MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

21. Trích Bài Giảng Của Thánh Peter Chrysologus, Giám Mục

§ Kim Hà

Có ba điều mà đức tin đứng vững, nhiệt tâm liên lỉ và nhân đức bền bỉ, đó là cầu nguyện, ăn chay và lòng thương xót. Cầu nguyện gõ cửa, ăn chay xin được ơn và lòng nhân từ nhận được. Cầu nguyện, ăn chay và lòng nhân từ, tuy là ba mà chỉ là một và cả ba ban sự sống cho nhau.

Ăn chay là linh hồn của lời cầu nguyện. Lòng nhân từ là máu ban sự sống cho việc ăn chay. Xin đừng để ai tách rời ba điều này ra khỏi nhau, vì chúng ton không thể tách lìa nhau được. Nếu bạn chỉ thực hành có một điều, thì coi như bạn không có gì cả. Vậy khi bạn cầu nguyện hay ăn chay hay tỏ ra nhân từ. Nếu bạn muốn lời khấn nguyện của mình được Chúa lắng nghe, hãy lắng nghe những lời khấn nguyện của người khác.

Khi bạn ăn chay, hãy nhìn cách ăn chay của kẻ khác. Nếu bạn muốn Chúa biết rằng bạn đang đói khát, thì bạn hãy biết người khác đang đói khát.

Vậy chúng ta hãy dâng linh hồn mình bằng cách hy sinh. Không có gì làm cho Chúa hài lòng hơn là việc ăn chay, một tác giả Thánh Vịnh đã tiên tri: “Đối với Chúa, hy lễ là một tâm hồn tan vỡ. Chúa không bao giờ chê trách một linh hồn tan nát và khiêm cung”.

Hãy dâng linh hồn lên cho Chúa, dâng sự ăn chay làm của lễ hy sinh lên Ngài để rồi linh hồn bạn sẽ trở nên một của lễ tinh tuyền, một hy lễ thánh thiện, một nạn nhân đang sống. Hãy dâng và trao chính mình lên cho Chúa.

Kim Hà
22-01-03

Đọc nhiều nhất Bản in 24.04.2006. 07:13