo tủ tục nhập viện và gửi gắm cho các bác sĩ chuyên khoa.
Với cha Phạm Quang Long cũng thường xuyên thăm viếng, an ủi, nâng đỡ những người già yếu, những gia đình hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, đặc biệt các nạn nhân trong 2 trận bão lụt vừa qua, từ đó 2 anh em chúng con đã tự động tình nguyện đứng ra gây quỹ để phụ giúp hai cha một ít trong công tác bác ái đầy ý nghĩa nhân ngày đầu Xuân. Thế nhưng vì là tiếng nói của giáo dân, chưa có nhiều trọng lượng, nhiều người chưa biết nên kết quả còn rất khiêm tốn, hy vọng trong những lần tới sẽ thu được kết quả tốt đẹp hơn.
Như con đã trình bày với hai cha trong thư trước, vì sức khoẻ ngày càng tệ hại, chúng con đanh phải ngưng việc gây quỹ nửa vời, vì cho đến hôm nay con vẫn còn bị đau, chưa tự lái xe được, xin các cha thứ lỗi cho.
Sau đây là kết quả việc gây quỹ mua Bánh Chưng cho người nghèo :
- Nhân viên hãng FLEXTRONICS of MILPITAS, BLDG 2x3 (qua anh Phan Thanh Khai = $310.
- A/C Phan Thanh Khai & thân hữu: = $260
- Bs Tran Qg Toan
- Bs Phan Hoang Yen = $570
- Cô Nguyen Kim Nhung - A/C Nguyen Kim Huy & DANG = $200
- A/C Tran Xuan Du = $100
- A/C Phan Ngoc Hoa & THUAT = $100
- A/C Hoang Cuu = $100
- A/C Hung Nguyen& Huong & cac con = $150
- Bs Nguyen Thu Mai = $100
- A/C Phan Thanh Huan & Lien = $80
- A/C Nguyen Hoa Trinh & Tam = $50
- A/C Dinh Huong & San = $50
- A/C Phuong Anh & Khanh = $50
- A/C Tran Hieu & Hoa = $50
- A/C Cao Thu Thuy & Thanh = $20
- OB Chu Vu = $30
- BA/C Huynh Hoa = $15
- Ba Ha Thi Que = $10
- A/C Hoa Hoan & Hang = $40
TỔNG CỘNG THU = $1715 USD
- CHI: Đã chi cho Gíao xứ Hoà Ninh (Quảng Bình) = $150 ( Theo đơn xin từ trước)
- Hôm nay con đã gửi về : = $1550 USD
- Trong số đó có lời thỉnh cầu giúp đỡ của anh TRINH TUAN thuộc họ Vĩnh Mỹ, (xứ Cầu Rầm) xin trợ giúp để lát gạch cho nhà giữ trẻ của Dòng MTG Vinh phụ trách ở họ Vĩnh Giang ( xứ Cầu Rầm) (một ân nhân trên đây).
- Con nhờ cha Trần Xuân Nhàn chuyển dùm số tiền $150 USD
- Chúng con cũng nhờ cha Nhàn chuyển đến các Linh mục già, đang ở tại nhà Hưu Dưỡng Tòa giám mục Vinh, để tỏ lòng biết ơn các ngài đã suốt đời hy sinh sinh chính minh để phục vụ Gíáo Hội, Gíao Phận nhà.
- Như vậy số tiền 2 cha sẽ nhận được:
- CHA TRAN XUAN NHAN : $800 + 150 + 50 (y le) = 1000 USD
- CHA PHAM QUANG LONG : $600 + 50 (y le) = 650 USD
- CONG: $1650 USD
- Ngoài ra gia đình chúng con xin gửi 2 cha 100 (2 X 50) bổng lễ. Xin hai cha dâng thánh lễ cầu nguyện theo ý:
- Cầu nguyện cho Mẹ của chúng con đang sống bên quê nhà, chi còn vai hôm nữa ME của chúng con sẽ đến tuổi Đại thọ 102 tuổi, xin Chúa thương ban cho Bà cụ được An Vui với tuổi già cùng con cháu, biết vâng theo ý Chúa và luôn biết Cảm Tạ Chúa đã thương đến Bà trong suốt hơn 100 năm qua.
- Xin Cầu nguyện cho các Anh Chị Em chúng con đang bị đau yếu và đặc biệt chị Phan Lê Thuỷ ở San Jose được sớm bình phục để tiếp tục công việc từ thiện như chị đã thường rất nhiệt tình.
- Xin Cầu nguyện cho các linh hồn Nội Ngoại của cháng con đã qua đời.
Sau hết chúng con cũng xin hai cha kính chuyển lời cầu chúc Bình An và tinh thương bao la của Chúa Kitô, cùng với lòng trân trọng kính mếncủa anh em chúng con và những vị Ân Nhân trên đây gửi đến những anh chị em các gia đình đang gặp khó khăn, cùng với các cháu mồ côi bất hạnh và tất cả những người được nhận quà tết năm nay. Ước gì với chiếc bánh chưng nhỏ mọn này sẽ là duyên cớ tốt lành và may mắn cho cho hết mọi ngườ trong năm mới. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lộc dồi dào trên tất cả quý vị.
Xin hai cha và bà con thêm lời cầu nguyện cho chúng con và những Ân Nhân nữa.
Kính mến trong Chúa Kitô.
Nguyen Thai Hung
Phan Thanh Khai
cung voi quy vi AN NHAN.
Nghệ An Ngày 16/01/2008
Quy anh NGUYEN THAI HUNG, PHAN THANH KHAI, cung voi quy vi AN NHAN rất thân mến!
Cuộc đời con người vắn vỏi, không đủ thời gian để nuôi dưỡng những giận hờn vu vơ, không đủ thời gian để tính toán những thắng thua, hơn thiệt, vèo một cái chúng ta đã hết năm, vèo một cái chúng ta đã già rồi... chỉ có hành động của tình yêu thương mới vẽ được đường bay chính xác cho đời mình, như Đức Kitô đã kết thúc lộ trình trần thế băng cây thập giá. Như cố nhạc sĩ TCS đã nói "Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thi vô cùng, chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời."
Chúng tôi rất cảm phục tấm lòng của anh chị em xa nhà, nhưng luôn ngưỡng vọng về quê cha đất tổ. Trong lời kinh nguyện và thánh lễ hằng ngày không bao giờ tôi quên các ân nhân, những người đã cùng tôi đang đồng hành với những Đức Kitô đau khổ.
Cảm ơn Anh chị em đang chia sẻ những công việc chúng tôi. Một công việc mà ít người muốn làm, vì sợ mất giờ, vì sợ quấy rầy, nhưng riêng tôi nghĩ rằng đời linh mục phải cháy tàn lụi đi như một ngọn nến và không có gì vui hơn là được phục vụ. Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI, lần đầu tiên đến Liên Hiệp Quôc, cả thế giới theo dõi, hòi hộp, đợi chờ điều gì sẽ xảy đến, câu phát biểu đầu tiên ngài nói:”Chúng tôi đến đây không xin điều gì và cũng không cho điều gì. Chúng tôi chỉ xin được phục vụ nhân loại”. Nhất là những mảnh đời kém nay mắn. như trong thư chung HĐGM 2001 với chủ đề:
"Ðể họ được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10)
"Ðứng trước thực trạng xã hội với những thách đố mới này, Hội Thánh ý thức sứ mạng của mình là tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu. Ðể yêu thương và phục vụ, trước hết ta phải tiếp tục đường hướng đồng hành với dân tộc, đồng cảm, chia sẻ hy vọng và lo âu của dân tộc trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người. Ta không nhìn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục như những kẻ đứng ngoài cuộc, nhưng nhận đó là những vấn đề của ta và chủ động góp phần giải quyết, hầu cho mọi người được sống và sống dồi dào. Ta không thể thờ ơ với những chương trình phát triển cũng như tình trạng nghèo đói và những tệ nạn xã hội, bởi vì ta là thành viên của cộng đồng dân tộc với tất cả quyền lợi và nghĩa vụ." (Thư chung HĐGMVN 2001, số 9)
"Trước hết phải đối thoại với người nghèo, không chỉ là nghèo về của cải vật chất mà còn nghèo về phẩm giá, về kiến thức, về niềm hy vọng ... Không nên coi người nghèo như đối tượng của "việc từ thiện" nhưng như những con người đáng được tôn trọng và cần được lắng nghe.
Trong tinh thần này, nên chú ý đến cách cư xử đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Tránh lợi dụng sự đơn sơ thật thà của họ để chiếm đoạt tiền bạc và sản phẩm, nhưng cần đối thoại để hiểu biết, yêu mến, tôn trọng và liên đới, nhằm bảo vệ phẩm giá, quyền lợi của họ. (Thư chung 2001 số 11)
Ngoài những món quà trên chúng tôi nhận trực tiếp:
- Anh NGUYEN BANG = 300 USD
- Mary Luu = 500 USD
Cho đến nay (16/1/08) chúng tôi đã nhận được trên 1500 cái bánh chưng. Sau khi xong chiến dịch chúng tôi sẽ báo cụ thể.
Trước thềm năm mới (Mậu Tý 2008), tôi đại diện cho những người kém may mắn gửi đến nhũng Tấm Lòng Vàng lời chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa & Mẹ Maria luôn hỗ trợ anh chị. KÍNH CHÚC ANH CHỊ MỘT NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG.
"Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh (chị) em. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (chị) em và dủ lòng thương anh (chị) em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em" (Ds 6,24-26).
Thân ái trong Đức Kitô
Lm Raphael Trần Xuân Nhàn
Ngày 11/1/2008
Kính thưa chị Kim Hà,
Các Anh Chị phục vụ đài Radio Giờ của Mẹ thân ái!
Hôm nay những ngày cuối năm Âm lịch, chúng ta chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc.
Trước tiên chúng tôi cảm ơn Chị Kim Hà và quý anh chị em trong chương trình Giờ Của Mẹ, đã ưu ái dành riêng những giây phút vàng ngọc trên chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, chiến dịch BÁNH CHƯNG CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ KHUYẾT TÂT, của chúng tôi.
Qua chương trình, xin cho chúng tôi gửi đến Những Tấm Lòng Vàng, tất cả tâm tình biết ơn của những người già neo đơn, khuyết tật và những người kém may mắn.
Kính thưa quý vị!
Trong tâm tình đón Xuân Mới, Xuân Mậu Tý,
Người ta nói Chúa Xuân bao giờ cũng đem đến cho ta bao nhiêu là niềm vui và Mùa Xuân bao giờ cũng là mùa chúc tụng, chúc nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất - cho con người, cho cuộc sống, cho những mơ ước tương lai… Hình như ai cũng cố quên đi những ngày tháng lao nhọc trong suốt cả năm, người ta cũng ráng quên đi biết bao phiền muộn trong đời sống thường nhật cũng chỉ để cho gia đình, cho bạn bè thân hữu được vui trọn vẹn trong những ngày Xuân: Hạnh Phúc - Sức khoẻ - An khang - Thịnh vượng... là những lời chúc chân tình thật thân quen của mọi người khi gặp nhau vào những ngày đầu năm mới.
Đặc biệt năm nay 30 tết lại trùng vào Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay thánh, khi chúng ta đoàn tụ trong những bữa cơm gia đình ấm áp, có bánh dày, bánh chưng, cành đào, dưa hấu, mứt, hạt dưa… Mùa chay lại nhắc nhở cho chúng ta rằng, còn biết bao người cô đơn, đói khổ, chắc chắn không ai muốn như vậy, nhưng vì số phận họ kém may mắn hơn chúng ta vì chẳng vui gì khi giơ bàn tay để xin một miếng ăn... Chắc chắn sự đau khổ lớn nhất chính là họ cảm thấy là bị bỏ rơi, như trong chiến dịch Chén Cơm Giáng vừa qua, có em Vương Văn Thế, 25 tuổi được người nhà khiêng đến bằng cái nôi vì em không ngồi được, em vừa câm điếc, vừa bại liệt, chỉ có đôi mắt thao láu nhìn mọi người, em không ăn một miếng gì trong bữa tiệc, nhưng rõ ràng em sung sướng vì được quan tâm, em đã khóc vì cảm động... Anh Cao Văn Trang 42 tuổi, lương dân, thành phố Vinh đã nói: “Con chưa bao giờ được ưu ái như thế, đi ăn xin như con thì bữa no, bữa đói, nhưng sung sướng nhất là được cha tôn trọng và yêu thương”.
Người ta thường nói: “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. mùa xuân là mùa đoàn tụ, khởi sắc cho một mùa xuân vĩnh cửu, chúng ta thấm thía tình người, dù là ai họ cũng là con cái Chúa, là anh em của chúng ta, cũng chính vì mục đích đó mà chúng tôi tìm đến với họ qua chiến dịch Bánh Chưng cho người nghèo, khuyết tật và neo đơn, mục đích truyền cho họ chút ấm tình người trong những giây phút chúng ta được đoàn tụ với gia đình.
Cho đến hôm nay ngày 11/01/2008 chúng tôi đã nhận được:
- Chị Kim Dung : 200 USD = 3.200.000 VN$ = 160 Bánh.
- Anh Nguyen Hung, MILPITAS, CA = 200 cái bánh chưng của 2 gia đình.
- - TRAN XUAN DU 100,00 USD = 1.600.000 = 80 Bánh
- - Anh Tài, chị Hương Tp. Vinh 100.000$ = 5 Bánh,
- - Anh Đinh Hữu Tự - Xuân Yên, Trang Nứa 100.000 VN$ = 5 Bánh
- - Ông Nguyễn Văn Sửu, Xuân Yên, Trang Nứa 20.000VN$ = 1 Bánh.
- - Anh Lê Văn Hiếu, thị trấn Nam Đàn, 20.000$ = 1 Bánh.
- - Anh Lê Văn Tuyển, Tp. Vinh 20.000$ = 1 Bánh
- - Anh Nguyễn Công Trí, Công Ty Tonasa 200.000$ = 10 Bánh
- - Anh Phan Thanh Hải, Cty Thạch Lâm, Hà Nội 200.000$ =10 Bánh
- - Anh Chị Thân Tuyết, Tp. Vinh 2.000.000$ = 100 Bánh.
- - Anh chị Hương Phúc, phường Đội Cung, Tp. Vinh 1.000.000 = 50 Bánh
Hiện nay chúng tôi đã có được 623 Bánh chưng.
Trong chiến dịch Chén Cơm Giáng Sinh chúng tôi hạn chế khách mời, vì không có hội trường lớn để tiếp đón cho chu đáo, nên không dám mở rộng.
Chiến dịch Bánh Chưng thì chúng tôi sẽ trao tận tay như món quà, họ đem về nhà ăn tết, trừ các em khuyết tật sẽ được tổ chức bữa ăn chung. Vì vậy chương trình có thể mở rộng nhiều địa điểm khác nhau. Xin Quý vị có lòng hảo tâm gửi quà về sớm để chúng tôi có thể dự trù và sắp xếp địa điểm.
Thân ái trong Đức Kitô.
Lm Raphael Trần Xuân Nhàn
Ngày 30/12/2007

Kính thưa chị Kim Hà,
Các Anh Chị phục vụ đài Radio Giờ của Mẹ thân ái!
Hôm nay ngày cuối năm Dương lịch, đang chuẩn bị bước sang một năm mới, trước tiên chúng tôi Kính gửi đến Chi Kim Hà và quý anh chị em trong chương trình giờ của Mẹ, Một năm mới An Khang Thịnh Vượng, một năm mới đầy hồng phúc của Thiên Chúa & Mẹ Maria. Và tiếp đây, xin cho chúng tôi gửi đến Những Tấm Lòng Vàng, tất cả tâm tình biết ơn sâu nặng, của những người già neo đơn, khuyết tật và những người kém may mắn.
Lại một mùa xuân đến với mọi người, bầu khí của những ngày cuối năm mời gọi chúng ta trở về trong tĩnh lặng để đối diện với chính mình. Bên ngoài, những rừng cây ủ rũ héo tàn, lá vàng tuôn rơi theo làn gió, còn lại gì ngoài những cành trụi khô; bên ngoài, khắp các công sở, muôn người tất bật tính sổ, lượng định cuối năm. Thiên nhiên cũng như con người đều chuẩn bị cho một cuộc đổi mới. Và hôm nay, những mầm xanh đã vươn lên từ những cành trơ trụi ; những kế hoạch mới, sức sống mới với biết bao niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, rạng rỡ hơn đang đi vào thực tế của cuộc sống. Trong cuốn Nói Với Chính Mình1, Đức Cha Bùi Tuần có viết một bài dưới tựa đề "Tết Đến, Phải Nghĩ Đến Người Khác", và ý tác giả muốn nói, không dịp nào chúng ta nghĩ đến người khác cho bằng dịp Tết. Chúng ta dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa để làm vui lòng người khác hơn là để chính chúng ta được vui. Chúng ta mặc đẹp hay trưng diện là để kính trọng người khác, chứ không phải để khoe khoang chính mình. Chúng ta mua sắm đồ ăn thức uống để tiếp đãi người khác hơn là để chúng ta hưởng thụ. Chúng ta đi thăm, đi chúc Tết, hay gửi thiệp, biếu quà là để chúc mừng người khác, chứ không phải để nhắc khéo họ nhớ đến chúng ta. (Xem tr. 11).
Thế rồi, để trả lời câu hỏi "Người khác là ai?" tác giả nêu lên một số hạng người: Đó là thân nhân, ân nhân, bạn bè thân thuộc của chúng ta. Đó là những người liên hệ với chúng ta cách này hay cách khác. Đó là những người đang sống trong cô đơn, những người nghèo - nghèo về vật chất cũng như nghèo trong tinh thần. Sau cùng, tác giả tóm tắt: "người khác" là tất cả những người chính chúng ta đã chọn hay Chúa đã chọn cho chúng ta. (Xem tr. 12).
Nghĩ tới người khác trong dịp Tết là chúng ta nghĩ tới cách làm cho họ được hạnh phúc. Chúng ta cầu chúc họ được mạnh khoẻ, phát tài, an vui... là chúng ta cầu chúc họ được hạnh phúc. Thế mà chỉ có Chúa mới có thể ban hạnh phúc cho mọi người. Nói cách khác, khi nghĩ đến người khác trong dịp Tết là chúng ta cầu nguyện cho họ được Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc ban muôn ơn lành hồn xác cho họ trong Năm Mới.
Nghe hai chữ "Hạnh Phúc" mà mọi người Việt hân hoan cầu chúc nhau trong những ngày đầu năm, chúng ta thường hiểu đó là thứ hạnh phúc về vật chất cũng như tinh thần mà chúng ta được cảm nhận trong cuộc sống lữ hành trần gian này. Trước thềm Năm Mới Mậu Tý, xin chân thành cầu chúc bạn đọc và gia quyến một Tân Xuân HẠNH PHÚC, một thứ hạnh phúc chỉ có Chúa Xuân mới có thể trao ban, thứ hạnh phúc phát sinh từ việc "nghĩ đến người khác", hay từ việc phục vụ hy sinh cho người khác. (trich NS TTĐM)
Chiến dịch “Bánh Chưng Cho Người Nghèo”, chúng tôi cũng chỉ mong đem chút hạnh phúc nhỏ nhoi đến với những con người kém may mắn hơn, tựa như trao tặng họ một nụ cười, một lời nói thân ái và một cái siết tay nhẹ nhàng. Nhưng chắc chắn niềm vui sẽ nở rộ khi xuân về, như Thánh Phao lô đã nói: “Cho thì có phúc hơn là nhận”. (CVTĐ: 20, 35). và trong thư gửi tín hữu Roma Ngài có viết “ Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. (Rom: 13, 8).
Cho đến nay 30/12/2007 chúng tôi đã nhận được:
- HUNG NGUYEN, Milpitas, CA – 95035 = 200 cái bánh chưng của 2 gia đình.
- TRAN XUAN DU 100 USD = 80 cái bánh chưng.
Chân thành cảm ơn Quý Vị Ân Nhân, những Tấm Lòng Vàng, những trái tim bíết chia sẻ. Chắc chắn mùa xuân này sẽ có nhiều người cảm thấy ấm áp từ những vòng tay thân ái. Kính chúc Quý Vị một Mùa Xuân Như Ý.
Lm Raphael Trần Xuân Nhàn
Đọc thêm:
• Tấm Bánh Được Bẻ Ra Để Xây Dựng Một Thế Giới Mới
• Chén cơm Giáng Sinh giáo xứ Làng Anh (GP Vinh)
Đọc nhiều nhất
Bản in 25.11.2007. 15:48

![[Valid RSS]](images/rss.png)