MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Chủng Sinh Pháp Dâng Hiến Mạng Sống Vì Tha Nhân
- Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Đại Sứ Israel cạnh Tòa Thánh
- Nhìn trong tình yêu trái tim Chúa Giêsu
- Cùng tìm hiểu về tên gọi " Maria" của Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa
- Giáo Hội đang chờ đợi những phép lạ trong ngày Lễ Hiện Xuống
- Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (31)
- CN898: Đất Nước Chia Đôi Làm Gia Đình Ly Tán
- CN897: Làm Sao Cứu Các Thai Nhi Khỏi Chết?
- M55: Những Bài Viết Sưu Tầm Về Mẹ
- Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08
Lá Thư Dịp Lễ Thánh Quan Thầy 2007 của Radio GCM và memaria.org
§ Kim Hà
Thưa quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ
và quý vị độc giả mạng memaria.org.
Hôm nay, ngày 14/8/2007, cùng với toàn thể Giáo Hội, nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org mừng Lễ Kính Thánh Quan Thầy và cũng là Cha Linh Hướng thiêng liêng là Thánh Maximilian Kolbe, một linh mục tử đạo người Ba Lan. Ngài là một linh mục đã tận dụng các phương tiện truyền thông thời đại như báo chí và đài phát thanh trong cuối thập niên 1930 để rao truyền Tin Mừng và cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Maria.
Chúng tôi xin Cha Thánh Kolbe cầu bầu và hướng dẫn để nhóm thực hiện chương trình biết sử dụng tốt những thời giờ Chúa ban trong cuộc sống để phụng sự cho vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, để phục vụ quý thính giả và đọc giả, qua những phương tiện truyền thanh, mạng lưới, báo chí và sách vở nhằm phổ biến Lời Chúa và các thông điệp đầy tình yêu Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria; đồng thời truyền đạt những điều chân, thiện, mỹ : tôn trọng sự thật, phổ biến sự tốt lành và vẻ đẹp trong tinh thần.
Ngoài Thánh Maximilian Kolbe, chúng tôi còn xin Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel nhận làm Thánh Quan Thầy của nhóm chúng tôi vì Ngài là vị Thiên sứ truyền tin cho Đức Mẹ Maria chịu thai. Ngài vốn là thánh Quan Thầy của giới truyền thông trên thế giới. Ngài thông truyền Lời của Thiên Chúa, đem Tin Mừng Cứu Độ của Chúa đến với thế gian, khi truyền tin cho Mẹ Maria và nhận lời Xin Vâng của Mẹ Maria. Ngày 25 tháng 3 hằng năm, chúng tôi mừng lễ Quan thầy là Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel và Mẹ Maria.
Ngày mai 15/8/2007, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng tôi mừng lễ Quan Thầy Danh Dự của Radio Giờ Của Mẹ và www. memaria.org là Mẹ Maria, và mừng lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Thật sự, mỗi ngày lễ kinh Mẹ Maria đều là ngày lễ Quan Thầy của nhóm chúng tôi. Xin Mẹ Maria chúc lành cho quý vị thính giá, đọc giả được ơn bình an, yêu thương và hoan lạc.
Trong tình thần biết ơn, chúng tôi xin được cảm ơn những vị linh mục, tu sĩ và thân hữu đã ưu ái gửi bài vở đến cho www.memaria.org để cùng nhau tô điểm cho mạng lưới có nhiều bài vở phong phú, sâu sắc, muôn hương thơm, ngàn mầu sắc, nhằm đem lợi ích đến các linh hồn.
Sự đóng góp quý báu của quý vị nói lên tinh thần quan tâm, hiệp thông và yêu mến của quý vị đối với ban biên tập chúng tôi, nói riêng, cũng như quý độc giả và thính giả của www.memaria.org, nói chung.
Thưa quý vị,
Hôm nay, chúng tôi xin tâm sự với qúy vị để tôn vinh Thiên Chúa và Mẹ Maria vì qua những sự yếu kém, thiếu thốn và bệnh tật của anh chi em chúng tôi mà Thiên Chúa và Mẹ Maria đã hành động.
- “Nhưng Người đã quả quyết với tôi: ‘Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.’ Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-Tô ở mãi trong tôi.” (2 Cr. 12:9)
1. Radio Giờ Của Mẹ được bắt đầu thực hiện từ tháng 11 năm 1998, bằng con số 0 (Zero), với một số thân hữu thiện nguyện ít ỏi và yếu kém về sức khoẻ. Không một ai trong nhóm được học một lớp thần học nào. Không một ai được học qua một lớp báo chí hay lớp kỹ thuật phát thanh. Không một yểm trợ tài chánh của bất cứ nhóm nào. Có nhiều lúc chúng tôi phải tự xuất tiền riêng để mua giờ phát thanh (air time). Đến nay đã có được 5 vị ân nhân yểm trợ hàng tháng. Ngoài ra còn có một số ân nhân thỉnh thoảng yểm trợ.
Khi chúng tôi ngỏ lời với một số linh mục thân quen người Việt Nam ở Orange County nhận làm cha linh hướng thì các ngài đều từ chối. Năm 1998, chúng tôi ngỏ ý với một Đức Ông, lúc đó ngài là Giám đốc của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Orange County, nhận làm cha linh hướng nhưng ngài từ chối và nói rằng: “Chị đặt cái cày trước mũi con trâu!”
Sau đó, cũng trong năm 1998, tôi vào thưa chuyện với cha chính xứ Richard Kennedy (người Mỹ) của giáo xứ St. Barbara là giáo xứ của gia đình tôi, thì cha Kennedy vui vẻ nhận lời và nói ngay: “Con yên tâm, cha nhận làm cha linh hướng cho con để con có thể an toàn phục vụ trong việc truyền thông.”
Lời nói của cha làm cho chúng tôi xúc động đến rơi nước mắt. Lúc ấy có sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Lan, trong ban điều hành Hội Bảo Trợ Nữ Tu VN mà cho đến nay, chúng tôi vẫn cộng tác trong mục vụ bác ái với nhóm của bà.
Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến tháng 3 năm 2002, cha Giuse Nguyễn Thanh Sơn, DCCT nhận làm cha linh hướng cho nhóm thực hiện. Sau đó, vì lý do cá nhân tế nhị nên cha không thể tiếp tục làm linh hướng nữa. Cho đến nay, chúng tôi vẫn cầu nguyện cho cha Sơn vì ngài cần sự nâng đỡ tinh thần của mọi người.
Năm 2001, khi một linh mục khác vừa được chỉ định làm cha giám đốc Trung Tâm CGVN tại Orange County, chúng tôi xin cha nhận làm cha linh hướng, và gần đây vào tháng 11, 2006, chúng tôi lại xin cha làm cha linh hướng nhưng cha từ chối và nói rằng: “Không dám!”
Cuối cùng, cha Trịnh Đức Hòa, DCCT nhận làm một thành viên trong Ban Quản Trị của Hội Thiện Nguyện Radio Giờ Của Mẹ từ đầu năm 2004 cho đến nay. Cha Hòa rất tận tâm, có lòng nhân ái và tính hiền hòa. Dù cha con cách xa vì cha ở Dallas, TX còn chúng tôi ở California nhưng cha con chúng tôi vẫn cầu nguyện cho nhau và cho sự sống còn của Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org.
2. Mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org được bắt đầu vào tháng 4 năm 1999, với sự trợ giúp đặc biệt của anh Kelvin Chung Trần. Sau đó, anh Hoàng Linh nối tiếp giúp đỡ trong việc kỹ thuật và quản lý mạng. Với thời gian, bằng lời cầu nguyện và hy sinh, chúng tôi nghiệm thấy càng lúc, Chúa và Mẹ Maria càng hành động trong chương trình Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org.
Tuy số ân nhân yểm trợ giờ phát thanh rất ít ỏi nhưng các ân nhân giúp cho các đồng bào, qua các linh mục và Dòng tu càng nhiều. Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org là đài radio và mạng lưới duy nhất dám dành giờ phát thanh và mạng lưới để mời các linh mục, nữ tu Công Giáo lên đài miễn phí nhằm giúp đỡ cho Giáo Hội Việt Nam cách cụ thể, và cứu giúp các đồng bào Việt Nam tàn tật và nghèo khổ một cách tích cực.
Nơi diễn đàn này, các linh mục và nữ tu được yểm trợ cả tinh thần và vật chất, các thính giả và đọc giả được nghe và đọc những tài liệu thiêng liêng và quý báu, làm biến đổi tâm hồn.
Từ năm 1998 cho đến nay, chúng tôi đã nhận được hàng trăm, hàng ngàn lá thư, điện thư, và điện thoại khen tặng nhưng vì sự khiêm nhường, chúng tôi không thể đăng tải những lời ấy. Xin cảm ơn những thính giả và đọc giả đã có công nghe, đọc và khuyến khích, động viên tinh thần cho nhóm chúng tôi.
Dĩ nhiên, khi hoạt động trong ánh sáng Lời Chúa, chúng tôi cũng nhận được một số thư nặc danh đánh phá cách nặng nề. Chúng tôi quyết định không đọc và không trả lời. Chỉ xin Chúa và Mẹ Maria soi sáng cho những người ấy và ban ơn hoán cải cho họ.
Thưa quý vị,
Sở dĩ Radio Giờ Của Mẹ và mạng www.memaria.org còn tồn tại cho đến nay là nhờ lời cầu nguyện của rất nhiều người, từ các linh mục, nữ tu đến những ân nhân và những người thọ ân, và của chính nhóm thực hiện chương trình.
Bằng sự đau khổ và bệnh tật, chúng tôi hàng ngày dâng mọi khó khăn lên Thiên Chúa như của lễ Toàn Thiêu để hiệp thông với Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô mà xin đền tội mình và tha nhân.
Qua các Thánh lễ hàng ngày và những giờ chầu Thánh Thể, qua những Chuỗi kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa, chúng tôi phó thác Giờ Của Mẹ và www.memaria.org trong tay Thiên Chúa Tối Cao và Mẹ Maria.
Chúng tôi xin cảm ơn quý vị luôn ưu ái cầu nguyện cho nhóm thực hiện và Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org. Giờ đây, mạng lưới này đã được đón nhận tích cực ở Việt Nam, với số người đọc và nghe là 62% trên tổng số. Số lần truy cập đã lên đến gần 3 triệu lần.
Chúng tôi xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng để chúng tôi trở nên khí cụ bình an và chân thật của Ngài, xứng đáng là những người hướng dẫn dư luận trong Chân, Thiện, và Mỹ của Thiên Chúa.
Để kết thúc, chúng tôi xin được trích lời của linh mục Maximilian Kolbe Ngô Quang Tuý, Đan viện Xi Tô Phước Sơn, Việt Nam:
-
“Xét việc tử đạo như trường hợp của thánh Maximilian Kolbe chúng ta có thể đưa ra một nguyên tắc tử đạo:
“Tử đạo là chết thay cho người khác để làm chứng cho Chúa.”Nếu xét theo nguyên tắc này thì ai ai cũng có thể tử đạo được và nhiều người đang tử đạo mà không biết. Tu sĩ được gọi là những người “tử đạo liên lỷ” không chỉ vì họ phải hy sinh hãm mình suốt ngày mà còn vì họ chết cho họ để sống cho Chúa và tha nhân. Trong một ngày Chúa ban cho họ 24 giờ để sống, họ có thể dùng đủ 24 giờ đó để sống cho bản thân họ, nhưng họ đã dùng nhiều giờ để sống với Chúa, nhiều giờ để lo cho công việc của Chúa, nhiều giờ để sống cho tha nhân. Những giờ họ sống cho Chúa và cho tha nhân chính là những giờ họ đang “tử đạo”, đang chết thay cho người khác để người khác được sống dồi dào hơn. Nếu xét như vậy thì không những tu sĩ nam nữ mà rất nhiều giáo dân cũng đang tử đạo hằng ngày bằng việc đọc kinh dâng lễ cách sốt sáng, bằng việc bỏ thời giờ thăm viếng và giúp đỡ nhưng người già yếu cô đơn, bằng việc bỏ công bỏ sức ra rao giảng lời Chúa với phương tiện Internet….
Nhân ngày 14/8, kỷ niệm 66 năm thánh Maximilian Kolbe đạt được triều thiên vinh quang cũng như bổn mạng của trang web “Giờ Của Mẹ”, tôi xin viết lên đây vài ý tưởng đơn sơ để chúc mừng bổn mạng những người thiết lập và điều hành trang web này, những vị viết bài cộng tác cho trang web này và toàn thể đọc giả của trang web “Giờ Của Mẹ”. Thiết nghĩ, thánh M.Kolbe là gương mẫu cho tất cả mọi người đang sử dụng phương tiện hiện đại nhất thời nay là Internet để bàn chuyện, nói chuyện với nhau về Chúa, về tình yêu của Chúa và Mẹ Maria.” (M.
M. Kolbe Tuý OC
Xin kính chào và cảm tạ tất cả quý vị.
Thay mặt nhóm thực hiện,
Đọc nhiều nhất
Bản in 18.08.2007. 17:45

![[Valid RSS]](images/rss.png)