MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Lá Thư Cảm Ơn Ân Nhân Lễ Tạ Ơn Năm 2006

§ Kim Hà

Kính thưa quý Ân Nhân,
Quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ,
Và quý độc giả mạng memeria.org

Ngày 23 tháng 11 năm 2006 này, đúng là ngày lễ tạ ơn, GCM mừng 8 năm góp mặt với giới truyền thông Ki Tô giáo. Nhân dịp này, chúng tôi xin thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình để cảm tạ:

  • Thiên Chúa Ba Ngôi đã hướng dẫn và chúc lành cho Radio Giờ Của Mẹ và mạng memaria.org
  • Đức Mẹ Maria, Vị Gíam Đốc danh dự của Radio Giờ Của Mẹ, và xin Mẹ tiếp tục chúc lành cho tất cả chúng ta.
  • Các Thánh linh hướng và quan thầy: Tổng Lãnh Thiện thần Gabriel và Thánh Maximilian Kolbe.
  • Cha linh hướng Richard Kennedy, cũng là cha chính xứ của chúng tôi,
  • Cha Trịnh Đức Hòa, DCCT, thuộc ban Quản Trị GCM.
  • Nhóm thực hiện chương trình gồm: anh Hoàng Linh về kỹ thuật internet và anh Hà Vĩnh về kỹ thuật thâu thanh. Xin cám ơn các xướng ngôn viên là Nguyệt Nga, Minh Yến, và Kim Anh, đã hy sinh thời giờ và công sức để cùng chúng tôi rao truyền Tin Mừng của Chúa và các thông điệp của Đức Mẹ Maria qua hệ thống truyền thông đại chúng.
  • Xin cám ơn quý linh mục, quý tu sĩ và quý vị đã ưu ái gửi bài đến mạng memaria.org để đóng góp và làm cho chương trình phát thanh phong phú hơn.
  • Quý ân nhân đã giúp đỡ cho GCM được sống còn trong suốt 8 năm qua. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn 4 vị ân nhân yểm trợ hàng tháng gồm: ông bà Joseph Huỳnh Trần, thuộc hãng Địa Ốc Century 21, New Tech Realty; nhà hàng Vân, nhóm bà cụ Phèn, và vị ân nhân ẩn danh số 2.

Ngoài ra, xin cảm ơn quý ân nhân thỉnh thoảng yểm trợ.

  • Quý ân nhân của quỹ xã hội đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi để giúp cho các linh mục, dòng tu, và các đồng bào nơi quê nhà.
  • Quý ân nhân đã giúp chúng tôi bằng cách âm thầm cầu nguyện cho Giờ Của Mẹ được Chúa chúc lành.

Nhìn lại quãng đường dài đã đi qua, với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa từng ngày.

Ngoài việc truyền bá Tin Mừng và chia sẻ cảm nghiệm, nhóm GCM còn là nhịp cầu tình yêu nồi liền hai bến bờ đại dương, nối kết tình thương để qua các giáo xứ và hội dòng, chúng ta giúp các cụ già cô đơn, các trẻ mồ côi, những người tàn tật, đói khổ, các bịnh nhân đau nặng, giúp các nạn nhân bão lụt miền Trung. Mọng rằng những cố gắng của nhóm chúng tôi sẽ góp phần xoa dịu những nỗi đau khổ của đồng bào.

Hướng đi mới trong tương lai:

Bắt đầu từ tháng 11, năm 2006 trở đi, đối với những Hội Dòng và giáo xứ mà chúng tôi biết rất rõ, thì vẫn tiếp tục gửi dịch vụ trực tiếp về các nơi đó. Còn những nơi mà chúng tôi không biết rõ, thì khi nhận được thư xin giúp, chúng tôi sẽ liên lạc với các Tòa Giám Mục để hỏi kỹ, trước khi nhận giúp đăng trên www.memaria.org.

Nếu quý ân nhân muốn giúp trực tiếp về Việt Nam, thì xin quý ân nhân gửi về các tòa Giám Mục ở Việt Nam. Chúng tôi có danh sách của 26 toà Giám Mục địa phương. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để có danh sách ấy.

Còn nếu quý ân nhân muốn nhờ Radio GCM gửi giúp thì chúng tôi sẽ gửi tiền về các toà Giám Mục địa phương để tránh những sự lạm dụng đã từng xẩy ra, làm nản lòng quý ân nhân và nhóm thực hiện chương trình GCM.

Mùa Tạ Ơn đến, xin cảm ơn tất cả những quý vị thính giả và độc giả xa gần đã luôn động viên tinh thần bằng những lời khích lệ hay những thư đầy tình thương mến.

Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban muôn ơn lành hồn xác cho quý vị và gia đình. Xin rộng tay yểm trợ cho các chi phí điều hành các chương trình phát thanh. Đa tạ quý vị!

Kim Hà
22/11/2006

Tags · Lễ Tạ Ơn

Đọc nhiều nhất Bản in 25.11.2006. 14:38