MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 1 Mùa Chay Ngày 22/2/2015
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 2-2015
"Trong 40 ngày cô quạnh này, Chúa Giêsu đã đương đầu chạm trán 'sát ván' với Satan, Người đã lột trần các chước cám dỗ của hắn và chiến thắng hắn. Nhờ Người tất cả chúng ta cũng đã chiến thắng, nhưng chúng ta cần phải bảo vệ cuộc chiến thắng này nơi cuộc sống hằng ngày của chúng ta". 

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 1 Mùa Chay ngày 22/2/2015



Anh chị em thân mến,


Thứ Tư vừa rồi Mùa Chay đã bắt đầu với Nghi Thức Xức Tro, và hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất của mùa phụng vụ liên quan đến 40 ngày Chúa Giêsu ở trong sa mạc, sau khi Người chịu phép rửa ở Sông Dược Đăng (Jordan). Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Marcô viết: "Thần Linh thúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc, và Người đã ở trong sa mạc 40 ngày, bị Satan cám dỗ. Người ở giữa những dã thú, và các thiên thần đến phục dịch Người" (1:12-13). Bằng những lời giản lược này, vị thánh ký đã diễn tả cuộc thử thách Chúa Giêsu tình nguyện đối diện trước khi bắt đầu sứ vụ Thiên Sai của Người. Đó là một cuộc thử thách cho thấy cuộc chiến thắng của Người và mở đường cho việc Người loan báo Phúc Âm về Vương Quốc của Thiên Chúa. Trong 40 ngày cô quạnh này, Chúa Giêsu đã đương đầu chạm trán "sát ván" với Satan, Người đã lột trần các chước cám dỗ của hắn và chiến thắng hắn. Nhờ Người tất cả chúng ta cũng đã chiến thắng, nhưng chúng ta cần phải bảo vệ cuộc chiến thắng này nơi cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 


Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm này ở ngay đầu Mùa Chay, nhờ đó nó có thể cống hiến cho chúng ta một viễn ảnh và ý nghĩa của cái mùa chiến đấu này. Mùa Chay là thời điểm chiến đấu! Một cuộc chiến đấu thiêng liêng với thần dữ (cfr. Collective Prayer of Ash Wednesday). Khi chúng ta băng qua "sa mạc" Mùa Chay, chúng ta gắn mắt của mình vào Lễ Phục Sinh, vào cuộc chiến thắng tối hậu của Chúa Giêsu đối với Tên Gian Ác, đối với tội lỗi và đối với sự chết. Đó là ý nghĩa của Chúa Nhật thứ nhất của Mùa Chay này: hãy dứt khoát đi vào đường lối của Chúa Giêsu, con đường dẫn đến sự sống. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Hãy nhìn vào những gì Chúa Giêsu đã làm và hãy đi với Người.


Đường lối của Chúa Giêsu ấy là con đường băng qua sa mạc. Sa mạc là nơi có thể nghe thấy cả tiếng của Thiên Chúa lẫn tiếng của tên cám dỗ. Trong tình trạng ầm vang, trong trường hợp hỗn độn thì không thể thực hiện được điều ấy; mà chỉ có thể nghe thấy những tiếng ve vãn hời hợt. Trái lại, chúng ta có thể tiến sâu hơn vào sa mạc, nơi định mệnh của chúng ta thực sự tiến đến chỗ một là sự sống hay là sự chết. Và làm sao chúng ta nghe thấy tiếng của Thiên Chúa? Chúng ta nghe thấy tiếng của Ngài nơi Lời của Ngài. Đó là lý do cần phải biết Thánh Kinh, vì bằng không chúng ta không biết đáp ứng với các cuộc tấn công của tên gian ác. Đến đây tôi xin lập lại lời khuyên của tôi về việc đọc Phúc Âm hằng ngày. Hãy đọc Phúc Âm hằng ngày! Hãy suy niệm Phúc Âm một chút, khoảng 10 phút. Rồi cũng mang theo Phúc Âm nữa trong túi của mình hay trong xách tay của mình. Thế nhưng luôn có cuốn Phúc Âm trong tay. Sa mạc Mùa Chay giúp chúng ta chối bỏ những gì là thế tục, chối bỏ các thứ "ngẫu tượng", nó giúp chúng ta thực hiện những chọn lựa can đảm hợp với Phúc Âm và củng cố tình đoàn kết giữa anh chị em với nhau


Giờ đây chúng ta hãy đừng sợ tiến vào sa mạc, vì không phải chỉ có một mình chúng ta: chúng ta có Chúa Giêsu, có Chúa Cha và có Thánh Linh. Thật vậy, như Chúa Giêsu, chính Thánh Linh là Đấng dẫn dắt chúng ta hành trình Mùa Chay; cũng vị Thần Linh này đã ngự xuống trên Chúa Giêsu và đã được ban cho chúng ta nơi Phép Rửa. 


Bởi thế, Mùa Chay là một thời điểm thuận lợi giúp cho chúng ta càng nhận thức hơn nữa Vị Thánh Linh là Đấng chúng ta đã lãnh nhận nơi Phép Rửa đã hoạt động và có thể hoạt động trong chúng ta biết là chừng nào. Và ở cuối cuộc hành trình Mùa Chay này, vào Đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta có thể lập lại một cách ý thức hơn giao ước và quyết tâm Thanh Tẩy xuất phát từ đó. Xin Đức Trinh Nữ, mẫu gương của sự dễ dạy với vị Thần Linh này, giúp chúng ta trong việc để cho mình được dẫn dắt bởi Ngài là Đấng muốn làm cho mỗi người chúng ta thành "một tạo vật mới". 


Tôi đặc biệt ký thác cho Mẹ tuần Tĩnh Tâm được bắt đầu vào chiều hôm nay đây, một tuần tĩnh tâm tôi sẽ tham dự cùng với các cộng sự viên của tôi ở Giáo Triều Rôma. Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để trong sa mạc của tuần Tĩnh Tâm này, chúng tôi có thể lắng nghe tiếng của Chúa Giêsu, và cũng có thể chỉnh sửa lại rất nhiều khiếm khuyết chúng tôi gây ra. Cũng như để chúng tôi có thể đương đầu với các chước cám dỗ tấn công chúng tôi hằng ngày. Thế nên tôi xin anh chị em đồng hành hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện của anh chị em. 


(Sau Kinh Truyền Tin, ngài ngỏ lời chào hỏi các phái đoàn hành hương khác nhau rồi nói tiếp:)


Mùa Chay là một đường lối hoán cải mà tâm điểm của nó là tấm lòng. Lòng của chúng ta cần phải trở về cùng Chúa. Bởi thế, trong Chúa Nhật thứ nhất này, tôi muốn cống hiến cho anh chị em ở quảng trường đây một tập sách nhỏ, nhan đề "Custodisci il cuore" ("Hãy canh giữ tấm lòng của anh chị em"). Đấy là tập sách ấy (ngài giơ tập sách ấy ra cho mọi người thấy). Tập sách này tập hợp một số giáo huấn của Chúa Giêsu và các nội dung thiết yếu về đức tin của chúng ta, chẳng hạn như 7 Bí Tích, các tặng ân của Chúa Thánh Linh, 10 Điều Răn, các Nhân Đức, các việc bác ái xót thương....


Những tình nguyện viên sẽ phân phát chúng, trong số đó có nhiều người vô gia cư đã đến hành hương. Bao giờ cũng thế, ở quảng trường đây, với những ai đang thiếu thốn thì họ cũng là những người mang lại cho chúng ta một thứ giầu có dồi dào. Sự giầu có về tín lý của chúng ta đó là hãy canh giữ tấm lòng của anh chị em. Mỗi người trong anh chị em hãy nhận lấy một tập sách này và hãy mang theo nó với anh chị em, như là một thứ trợ giúp cho việc hoán cải và tăng trưởng thiêng liêng là những gì luôn được bắt đầu từ tấm lòng, nơi xẩy ra một cuộc đối chọi trong những chọn lựa hằng ngày giữa thiện và ác, giữa trần tục và Phúc Âm, giữa thái độ dưng dưng lạnh lùng và chia sẻ cảm thông. Nhân loại đang cần đến công lý, đến hòa bình, đến yêu thương và sẽ có được những sự ấy chỉ khi nào tất cả tâm can của họ trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch. Hãy cầm lấy mà đọc tập sách này.


Tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt đẹp. Xin đừng quên cầu cho tôi đặc biệt là tuần Tĩnh Tâm này. Chúc anh chị em bữa trưa ngon lành và xin tạm biệt anh chị em. 



Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nahn đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/angelus-address-on-crossing-the-lenten-desert



Phụ thêm của người dịch:


Tập sách ĐTC tặng cho từng người có mặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô trong buổi nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay hôm nay dầy 30 trang, và được khoảng 100 anh chị em homeless ở Rôma cộng tác phân phối, sau đó họ cùng với những tình nguyện viên khác nhận được Sandwiches để ăn trưa. 


Trong tập sách "hãy canh giữ tấm lòng của anh chị em" này, ngoài những gì chung đã được ngài tổng lược trong huấn từ truyền tin, ngài còn gợi ý thực hiện hai thực hành thiêng liêng truyền thống, đó là đọc Lời Chúa (lectio divina) và việc tự kiểm lương tâm hằng đêm. 


Chưa hết, tập sách "hãy canh giữ tấm lòng của anh chị em" này còn giải thích "xưng tội - tạo sao, xưng tội - thế nào, xưng tội - những gì". Có 34 câu hỏi về các việc xấu và những thiếu sót để giúp khảo sát lương tâm. 


Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha Phanxicô, vị giáo hoàng rất thực tế và cụ thể, vị giáo hoàng lưu ý đến từng chi tiết, đến cả các việc thực hành sống đạo tỉ mỉ của con cái, tặng sách cho khách hành hương vào dịp Nguyện Kinh Truyền Tin: lần thứ nhất (7/4/2014), Chúa Nhật V Mùa Chay, ngài đã tặng cho họ một cuốn Phúc Âm cỡ bỏ túi, và lần thứ hai (13/12/2014), Chúa Nhật III Mùa Vọng, ngài tặng một tập sách hướng dẫn cầu nguyện. 


Xin xem một đoạn video clip lần ngài tặng cuốn phúc âm: http://www.josemariaescriva.info/article/pope-francis-gives-5c27pocket-gospels5c27-during-angelus

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Giờ Kính Tối Thứ Bảy 11/4/2015 Vọng Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/13/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đêm Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy 4/4/2015 (4/5/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá Chúa Nhật 29/3/2015 (3/29/2015)
Đức Thánh Cha - Huấn Từ Truyền Tin Cn V Mùa Chay 22/3/2015 (3/22/2015)
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Cn Iii Mùa Cha (3/8/2015)
Tin/Bài khác
Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài Giảng Phong Tước Hồng Y Cho 19 Vị - Chúa Nhật 15/2/2015 (2/16/2015)
Diễn Từ Của Đtc Phanxicô Dành Cho Các Tham Dự Viên Hội Nghị Thường Kỳ Của Hội Đồng Giáo Hoàng Về Giáo Dân (2/10/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 1/2/2015 (2/2/2015)
Hội Nghị Về Giáo Luật, Diễn Từ Của Đức Thánh Cha. (1/28/2015)
Đtc Phanxicô: Bài Giảng Trong Giờ Kinh Phụng Vụ Tối Thứ Bảy 24/1/2015, Áp Lễ Thánh Phaolô Trở Lại, Kết Thúc Tuần Lễ Hiệp Nhất Kitô Giáo Hằng Năm. (1/28/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768