MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Các gia đình Công giáo thay phiên nhau rước tượng Đức Mẹ trong tháng năm

§ UCAN

HUẾ, Việt Nam (UCAN 14-5-2008) -- Bà Lucia Phan Thị Trích, trong trang phục áo dài, tay cầm bình hoa huệ thơm ngát, đứng đợi đón Đức Mẹ tại cổng nhà mình.

Bà Trích, 57 tuổi, nói với UCA News bà muốn dâng hoa huệ cho Đức Mẹ tại cổng nhà mình khi hàng trăm người Công giáo kiệu tượng Đức Mẹ đến nhà bà tối 4-5. Đức Mẹ là phụ nữ và phụ nữ thì thích được tặng hoa, bà nói thêm.

Các con bà đang học ở thành phố Đà Nẵng, cách nhà gần 100 km, đã trở về nhà vào hôm trước để dọp dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ và soạn lời nguyện.

Bà Trích là giáo dân giáo xứ Dương Sơn, cách thành phố Huế 13 km. Thành phố này là thủ phủ của tỉnh Thừa Thiên-Huế, cách Hà Nội 660 km về phía nam.

Bà Trích nói: “Tôi vui mừng vì Đức Mẹ sẽ đến và ở giữa chúng tôi, bởi vì chúng tôi đợi điều này tám năm nay”. Bà giải thích chỉ có 31 trong số 220 hộ gia đình Công giáo trong giáo xứ “may mắn” được rước tượng Đức Mẹ về nhà mỗi hộ mỗi ngày suốt tháng kính Đức Mẹ hàng năm.

Tượng Đức Mẹ bế Chúa Hài đồng cao một mét được đặt trên một khảm gỗ trang trí đèn, nến và hoa, do bốn thiếu nữ mặc áo dài khiêng. Theo sau là cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chánh, năm tu sĩ và 300 giáo dân. Họ đi 500 mét dọc theo con đường làng từ nhà của gia đình được rước tượng Đức Mẹ về ngày hôm trước.

Trong đêm tối đoàn kiệu được một số người dùng đèn pin rọi đường vừa đi vừa đọc các kinh cầu Đức Bà mà Đức Giám mục Eugene Marie Allys thuộc Hội Thừa sais Hải ngoại Paris cho lưu hành. Vị giám chức người Pháp trông coi giáo phận này từ năm 1908 đến 1931, trong thời gian đó Giáo hội ở đây được đổi tên thành giáo phận Huế, và nay là tổng giáo phận Huế.

Sau khi rước tượng Đức Mẹ vào nhà, người ta lần hạt Mân Côi, hát thánh ca và lắng nghe một giáo dân đọc những nhân đức của Đức Mẹ và một người được chữa lành bệnh nhờ lời cầu bầu của Mẹ. Con gái bà Trích đọc sách Thánh, và mọi người cầu nguyện xin ơn bình an và công ăn việc làm.

Bà Trích nói họ cảm tạ Đức Mẹ đã ban bình an cho họ và xin cho chồng bà, bị bại liệt từ năm 2001 sau một cơn đột quỵ.

Bà Trích mời khách dùng rượu, thịt gà và các loại bánh truyền thống do gia đình làm. “Đây là cơ hội để chúng tôi thăm hỏi nhau”, bà Trích, sống bằng nghề nấu rượu và nuôi heo, cho biết.

Khi tượng Đức Mẹ được rước đến nhà nào, thì các thành viên trong các đoàn thể của giáo xứ đến nhà đó để đọc kinh và lần hạt.

Theo một số lãnh đạo giáo dân nói chuyện với UCA News, các gia đình được chọn bằng cách bốc thăm trong các cuộc họp được tổ chức một lần trong tháng Tư. Các gia đình đã trúng thăm rồi thì không được bốc thăm nữa.

Cụ Lucia Nguyễn Thị Chúc, 89 tuổi, giáo dân địa phương, nói với UCA News rằng truyền thống rước tượng Đức Mẹ về nhà các gia đình trong tháng năm có từ thời linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hường. Cụ bà cho biết cha cựu quản xứ đã tạo ra truyền thống này từ năm 1936 nhằm đặc biệt cầu xin Đức Mẹ cho người Công giáo địa phương được mùa và bình an. Sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, nhà nước đã cấm nghi thức này cho đến năm 1990, khi linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng phục hồi, cụ Chúc nói thêm.

Cha Chánh, 59 tuổi, quản xứ từ năm 2005, phát biểu với UCA News rằng trong các Thánh lễ thường trong tháng năm, ngài dành riêng cầu nguyện cho gia đình đang rước tượng Đức Mẹ. Gia đình đó dọn bàn thờ chuẩn bị Thánh lễ, đọc sách Thánh và dâng của lễ. Họ còn đi xưng tội, rước lễ và làm việc bác ái.

Ông Gioan Trịnh Lộc, thành viên hội đồng giáo xứ, nói với UCA News rằng trước tháng năm, giáo dân trang trí các cổng của xóm mình đặc biệt bằng cờ hoa sặc sỡ, đèn lồng và các biểu ngữ lớn viết Chúng con kính chào Mẹ Maria, Nữ Vương ban sự bình an, ...

Được thành lập năm 1696, giáo xứ Dương Sơn có 1.300 giáo dân, đa số sống bằng nghề trồng trọt, nấu rượu và chăn nuôi.

UCAN

Đọc nhiều nhất Bản in 16.05.2008. 18:33