MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1466: Cuộc Hiện Ra Kibeho Và Medjugorje (31)
Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 5-2012

CN1466:CUỘC HIỆN RA KIBEHO VÀ MEDJUGORJE CÓ NHỮNG THÔNG ĐIỆP NÓI VỀ VẺ ĐẸP CỦA ĐÓA HOA

Nguồn: Spiritdaily.com
 
Thời gian này là mùa Xuân với hoa lá nở rộ. Cũng vậy,  trong hai cuộc hiện ra gần đây nhất của Đức Mẹ Maria đã có những điều giống nhau, một bên là cuộc hiện ra ở Kibeho, Phi Châu đã được giáo hội công nhận, và một cuộc hiện ra nổi tiếng hiện nay tại Medjugorje thuộc nước Bosnia-Hercegovina và đang được giáo hội tìm hiểu và điều tra.

Trong cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Kibeho bắt đầu cuối năm 1981, các thị nhân nói rằng khi họ được thị kiến thì đám đông người đang hiện diện sẽ biến đi, và thay vào đó là những khu vườn với đủ mọi loài hoa. Có những cánh hoa đẹp đẽ, đầy mầu sắc và mạnh khoẻ và cũng có những đóa hoa không đẹp mà phai tàn và héo úa.

Những đóa hoa đẹp là những ai có trái tim luôn hướng về Chúa còn những đóa hoa héo tàn là những ai bỏ Chúa để mê say trần thế, nhất là tiền bạc.

Đến cuối những cuộc ngất trí, Đức Mẹ Maria thường bảo các thị nhân rẩy nước phép cho “những đóa hoa” đang tụ tập để chứng kiến những cuộc hiện ra.

Đức Mẹ Maria dạy các thị nhân bài hát sau đây:

"Xin Thần Khí của Thiên Chúa thánh hóa đôi bàn tay con!
Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi môi con!
Xin Thần Khí Thiên Chúa thánh hóa đôi tai con!
Xin Thần Khi Thiên Chúa chúc phúc cho linh hồn con để con có thể chúc phúc cho những người ở đây và tất cả chúng con sẽ huởng cuộc sống vĩnh cửu!
"Lạy Mẹ đầy ơn phúc, xin Mẹ lắng nghe những lời con cầu xin. Con không xin Mẹ cho con được giàu có trong cuộc sống này. Con không xin Mẹ cho con những lạc thú của đời này. Con xin Mẹ cho con biết thương yêu những người trên trái đất này. Con xin Mẹ ban cho con bình an, nhân hậu và hạnh phúc.“

Vậy chúng ta hãy rẩy nước phép với lời cầu nguyện này!

Tại Kibeho những người dân thường hay mang những bình nước mầu vàng đến với Thánh lễ để xin Chúa và Đức Mẹ Maria làm phép nước. Người ta thường tưới cây với nước phép. Điều ấy được bắt đầu kể từ khi có các cuộc hiện ra ở Kibeho, nơi mà những cơn mưa nhẹ rơi xuống trên mọi người khi Đức Mẹ Maria nói rằng Mẹ đang chúc lành cho các tín hữu. Các thị nhân được thị kiến mọi người trông như những đóa hoa đẹp đẽ trong lúc Đức Mẹ Maria chúc phúc bằng các cơn mưa nhẹ.

Cũng thế ở Medjugorje, Đức Mẹ Maria cũng nói những diều tương tự như thế.

Có một vị luật sư tên Janine T. Connel hỏi thị nhân Marija Pavlovic của Medjugorje trong một cuộc phỏng vấn như sau:

"Khi cô mô tả là trong lời cầu nguyện thì cô thấy một đóa hoa héo tàn giống như sắp chết. Rồi cô nói rằng một giọt nước rơi trên đóa hoa héo úa ấy và làm cho đóa hoa nở rộ và đẹp đẽ. Cô có nhớ hình ảnh ấy không?”

Cô thị nhân Marija trả lời: (xin đọc: Visions of the Children)

"Vâng, tôi hỏi Đức Mẹ Maria về ý nghĩa của hình ảnh ấy thì Mẹ nói rằng đóa hoa tượng trưng cho linh hồn con người. Linh hồn nở hoa và có vẻ đẹp lộng lẫy là nhờ ở trong ơn Chúa và qua hồng ân của Thiên Chúa, nhưng khi linh hồn héo úa, tàn phai và chết là khi người ấy phạm tội. Giọt nước là hồng ân của Chúa. Dù một người héo tàn vì tội lỗi nhưng linh hồn người ấy sẽ đẹp đẽ và được mới mẻ lại qua sự ăn năn và Bí tích Hòa giải.”

Các thông điệp từ nơi Đức Mẹ Maria ở Medugorje thường cho ta những ý nghĩa thâm thúy mà ta cần phải suy niệm:

"Các con hãy mở rộng trái tim cho Chúa như các đóa hoa mùa Xuân mong chờ mặt trời.“ (Thông điệp ngày 31/1/1985).

"Mẹ mong ước các con trưởng thành trong tình yêu. Một đóa hoa không thể lớn mạnh bình thường nếu không có nước. Hỡi các con thân mến, các con không thể trưởng thành nếu không có ơn phúc của Chúa.” (10 tháng 4, 1986).

"Các con thân mến! Mẹ muốn từng người một trong các con giống như một đóa hoa sẽ mở rộng ra trong lễ Giáng Sinh cho Chúa Giêsu, một đóa hoa không ngửng nở rộ sau lễ Giáng Sinh. “(21/12/1984)

"Mỗi giây phút cầu nguyện giống như một giọt sương mai làm tươi mát cho từng đóa hoa.” (27/1/ 1986).

“Mẹ mong ước các con trở nên giống đóa hoa trong mùa Xuân.” (11/6/1984).

"Khi các con cầu nguyện thì các con đẹp đẽ hơn, giống như những đóa hoa sau cơn tuyết, phơi bày những nét đẹp và màu sắc rực rỡ không thể diễn tả nổi.”  (18/12/1986)

"Mẹ yêu thương. Đó là lý do Mẹ đẹp. Các con hãy thương yêu và các con sẽ đẹp đẽ.” (25/3/1985).

"Các con thân mến, giống như thiên nhiên ban tặng những mầu sắc đẹp đẽ trong năm, Mẹ cũng kêu gọi các con hãy làm chứng với đời sống mình và giúp đỡ những người khác đến gần với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, để rồi lửa tình yêu của Đấng Tối Cao sẽ nở hoa trong trái tim các con. Mẹ ở với các con và Mẹ không ngừng cầu nguyện cho các con để cuộc sống các con sẽ phản ánh thiên đàng ngay trên trái đất. “ (25/4/2011).

Dĩ nhiên chúng ta sẽ tuân theo những gì mà Tòa Thánh Vatican quyết định về Medjugorje.

Chúng ta cũng ghi nhận rằng trong những biến cố thần linh ấy thường có mùi hương thơm thánh thiện. Sự bình an và hiệp nhất đem lại sức khỏe.

Trong các biến cố mà người chết được sống lại, họ báo cáo là có những đóa hoa có nhánh dài và những đóa hoa đẹp đẽ và những chùm nho chin mọng ở gần những đóa hoa có cánh mầu trắng và nụ hoa mầu vàng đẹp vô cùng.

Đó là những gì mà Thiên Chúa dành cho những ai tinh tuyền và biết yêu mến.

Kim Hà
18/5/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1479: Lm Peter Rooke Chữa Lành Và Có Liên Hệ Mất Thiết Với Mẹ Medjugorje (36) (5/24/2012)
Cn1478: Lm Peter Mary Rookey Trừ Quỷ (35) (5/20/2012)
Cn1477: Lm Peter Mary Rookey Giúp Con Trai Tôi Ra Khỏi Cơn Hôn Mê (34) (5/20/2012)
Cn1476: Đức Mẹ Medjugorje Dạy:thánh Giá Là Niềm Vui "(33) (5/20/2012)
Cn 1475: Một Ông Bầu Của Football Mơ Thấy Thị Nhân Vicka Mời Đến Medugorje(32) (5/19/2012)
Tin/Bài khác
Cn1465: Medugorje, Tâm Tình Của Một Bịnh Nhân (30) (5/12/2012)
Cn1463: Medjugorje, Nước Chảy Từ Cả Hai Đùi Của Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh (29) (5/10/2012)
Cn 1452: Mẹ Elvira, Nữ Tu Cứu Các Thanh Niên Nam Nữ Bị Nghiện Ngập (28) (5/2/2012)
Cn 1451: Lm Peter Mary Rookey Chữa Lành Hồn Xác (27) (5/2/2012)
Cn 1450: Linh Mục Chữa Lành, Cha Peter Mary Rookey (26) (5/2/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768