MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Chủng Sinh Pháp Dâng Hiến Mạng Sống Vì Tha Nhân
- Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Đại Sứ Israel cạnh Tòa Thánh
- Nhìn trong tình yêu trái tim Chúa Giêsu
- Cùng tìm hiểu về tên gọi " Maria" của Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa
- Giáo Hội đang chờ đợi những phép lạ trong ngày Lễ Hiện Xuống
- Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (31)
- CN898: Đất Nước Chia Đôi Làm Gia Đình Ly Tán
- CN897: Làm Sao Cứu Các Thai Nhi Khỏi Chết?
- M55: Những Bài Viết Sưu Tầm Về Mẹ
- Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08
Lá Thư Chúc Mừng Đầu Năm 2008
§ Kim Hà
Kính thưa quý Ân Nhân,
Quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ (GCM),
Và quý độc giả www.memeria.org.
Trước hết, thay mặt cho quý cha linh hướng và Ban Quản Trị Radio Giờ Của Mẹ và website www.memaria.org, thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình Giờ Của Mẹ, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, bình an và thánh đức.
Chúng con xin cảm tạ Chúa Thánh Thần đã soi sáng, hướng dẫn và ban cho chúng con có thêm nguồn hứng khởi để sáng tác, dịch thuật hầu cống hiến các món ăn tinh thần cho quý thính giả và độc giả thân thương.
Xin cảm ơn quý vị ân nhân xa gần đã yểm trợ tài chánh cho các chi phí mua giờ để phát thanh (airtime), và các chi phí hành chánh trên làn sóng AM1480, cho sự sống còn của Giở Của Mẹ suốt hơn 9 năm qua.
Xin cảm ơn quý linh mục, nữ tu, thân hữu, các tác giả, thính giả và độc gỉa luôn khuyến khích, động viên và ưu ái gửi bài viết, cảm nghiệm, lời chia sẻ riêng tư; đến cho anh chị em của nhóm thực hiện chương trình.
Kính thưa quý vị, trong bài CN781: Tình Yêu Qua Ngôn Ngữ Loài Người chúng tôi đã gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả qúy vị.
Nhân dịp đầu năm mới 2008, chúng tôi xin bắt đầu năm mới bằng những bài viết và tác phẩm của LM Robert De Grandis nói về Ơn Chữa Lành Gia Tộc, qua các thế hệ. Mong rằng quý vị sẽ phổ biến những bài viết này đến mọi người để gia đình, gia tộc, dân tộc chúng ta và nhân loại được tràn đầy ơn thánh Chúa.
Xin quý vị thương cầu nguyện thêm cho tất cả chúng tôi được luôn biết khiêm nhường và kính sợ Thiên Chúa. Xin cám ơn quý vị.
Kính thư,
(1/1/2008 Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa)
Đọc nhiều nhất
Bản in 31.12.2007. 11:19

![[Valid RSS]](images/rss.png)