MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
Các Gia trưởng cử hành nghi thức cung đình khởi đầu tháng Đức Mẹ
§ UCAN
SAIGON, Việt Nam (UCAN 12-5-2008) –– Các gia trưởng tại một giáo xứ miền nam Việt Nam vừa cử hành nghi thức cung đình xa xưa để bắt đầu tháng năm, tháng kính Đức Mẹ trong lễ bổn mạng thánh Giuse Thợ.
Trong chiếc áo dài đỏ, quần trắng và đội mũ cánh chuồn nhung của một vị vua, một người đàn ông cầm cây thánh giá lớn bằng sắt dẫn đầu đoàn rước đi vòng quanh công viên trước mặt nhà thờ Tân Lập. Mười hai người đàn ông khác trong những chiếc nón vàng xanh, áo dài vàng đỏ, và quần trắng đi theo ông. Một số đóng vai quan viên trong lúc vài người khác mang giáo dài như những người lính.
Các ông cầm đèn chầu, lọng cung đình mầu vàng và kiệu tượng Đức Mẹ trong lúc các nữ tu Mến Thánh Giá đi theo sau.
Hai bà mẹ Công Giáo kiệu tượng thánh Giuse đi liền sau đó, cùng với 1,200 giáo dân mặc trang phục truyền thống sặc sỡ đi rước kiệu hôm 1-5.
Mọi người đọc kinh Mân Côi trong khi đoàn rước đi vòng quanh khu công viên rộng một kilômét vuông trước khi trở về nhà thờ.
Khi vào trong thánh đường, vị vua cầu nguyện, dâng ba cây nhang lớn cho Thiên Chúa và chúc tụng: “Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi”. Các ông khác cũng làm như vậy trong tiếng trống và tiếng sáo.
Sau đó họ đặt hoa đỏ, trắng và tím lên bàn thờ trung tâm, cũng như bàn thờ hai bên để tôn kính Đức Mẹ và thánh Giuse.
Các ông là thành viên của Hội Gia trưởng trong giáo xứ Tân Lập ở Saigon, cách Hà Nội 1.710 km về phía nam.
Ông Giuse Nguyễn Văn Phức, người đứng đầu các gia trưởng từ khi hội thành lập vào năm 1993, cho biết họ có 400 thành viên tham dự các cuộc họp hàng tuần để chia sẻ Lời Chúa, hát trong Thánh lễ, làm công tác xã hội và chầu Thánh Thể mỗi tháng.
Cha sở Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp cử hành Thánh lễ ngay sau nghi thức. Ngài nói với UCA News, giáo dân trong xứ muốn hội nhập niềm tin Kitô giáo vào trong nghi thức văn hóa cổ truyền. Vào thời xa xưa, đây là nghi lễ cầu bình an, thịnh vượng và mưa thuận gió hòa.
Theo ngài, người Công giáo từ giáo phận Thái Bình ở miền bắc Việt Nam đem nghi thức đi cùng với họ vào miền Nam sau khi cộng sản đánh bại thực dân Pháp năm 1954. Họ thiết lập giáo xứ Tân Lập vào năm 1955.
Trang phục, lộng cung đình, nón nhung và giáo dài được sử dụng nhằm “gợi lại bầu khí nghi thức cổ truyền khi cha ông chúng tôi sáng tạo ra nghi thức tế hoa này,” cha Hợp, 64 tuổi, giải thích. Âm nhạc và bầu khí trang nghiêm cũng đưa tâm hồn dân chúng đến với Thiên Chúa, ngài nói thêm.
“Chúng tôi rất vui để thực hiện nghi thức này trong ngày bổn mạng”, ông Phanxicô Xaviê Mai Thế Nông, 69 tuổi, người đàn ông đóng vai vua từ năm 2004 phát biểu với UCA News. Ông giải thích vào thời xa xưa triều đình thường cử hành nghi thức này để ca ngợi và cảm tạ trời đất.
Người cha của bảy đứa con thú nhận các diễn viên hơi mắc cỡ một chút khi họ phải thực hiện một nghi thức cổ xưa và mặc áo cung đình trước mặt họ hàng và làng xóm.
Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Tuấn, người đánh trống, nói với UCA News họ phải mất đến một tuần tập luyện bởi vì các thành viên đã lớn tuổi trong khi nghi thức cần tập nhuần nhuyễn. Ông nói khi vào nhà thờ nhóm bước đi theo hình chữ “Nhất” để thể hiện Thiên Chúa là Đấng duy nhất.
Ông Tuấn, 53 tuổi, vừa mới trải qua cuộc phẩu thuật đốt sống, nói: “Mặc dầu vẫn còn rất khó khăn để di chuyển nhưng tôi vẫn cố gắng tham dự nghi thức. Đó thực sự là một phép lạ”. Ông cho rằng đó là nhờ lời cầu nguyện. Ông Tuấn còn làm ca trưởng ca đoàn gia trưởng.
Bà Maria Nguyễn Thị Lập, 59 tuổi, nói rằng chồng bà rất phấn khích khi tham dự buổi rước kiệu và nghi thức tế hoa. Ông dành ưu tiên cho việc này trên các thú vui khác “bởi chỉ có một ít người được chọn để tế hoa”. Bà nói chồng bà tham dự nghi thức từ năm 2005 và đã cải thiện đời sống đức tin bằng cách bỏ rượu và dành thời gian làm việc giáo xứ cũng như chăm lo cho vợ và năm đứa con.
Trong tháng năm, các nhóm gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi và dòng ba Đa Minh lần lượt kiệu tượng Đức Mẹ vòng quanh nhà thờ, múa dâng hoa cho Đức Mẹ trước Thánh lễ hàng ngày. Giáo xứ Tân Lập có khoảng 3.100 giáo dân.
Đọc nhiều nhất
Bản in 16.05.2008. 18:32

![[Valid RSS]](images/rss.png)