MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

19. Kết Luận

§ Kim Hà

Không nên chấm dứt việc ăn chay và cầu nguyện vì đó là phương tiện để tìm thấy và chấp nhận Thánh Ý Chúa, và để xin Ngài ban cho ta ơn bền tâm thi hành hai việc đạo đức này. Nhờ đó, ta sẽ mở tâm hồn ra cho các chương trình của Chúa và đi theo bước chân của Chúa Giêsu.

Ăn chay và cầu nguyện còn hướng dẫn chúng ta đến sự bình an. Những ai kiên trì trong việc cầu nguyện và ăn chay sẽ tin tưởng mãnh liệt vào Chúa. Họ sẽ nhận được ơn hòa giải và tha thứ, đó là nền tảng của sự bình an. Bình an phải được bắt đầu từ trái tim ta rồi sẽ lan chảy đến các anh em ta và đến toàn thế giới.

Hòa bình là một điều tốt lành, mà không thể mua hay bán được. Hòa bình chỉ nở hoa trong trái tim của những ai có khả năng tha thứ và yêu thương kẻ đã làm cho mình đau đớn, đã vu oan giá họa cho mình.

Ăn chay là lời cầu nguyện của toàn thân xác. Đó là lời cầu nguyện qua thể xác. Khi ăn chay, thể xác chúng ta cũng phải tham dự vào cầu nguyện, và lời cầu nguyện là từng lời nói phát ra từ tâm hồn người cầu nguyện.

Tác giả Anselm Grun đã viết như sau :

“Ăn chay là tiếng khóc từ thể xác người đang đi tìm kiếm Chúa, đó là tiếng khóc tự tận cùng sâu thẳm của trái tim, tận cùng đáy lòng ta. Ở nơi ấy, ta cảm thấy mình bất lực, hư vô, thân phận mỏng dòn. Vì thế, ta sấp mình thờ lạy Chúa của lòng Thương xót vô biên.

Ăn chay và cầu nguyện không làm cản trở các sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, mà chỉ nhằm giúp chúng ta có lối nhìn mới, theo chiều kích mới, trong việc kết hiệp với Chúa và với tha nhân, Chúa không muốn lấy đi thời giờ của ta, Ngài cũng không muốn làm hại ta qua việc ăn chay. Trái lại, Ngài muốn dùng việc ăn chay cầu nguyện để chúng ta có thể tìm niềm vui nơi Ngài và nơi tha nhân, để rồi ta có khả năng sống hòa hợp với những người khác. Cuối cùng, chúng ta sẽ đem bình an và tình thương đến những nơi nào cần đến, cho chính chúng ta và cho toàn thể nhân loại nói chung.

Quá trình ăn chay và cầu nguyện rất khó khăn. Thật là dễ dàng khi móc tiền cho người nghèo hơn là phải tha thứ và tái lập lại mối tương quan với anh chị em mình. Tại sao chúng ta không cố gắng vừa làm việc bác ái, vừa duy trì tình thương yêu với anh chị em mình, kể cả những người mà mình đã xem như kẻ thù.

Làm được cả hai điều ấy tức là chúng ta đem lại sự bình an nội tâm cho ất cả, và làn sóng bình an nội tâm này sẽ lan tỏa cho toàn thế giới. Đó cũng là các thông điệp mà Đức Mẹ Maria đã và đang kêu gọi chúng ta thực hành tại Medjugorje, Nam Tư.

Đọc nhiều nhất Bản in 24.04.2006. 07:10