MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 157: Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (phần 2)
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 157: Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (Phần 2)

§ Lê Cường

Các Điềm Lạ Xẩy Ra Ở Medjugorje, Nam Tư:

“Khi ở trên đồi hiện ra thì Cha Thương dẫn phái đoàn lần chuỗi Mân Côi một cách sốt sáng. Khi tới đỉnh đồi, chỗ Đức Mẹ hiện ra thì có nhiều người nhìn thấy những hiện tượng lạ như trên núi Thánh Giá Trắng. Tôi cũng đọc kinh cầu nguyện sốt sáng để mong được thấy những điềm lạ nhưng cũng chẳng thấy gì. Tôi vừa quay phim vừa cầu nguyện: “Lạy Mẹ, con rất ước mong thấy Mẹ, nhưng không theo ý con!

Vì tôi nhớ chị Ana đã nhắc nhở điều này trước khi lên đồi.

Khi cầu nguyện và đọc kinh Lòng Thương Xót, tôi cảm thấy hình bóng ở video càng rõ thêm. Con tôi thì chạy quanh quẩn. Vì trời nóng nên tôi lo cho con và bảo vợ, con tôi đi xuống đồi. Tôi lẽo đẽo theo con tôi xuống thật nhanh. Vợ tôi thì vẫn còn ở trên đồi và hơn một tiếng sau mới thấy xuống. Khi xuống vợ tôi rất mừng nói với tôi là được nhìn thấy thánh giá bằng vàng.

Nhưng trong lúc chờ đợi, tôi rất bực bội trong lòng, vì vợ tôi đã bị “cám dỗ” mà phải cầu nguyện tới khi thấy được Thánh Giá bằng vàng mới chịu xuống. Trên đường đi Taxi về, tôi cũng nhắc nhở lại lời chị hướng dẫn viên và hẹn gặp lúc 3 giờ với phái đoàn để đi đọc kinh Lòng Thương Xót trước nhà thờ.

Vì vẫn còn hơi bực bội trong người, nên tôi đi lang thang tới những quán nước. Gần 3 giờ chiều thì tôi đi tới nhà thờ và có người cho biết là vợ và con tôi đi lên trên đồi Đức Mẹ hiện ra với một số người khác. Sắp đọc kinh Lòng Thương Xót mà tôi bối rối không có bình an. Tôi giận vợ tôi đã nghe lời người khác và phải lên núi cho bằng được khi đã đi hết cả buổi sáng rồi. Lúc đó tôi như gào thét trong tâm hồn. Tôi tự lý lẽ là điều này cho tôi thấy là tôi cần phải ly dị ngay. Dù sao đi nữa, ông Patrick Latta ( hiện giờ là chứng nhân rất đắc lực ở Medjugorje đã chia sẻ với khách hành hương) cũng được Mẹ cứu chữa tuy đã tiêu hôn một lần và ly dị một lần nữa.

Tôi muốn chấm dứt cái đau khổ trong lòng, phải che dấu bao lâu nay. Có thể tôi sẽ bán hết nhà cửa và làm thủ tục giấy tờ tiêu hôn xong, tôi sẽ đi tiểu bang khác làm lại cuộc đời. Nhiều lúc tôi nghĩ là vì kiến thức khác nhau, nên bây giờ xảy ra những điều mà người Mỹ gọi là: “Irreconcilable Differences”, đó là những sự khác biệt không thể hàn gắn được.

Bây giờ thì tôi thấy vợ tôi như thiếu sự lắng nghe. Tôi lo cho con tôi vì trời lúc đó rất nóng nực. Tôi tự nhủ là vợ tôi dại dột làm theo ý của một số người khác, nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng chẳng cần (care) nữa. Nhưng vì con tôi còn nhỏ qúa, nên tôi lo lắng.

Trong lúc tâm hồn tôi bối rối, tôi muốn xin phái đoàn hành hương để cầu nguyện cho tôi. Nhưng làm sao được, và phải giải thích làm sao bây giờ. Được huấn luyện trong lính hải quân, không bao giờ tôi muốn người khác nghĩ mình là người yếu ớt. Một lát sau tôi nghe được sự an ủi là hãy phó thác. Dù sao đi nữa vợ tôi cũng làm điều tốt. Chúa và Mẹ sẽ đoái thương lo lắng cho con tôi.

Về lại nhà trọ, tôi nhận được hình ảnh gia đình chụp trước tượng Đức Mẹ ở nhà thờ St. James vào mấy ngày trước. Khi nhìn vào hình, vợ tôi thấy ngay bóng hào quang màu xanh kết nối chân tôi và chân vợ tôi. Nhìn kỹ thì thấy Đức Mẹ đứng phía sau cha Thương, và Mẹ đang nhìn xuống gia đình, trên đầu của con tôi và vợ tôi cũng có ánh hào quang. Vợ tôi thì chạy đi coi hình của những người khác xem có điểm lạ này không. Kết luận là chỉ có hình gia đình tôi có điểm đó.

Tôi thì muốn gặp Cha Khuê ngay và nói cho Cha biết là Mẹ Maria đã trả lời cho tôi một cách rõ ràng vì lúc đi xưng tội với Cha tuần trước, tôi muốn xin Mẹ Maria trả lời cho tôi rõ về vấn đề tiêu hôn này.

Thấy Mẹ Maria thương gia đình tôi một cách đặc biệt, tôi lại yêu mến Mẹ hơn. Khi Chầu Thánh Thể, tôi thường rơi lệ vì tôi cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và Mẹ Maria. Tôi nhận ra tội lỗi của mình đã làm cho Chúa phải rất đau lòng.

Có một lần trong lúc Chầu Thánh Thể, con tôi đòi ăn. Tôi vội vàng dắt con và vợ đi về phía sau để khỏi chia trí người khác. Trong lúc vợ và con tôi đi mua đồ ăn. Tôi qùy xa nên không thấy rõ Mình Thánh Chúa. Tự nhiên tôi thấy có một bóng đèn rất sáng chói tới mắt tôi như muốn cho tôi thấy rõ Mình Thánh hơn. Tôi rất sung sướng nên hai dòng lệ cứ chảy ra. Khi vợ và con tôi trở lại thì tôi nhìn lại chỉ thấy ánh đèn thường. Tôi nghĩ là có phép lạ nhưng chưa thể qủa quyết được.

Gần ngày về lại Mỹ nên Cha Thương muốn cả nhóm cùng lên Đồi Mẹ hiện ra để tạm biệt Mẹ. Trong lúc đó cũng có giờ Chầu Thánh Thể từ 8-9 tối. Tôi hỏi Cha là tôi muốn Chầu Thánh Thể trước khi lên đồi, nhưng Cha nói là không có đủ giờ làm hai việc.

Tôi rất băn khoăn không biết mình nên làm gì. Tôi quyết định đi chầu. Vợ và con tôi thì muốn lên Đồi Mẹ hiện ra. Tôi nói với vợ là:

“Anh muốn đi chầu Thánh Thể vì thấy người không được khỏe để leo núi.”

Vợ tôi cũng đồng ý ngay. Nhưng tâm hồn tôi lại cảm thấy không được yên ổn vì tôi băn khoăn muốn đi chung với gia đình. Khi tôi đổi ý thì thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và có gì thúc đẩy tôi mang theo máy quay phim.

Như thường lệ, Cha Thương dẫn nhóm đi cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi rồi từ giã Mẹ một cách rất là sốt sáng. Cầu nguyện xong tôi mang video ra quay. Trời tối thui nhưng có gì thúc đẩy tôi nên quay về phía nhà thờ. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy hai hình sáng như Thánh Thể bay tới.

Tôi mới rọi lớn lên (zoom) lại gần thì thấy hiện tượng rõ hơn và Mình Thánh Chúa cứ bay qua bay lại. Tôi nghĩ là có thể ánh điện phản chiếu lại máy video, nên xem kỹ phía trước nhưng cũng chẳng thấy gì. Trong lúc tôi đang nghi ngờ và quay video đi chỗ khác thì chẳng thấy gì nữa. Tôi lại ước ao muốn nhìn thấy hiện tượng ấy. Tôi quay ngay về phía nhà thờ, thì hiện tượng ấy lại xảy ra. Lần này tôi gọi mọi người chung quanh tới xem. Họ cũng nhận định có điểm lạ. Có người giữ tay tôi lại vì nghĩ là tôi đang run tay nhưng thực sự là Mình Thánh Thể bay.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có mấy người trong nhóm nói là tượng Đức Mẹ đang đổi màu áo. Tôi liền quay về hướng tượng Đức Mẹ và cũng nhìn thấy hiện tượng đó qua máy video. Có mấy người nhìn thấy trực tiếp hiện tượng xảy ra.”

(Còn tiếp)

Lê Cường, 6/11/07

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình, phần (1), (2), (3), (4), (5) & (6)

Đọc nhiều nhất Bản in 08.11.2007. 12:35

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 146: Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại (9/12/2008)
Bài Medu 147: Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 148: Lời Khuyên Dạy Của Lm Jozo Zovko, Ofm (9/12/2008)
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 150: Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Bài Medu 201: Testimony From A Pilgrim: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (9/9/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768