MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Lá Thư Cuối Tháng 4 Năm 2007

§ Kim Hà

Kính gửi quý vị thính gỉa Radio Giờ Của Mẹ,
và quý vị độc giả www.memaria.org

Hôm nay ngày 30 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày mà đất nước Việt Nam chuyển qua một bước ngoặt lịch sử để rồi có hàng triệu người phải bỏ lại sau lưng quê hương, thân nhân và gia sản để đi tìm tự do. Đã có hàng vạn người mãi mãi chôn vùi thân xác trong đại dương hay nơi rừng biên giới Thái-Cambodia hay biên giới Cambodia-Việt Nam.

Hàng vạn người thuộc thuộc chế độ Việt Nam Công Hòa bị giam giữ trong các nhà tù với các điều kiện sống tối thiểu, thiếu thốn và khổ cực. Có khoảng ba triệu người tha hương khắp thế giới và làm lại cuộc đời từ đầu.

Cùng với tất cả đồng bào trong nước và hải ngoại, chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho tổ quốc Việt Nam sớm có tự do nhân quyền, nhân dân được no ấm và hạnh phúc. Đồng thời chúng tôi cũng dâng lời cầu nguyện để xin Thiên Chúa giải thoát những hương hồn các nạn nhân người Việt Nam đã chết trong nhà tù, trên đại dương hay trong rừng biên giới vì hai chữ tự do.

Trong sứ mạng truyền thông đại chúng, chúng tôi xin trình bày với quý vị những việc làm của nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org.

1. Biếu Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào trong nước:

Từ khi phát động chương trình biếu Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi vào năm 2006, qua chương trình Pay Pal, quý ân nhân đã cùng chúng tôi gửi giúp Việt Nam như sau:

-Ngày 21/8/2006: Địa phận Hưng Hóa: Gửi 300USD về Tòa Giám Mục Hương Hóa để cha Thoại mua Thánh Kinh tặng các giáo dân vùng Hưng Hóa. (đợt 1).

-Ngày 15/9/2006, gửi dịch vụ 303USD về LM Nguyễn Ngọc Tỉnh, Sàigòn để mua tặng trên 300 cuốn Thánh Kinh cho giáo phận Hưng Hóa (đợt 2)

-Ngày 28/9/2006, gửi dịch vụ 303USD về LM Nguyễn Ngọc Tỉnh, Sàigòn để mua tặng trên 300 cuốn Thánh Kinh cho giáo xứ Cha Chính, Tỉnh Hậu Giang.

-Ngày 24/4/2007, gửi dịch vụ 303USD về LM Nguyễn Ngọc Tỉnh, Sàigòn để mua tặng trên 320 cuốn Thánh Kinh cho giáo phận Phan Thiết của Đức Cha Nguyễn Thanh Hoan.

-Ngoài ra, qua gia đình một thành viên trong nhóm thực hiện, chúng tôi đã gửi hàng chục ngàn Chuỗi Mân Côi cho các giáo phận:

-Vì số ân nhân giúp qua chương trình PayPal trên mạng lưới rất ít nên chúng tôi chỉ mới có thể thực hiện được một số nơi như trên mà thôi. Nếu trong tương lai, có thêm ân nhân giúp đỡ qua PayPal thì chúng tôi sẽ tiếp tục giử giúp thêm Thánh Kinh về Việt Nam.

2. Qua mục thư tín, có nhiều giáo xứ được giúp đỡ:

Qua mục thư tín, chúng tôi nhận được nhiều thư xin giúp, chúng tôi đã xin lời xác nhận của các Tòa Giám Mục trước khi đọc trên Radio Giờ Của Mẹ hay www.memaria.org.

Vào giữa tháng 4 năm 2007, có một dự án làm nhà cho người nghèo ở vùng Phan Thiết, do linh mục Nguyễn Hữu An thực hiện, đã được đăng trên www.memaria.org và được 2 ân nhân giúp vượt quá chỉ tiêu mà cha An xin. Tổng cộng là 4,100USD.

Ngoài ra, có một số ân nhân đã gửi trực tiếp về giúp các Đan Viện, Dòng Tu, các viện mồ côi hay nhờ Radio Giờ Của Mẹ chuyển về qua dịch vụ hay Hội Boả trợ Nữ Tu. Lòng quảng đại của quý vị đã xoa dịu phần nào sự đau khổ lớn lao của đồng bào bên quê nhà. Từ trước đến này, đồng bào hải ngoại đã hy sinh dành dụm, chắt chịu từng đồng tiền làm ăn khó nhọc để giúp cho thân nhân và đồng bào bên quê nhà.

3. Một số ý kiến xây dựng công bình:

-Ngày nay, sau 32 năm trời, trong khi họp hành, có nhiều ân nhân đã phát biểu rằng:

“Cho dù chúng ta có đổ về hàng tỷ Mỹ Kim về giúp đỡ đồng bào Việt Nam thì cũng không bao giờ chấmdứt được cảnh lầm than và nghèo đói. Bởi vì chúng ta chỉ làm công tác thoa dịuvà băng bó vết thương mà không triệt hạ được nguyên nhân làm cho đồng bào đau khổ như thế.”

Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị. Xin cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an và cho những linh hồn nạn nhân chết tức tưởi trên đường đi tìm tự do được siêu thoát!

Trân trọng,

Kim Hà, 28/4/2007

Đọc nhiều nhất Bản in 30.04.2007. 16:48