MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
Sương giá kéo dài đẩy người H’Mông Công giáo vào cảnh nghèo đói
§ UCAN
SA PA, Việt Nam (UCAN 26-2-2008) – Người H’Mông Công giáo tại một huyện miền bắc đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá kéo dài khiến hàng ngàn gia súc của họ bị chết.
Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin tuyết rơi dày đặc tại huyện Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai từ cuối tháng giêng đến giữa tháng hai. Nhiệt độ xuống âm hai độ C nhiều ngày trong vùng cách Hà Nội 400 km về phía tây bắc.
Khoảng 2.000 gia súc, 20% tổng đàn gia súc trong huyện, bị chết do trời lạnh tính đến ngày 20-2, các phương tiện truyền thông đại chúng loan tin như thế.
“Gia đình tôi có năm con trâu và hai con bò bị chết trong đợt rét này”, Giuse Má A Sung nói với UCA News. Gia đình ở thôn Hang Đá này chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc xẻ thịt trâu bò chết nhà mình đem bán cho hàng xóm, thu được một triệu đồng, ông nói, bảy con đó có thể bán được cả thảy 50 triệu đồng nếu còn sống.
Ông Sung giải thích: “Gia súc là đầu cơ nghiệp của người H’Mông, trâu bò dùng để cày kéo và chia cho con cái khi chúng lập gia đình”.
Người giáo dân H’Mông 40 tuổi này cho biết, ông còn phải chở năm con bò khác từ trong rừng cách nhà năm cây số về vì chúng bị đau chân. Người dân tộc địa phương thả trâu bò đi ăn trong rừng.
Ông Sung lưu ý các gia đình khác mất từ một đến năm con trâu bò. Thôn của ông chỉ có vài trăm cư dân nhưng có đến 50 gia súc bị chết, ông cho biết.
Giuse Má A Trư, 45 tuổi, người H’Mông, cho UCA News biết ông đã lùa bò về nhà để chăm sóc chúng cho tốt hơn. “Chúng tôi cố gắng cứu sống chúng bằng cách nhốt vào chuồng để có hơi ấm và đắp chăn giữ ấm cho chúng”, ông nói.
Micae Lồ A Máng lưu ý, theo kinh nghiệm của người H’Mông gia súc dễ bị bệnh và chết khi thời tiết lạnh như thế.
Ông Máng, 47 tuổi, nói với UCA News rằng ông phải lái xe gắn máy đi 40 km để tìm cỏ cho gia súc. Trên đường dẫn đến huyện này, người ta bán các bao cỏ cho người dân địa phương, ông cho biết. Theo ông, người dân còn bán thịt gia súc chết với giá 15.000-20.000 đồng một ký, chỉ bằng 1/4 giá thịt bình thường.
Châu A Dinh ở làng Trung Chải cho UCA News biết bảy trong số chín con trâu nhà ông bị chết và trời rét khiến nhiều người rơi vào cảnh nợ nần. Trước đây, nhà nước cho mỗi hộ dân vay sáu triệu đồng mua trâu bò chăn nuôi nhằm cải thiện cuộc sống. Nhiều người khác còn dùng tất cả tiền của để nuôi gia súc bán lấy lời, ông giải thích.
Trong số 262 gia đình địa phương vay tiền ngân hàng nhà nước, có 146 gia đình dùng tiền vay mua gia súc, theo ông Dinh, một người ngoài Công giáo.
Ông nói: “Chúng tôi mong nhà nước cho chúng tôi thêm thời gian để trả nợ vì hiện nay chúng tôi đã mất hết tiền do nuôi gia súc”.
Chính quyền tỉnh trợ cấp 10 ký gạo cho mỗi con trâu bò bị chết. Họ còn giúp các nạn nhân làm chuồng nhốt gia súc cho ấm hay chuyển gia súc đến các nơi ấm hơn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời tiết lạnh dưới 15 độ C đã kéo dài từ ngày 14-1 từ tỉnh Quảng Bình trở ra bắc. Đợt rét đậm rét hại này đã làm nhiều người già, một phụ nữ và một trẻ em bị chết. Ngoài ra trời lạnh còn làm chết 60.000 gia súc và làm hư hại 110.000 hécta lúa và các loại hoa màu khác.
Tin cho biết, chính phủ đang trợ cấp cho các gia đình bị mất gia súc một triệu đồng cho mỗi gia súc bị chết. Họ còn trợ cấp cho nông dân 50% tiền mua lúa giống.
Một nguồn tin Giáo hội nói với UCA News rằng hôm 25-2 Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trợ giúp khẩn cấp cho các giáo phận miền bắc bị thiệt hại đợt rét này. Giáo phận Hưng Hóa nới có huyện Sa Pa và giáo phận Lạng Sơn mỗi nơi nhận được 200 triệu đồng, còn giáo phận Thanh Hóa và giáo phận Vinh mỗi nơi nhận được 100 triệu đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ sẽ vẫn còn dưới 15 độ C tại các tỉnh miền bắc từ ngày 26-2.
Ngay 06.03.2008
Kinh chao chi Kim Ha,
Toi la Lm Phero Pham Thanh Binh, quan nhiem giao xu Sapa, giao phan Hung Hoa, duoc anh Hiep bao tin cho biet chi san sang giup do cho nhung nguoi dan trong giao xu chung toi bi thiet hai trong dot ret vua qua. Xin cam on chi nhieu. Vi bay gio toi phai di ngay vao trong ban de giai toi cho ba con trong nhung ngay tinh tam, toi se som viet lai cho chi, co the toi nay neu toi kip tro ve lai nha xu Sapa.
Hen gap lai chi thu sau.
Lm Phero Pham Thanh Binh,
Giao xu Sapa - Hung Hoa
Tel: (84) 912234500
Email: bibaha@gmail.com
Đọc nhiều nhất
Bản in 01.03.2008. 15:43

![[Valid RSS]](images/rss.png)