MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Trước Kinh Lạy Nữ Vương Lễ Thánh Thần Hiện Xuống
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 5-2015
"Tặng ân Thần Linh phục hồi lại sự hòa hợp của các ngôn ngữ đã từng bị mất đi nơi Tháp Babel và là tiền thân cho chiều kích hoàn vũ nơi sứ vụ của các Tông Đồ"

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ trước Kinh Lạy Nữ Vương Lễ Thánh Thần Hiện Xuống


Xin chào anh chị em thân mến!


Lễ Hiện Xuống làm cho chúng ta sống lại những giây phút khởi đầu của Giáo Hội. Sách Tông Vụ nói rằng, 50 ngày sau Vượt Qua, trong nhà mà các môn đệ của Chúa Giêsu đang ở, thì "đột nhiên, một tiếng động như gió thổi mạnh từ trời..." Và các vị đã tĩnh lặng và được tràn đầy Thánh Linh. Nhờ việc tuôn đổ này các môn đệ đã được hoàn toàn biến đổi: nỗi sợ hãi được thay thế bằng lòng can đảm, việc khép kín nhường bước cho việc loan báo, và đức tin cùng với lòng mến tràn đầy đã khử trừ đi hết mọi thứ ngờ vực. Và việc "thanh tẩy" của Giáo Hội, như để khai mở cho cuộc hành trình của Giáo Hội trong lịch sử, đã được sức mạnh của Thánh Linh thúc đẩy. 


Biến cố này, một biến cố thay đổi tâm can và cuộc đời của các Tông Đồ cũng như các môn đệ khác, được lập tức phản ảnh ở bên ngoài Nhà Tiệc Ly. Thật vậy, cánh cửa đóng suốt 50 ngày cuối cùng đã được mở ra và cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, không còn khép kín bản thân mình nữa, bắt đầu nói với các đám đông dân chúng thuộc các kinh nghiệm khác nhau về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện (xem câu 11), tức là về việc Phục Sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đanh. Và hết mọi người hiện diện bấy giờ đều nghe thấy các môn đệ nói ngôn ngữ của họ. Tặng ân Thần Linh phục hồi lại sự hòa hợp của các ngôn ngữ đã từng bị mất đi nơi Tháp Babel và là tiền thân cho chiều kích hoàn vũ nơi sứ vụ của các Tông Đồ. Giáo Hội hoàn vũ được hạ sinh, duy nhất, Công Giáo, với một căn tính chính xác nhưng đồng thời cởi mở, một Giáo Hội bao gồm toàn thế giới bất phân biệt. Mẹ Giáo Hội không đóng cửa trước mặt bất cứ một ai, không một ai! Thậm chí là một con người tội lỗi nhất chăng nữa, không một ai! Đó là những gì xuất phát từ sức mạnh, từ ân sủng của Thánh Linh. Mẹ Giáo Hội cởi mở, mở cửa của mình cho hết mọi người vì Giáo Hội là Mẹ.


Thánh Linh được tuôn đổ vào Lễ Ngũ Tuần vào tâm can của các môn đệ là khởi điểm của một mùa mới: mùa chứng từ và huynh đệ. Nó là một mùa xuất phát từ trên cao, từ Thiên Chúa, như những ngọn lửa đến đậu trên đầu của từng môn đệ. Nó là ngọn lửa yêu thương đốt cháy đi tất cả mọi cay cực; nó là thứ ngôn ngữ của Phúc Âm vượt ngoài các biên giới do con người vạch định và chạm tới tâm can của hết mọi người, bất phân ngôn ngữ, chủng tộc hay quốc gia. Vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Linh được tuôn đổ một cách liên tục, cho tới cả hôm nay đây, trên Giáo Hội cũng như trên tất cả chúng ta, vì chúng ta ra khỏi những gì là tầm thường của mình cùng với việc chúng ta khép kín bản thân mà truyền đạt cho thế giới tình yêu thương nhân hậu của Chúa. Đó là sứ vụ của chúng ta! Cả chúng ta nữa cũng được ban cho tặng ân 'ngôn ngữ' của Phúc Âm và thứ 'lửa' của Thánh Linh, để chúng ta loan báo Chúa Kitô sống lại, đang sống và hiện diện giữa chúng ta, mà sưởi ấm tâm can của dân chúng, mang họ gần lại với Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. 


Chúng ta ký thác cho việc chuyển cầu từ mẫu của Mẹ Maria, Vị đã hiện diện như là Người Mẹ giữa các môn đệ trên Căn Thượng Lầu: Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, người mẹ của Chúa Giêsu trở thành Mẹ của Giáo Hội. Chúng ta hãy ký thác cho Mẹ để Thánh Linh xuống dồi dào trên Giáo Hội trong thời đại của chúng ta, tràn đầy tâm can của tất cả mọi tín hữu và đốt lên trong họ thứ lửa của tình yêu Ngài


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-regina-coeli-address-on-pentecost-sunday

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xxii Thường Niên Ngày 30/8/2015 (8/31/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xxi Thường Niên Năm B Ngày 23/8/2015 (8/24/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xx Thường Niên Năm B 16-8-2015 (8/19/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa 3 Ngôi - 31/5/2015 (5/31/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Nhật 24/5/2015 (5/25/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Nhật 24/5/2015 (5/24/2015)
Tin/Bài khác
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Nhật Iii Phục Sinh Ngày 19/4/2015 (4/20/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Giờ Kính Tối Thứ Bảy 11/4/2015 Vọng Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/13/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đêm Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy 4/4/2015 (4/5/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá Chúa Nhật 29/3/2015 (3/29/2015)
Đức Thánh Cha - Huấn Từ Truyền Tin Cn V Mùa Chay 22/3/2015 (3/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768