MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1465: Medugorje, Tâm Tình Của Một Bịnh Nhân (30)
Thứ Bảy, Ngày 12 tháng 5-2012

CN1465: MEDUGORJE, TÂM TÌNH CỦA MỘT BỊNH NHÂN

Nguôn: Children Of Medjugorje.com

Một em gái 11 tuổi đã cho mọi người một bài học vâng phục và khiêm nhường. Em Chiara bị bịnh ung thư. Tháng giêng năm 2011, từ Hoa Kỳ em đến Medjugorje cùng với ba của em, bà của em, người mẹ đỡ đầu và một số người quen khác. Gia đình em đến cầu nguyện để xin Đức Mẹ chữa lành cho em. Còn mẹ của em phải ở lại nhà để chăm lo cho hai đứa em nhỏ của Chiara.

Trong lúc gặp gỡ em, chúng tôi được biết rằng bác sĩ của em cho biết em không còn bao nhiêu thì giờ nữa để sống. Tuy nhiên em tỏ ra rất vui vẻ và bình an. Em thường nói đùa và làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Với một tấm lòng thanh khiết, em giải thích cho tôi rằng:

“Sơ biết không? Chúa Giêsu sẽ quyết dịnh cho con và con biết Ngài sẽ có quyết dịnh tốt nhất. Con tin tưởng nơi Ngài. Có thể con sẽ được ơn chữa lành và con hạnh phúc, hay con sẽ không được chữa lành và con cũng hạnh phúc luôn. Trong cả hai trường hợp, con đều thắng vì con bết rằng Ngài sẽ định đọat số phận cho con.”

Em nói với gia đình mình rằng:

“Nếu con chết thì con sẽ lên thiên đàng và chờ đợi cả nhà ở nơi ấy!”

Em Chiara đã được gặp thị nhân Vicka và được chị ấy ôm hôn cách dịu dàng. Vicka còn cầu nguyện cho Chiara khoảng 20 phút. Chiara nói với Vicka rằng:

“Chị Vicka ơi, em không sợ chết. Nếu em sống thì em sẽ thắng. Nếu em chết thì em cũng thắng. Ở cả hai trường hợp thì em đều có Chúa Giêsu ở cùng.”

Vicka nói vào tai em rằng:

"Em nói đúng, em không có lý do gì để sợ cả!”

Ba của Chiara rất cảm động và ông ta nói với chúng tôi rằng:

"Tôi nhận ra rằng Chiara thật sự không cần phài đến Medjugorje, vì cháu đã có sự bình an trong tâm hồn, nhưng chúng tôi mới là những người cần đến Medjugorje vì chúng tôi đã tìm thấy bình an ở nơi này.”

Kim Hà
12/5/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1478: Lm Peter Mary Rookey Trừ Quỷ (35) (5/20/2012)
Cn1477: Lm Peter Mary Rookey Giúp Con Trai Tôi Ra Khỏi Cơn Hôn Mê (34) (5/20/2012)
Cn1476: Đức Mẹ Medjugorje Dạy:thánh Giá Là Niềm Vui "(33) (5/20/2012)
Cn 1475: Một Ông Bầu Của Football Mơ Thấy Thị Nhân Vicka Mời Đến Medugorje(32) (5/19/2012)
Cn1466: Cuộc Hiện Ra Kibeho Và Medjugorje (31) (5/18/2012)
Tin/Bài khác
Cn1463: Medjugorje, Nước Chảy Từ Cả Hai Đùi Của Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh (29) (5/10/2012)
Cn 1452: Mẹ Elvira, Nữ Tu Cứu Các Thanh Niên Nam Nữ Bị Nghiện Ngập (28) (5/2/2012)
Cn 1451: Lm Peter Mary Rookey Chữa Lành Hồn Xác (27) (5/2/2012)
Cn 1450: Linh Mục Chữa Lành, Cha Peter Mary Rookey (26) (5/2/2012)
Cn 1449: Lm Peter Mary Rookey, Một Linh Mục Chữa Lành (25) (5/2/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768