MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5829: Thiên Thần Cứu Người
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 10-2022
CN 5829: THIÊN THẦN CỨU NGƯỜI

Nguồn: spiritdaily.com

Một người chứng kể lại câu chuyện này:

“Lúc trước tôi có một tiệm sửa xe hơi ở một trạm xăng rất đông khách ra vào tại vùng South Jersey.

Một ngày kia, có viên cảnh sát đến và nói với tôi rằng có một vụ đua xe ghê gớm xẩy ra vào buổi tối ở trên bãi đậu xe của tiệm tôi. Vì thế ông ta muốn được xem cái máy thu hình trong tiệm của tôi để may ra tìm được manh mối những kẻ gây rắc rối.

Ông cảnh sát kể thêm chuyện là có hai thiếu nữ trẻ bấm còi vì cái xe đàng trước đi chậm. Thế là hai mẹ con gồm một phụ nữ và con trai của bà nhẩy xuống xe và bắt đầu la hét hai thiếu nữ này.

Rồi họ lôi kéo hai cô ấy ra khỏi xe. Lúc ấy có một người tốt bụng cố gắng khuyên họ đừng tấn công hai cô gái ấy. Ông ta hét lên. Thế là người con trai kia nổi giận nên tấn công người đàn ông tốt bụng kia.

Hắn nhấc bổng ông ta lên rồi vứt ông ta rớt xuống nền đất đá. Hắn đá ông ta liên tiếp cho đến khi ông ta nằm bất động trên đất. Chưa hết, hắn còn liên tiếp đạp lên đầu ông ta với đôi giầy bốt của hắn.

“Ngay lập tức, có một sự lạ xẩy ra. Không biết ở đâu mà có hai người đàn ông to lớn. Họ mang những ống nước lớn tới đối đầu với người con trai hung ác kia.

Khi người con trai kia thấy hai người đàn ông này đến thì hắn ngừng đạp đầu người tốt bụng nọ và đi về phía xe của hắn.

“Vừa lúc ấy thì xe cảnh sát đến vì có ai đó kêu cảnh sát để xin can thiệp. Họ liền bắt hai mẹ con người kia. Thì ra cả hai mẹ con đang dùng một loại ma tuý và đang say thuốc.

Khi viên cảnh sát đi bắt người, muốn tìm các nhân chứng thì họ không còn thấy hai người đàn ông to lớn kia ở đâu nữa. Nếu không nhờ hai người ấy thì người tốt kia đã bị đánh chết rồi.

Họ biến đi đâu mất mà không để lại dấu vết gì nữa.

Cảnh sát muốn tặng cho hai người ấy một giải thưởng "Công Dân Tốt" cho hành động cứu người của họ. Không ai thấy họ từ đâu đến mà cũng không ai thấy họ đi đâu mất. Dù lúc đó ở giữa ban ngày và có nhiều người chứng kiến vụ này xẩy ra.

Ai ai cũng nghĩ hai người đàn ông to lớn ấy là các thiên thần cứu người mắc nạn. Viên cảnh sát dù không phải là người tin đạo nhưng ông ấy cũng cho rằng đó là các thiên thần đến cứu người tốt.

Thật là may mắn cho người tốt bụng kia, nếu không thì ông ta bị hắn đạp cho chết luôn rồi.

Tạ ơn Chúa! Chúa luôn quan phòng những người tốt lành."

Kim Hà, 27/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thiên Chúa Ân Thưởng Mẹ Về Trời --- Suy Niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Về Trời (lc 1, 39-56) (8/17/2023)
Bài Giảng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Đức Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm (8/16/2023)
Lễ Mẹ Thăm Viếng Bài Học Của Đức Ái --- Trần Mỹ Duyệt (6/7/2023)
Ngôi Sao Vô Nhiễm Trên Bầu Trời Mùa Vọng Trần Mỹ Duyệt (12/18/2022)
Sự Vô Nhiễm Thai Maria (12/17/2022)
Tin/Bài khác
Maria, Mẹ Đầy Ân Sủng - Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12 (12/22/2023)
Tôi Xin Vâng Như Lời Thiên Thần Truyền - Suy Niệm Lễ Truyền Tin 25-3 (3/27/2023)
Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh - Trình Bày: Quí Sơ Dòng Đa Minh (2/2/2023)
Chúa Giê-su Là Ánh Sáng Chiếu Soi Muôn Dân - Lễ Nến (2/2/2023)
Kinh Mân Côi --- Trần Mỹ Duyệt (5/7/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768