HẠT CHÂU NGỌC (ngoại lệ) (142bis 1)
ĐỨC MẸ DẠY SỐNG
MÙA CHAY
Bài chia sẻ của lm. Ph.HMTuấn, tại nhà thờ Huyện
Sỹ, Mùa Chay 3-2015
Nhập
đề :
Ngày nay,
Giáo Hội đã
giảm việc ăn chay nhặt nhiệm thời
trước từ 40 ngày xuống còn 2 ngày (Thứ tư
Lễ Tro và Thứ sáu Tuần Thánh), nên chúng ta coi mùa Chay
chẳng khác gì những ngày thường. Đức Mẹ
không nghĩ thế, Người coi mùa Chay là thời gian
đặc biệt, ở đó Chúa ban nhiều ơn cho con
cái : để được như
vậy, Đức Mẹ chỉ dạy chúng
ta thi hành 3 điều này :
1.
Dọn
dẹp những thứ bề bộn, ngổn ngang
2.
Hy
sinh
3.
Cầu
nguyện
1. - Dọn dẹp những thứ
bề bộn : Trong Sứ
điệp ngày 13-2-1986, Đức Mẹ nói : "Các con yêu
dấu ! Mùa Chay này là cơ hội đặc
biệt khích lệ các con thay đổi bản thân.
Hãy bắt đầu từ giây phút này.
Hãy tắt ti vi và từ bỏ những
thứ vô ích. Các con yêu dấu ! Mẹ kêu
gọi từng người các con hãy hối cải. Mùa này là thời gian dành cho các con.”
Đức
Mẹ bảo không có mùa nào bằng mùa Chay, nó là cơ
hội thuận tiện đặc biệt để thúc
đẩy chúng ta thay đổi bản thân mình. Thay đổi bằng cách nào ? Trước hết Mẹ muốn chúng
ta dọn dẹp tâm hồn cho sạch sẽ, chúng ta
cần vất bỏ những gì bề bộn trong
đời ta, chúng đã chồng chất ở đó qua
dòng thời gian: chẳng hạn xem Tivi quá nhiều chăng ? Hãy tắt nó đi !
Hay đã nghe quá nhiều chương trình ca nhạc hoặc
kịch nghệ trong radio ? Hãy dẹp đi ! Có lẽ đã phí những giờ
cầu nguyện vào những việc đọc sách,
đọc báo, theo dõi tin tức ? Hãy
gạt chúng đi ! Hay đã ăn quá
nhiều quà vặt, kẹo bánh ? Hãy thôi đi ! Có thể chúng ta đã dùng nhiều
giờ nói chuyện điện thoại, hay cùng bạn bè nói những
chuyện bá láp, vớ vẩn ? Hãy chấm dứt những
chuyện đó ! Và
những chuyện khác giống như vậy.
Tóm lại,
Đức Mẹ muốn chúng ta duyệt xét đời
sống mình kỹ lưỡng và quét sạch những
vật ngổn ngang, bề bộn ấy đi.
Nhưng chúng ta
đừng quên rằng những tính mê nết xấu
mới là những cái ta phải dẹp bỏ cho tâm hồn
được sạch sẽ. Vì thế ngày 20-2-1985 “Mẹ ban cho các con lời khuyên : Mẹ ước mong các con cố gắng mỗi ngày
thắng một nết xấu. Nếu nết
xấu ấy là hay tức giận vì bất cứ
chuyện gì, thì hãy cố gắng mỗi ngày bớt tức
giận đi.[…] Nếu đó
là không thể vâng lời, hay không thể chịu nổi
những người mình không ưa, hãy cố tìm một
ngày nào đó để nói chuyện với họ ! Nếu
nết xấu ấy là không chịu nổi một
người kiêu ngạo, các con phải cố gắng
đến gần họ ! Nếu các con
muốn người ấy khiêm nhường, chính các con
cũng hãy khiêm nhường. Hãy cho thấy
rằng khiêm nhường có giá trị hơn kiêu ngạo.
“Như thế, mỗi ngày, các con
hãy cố gắng vượt thắng và loại bỏ
mọi tật xấu khỏi tâm hồn các con
! Hãy tìm cho ra những tật xấu mà các con cần
phải chống lại. Trong Mùa Chay này, các con phải
cố gắng và thật sự mong ước sống Mùa
Chay trong tình yêu. Hãy cố gắng với hết khả
năng của các con !”
2. - Hy sinh
: Trong sứ
điệp ngày 13-3-1986,
Đức Mẹ bảo : "Các con yêu dấu ! Hôm nay,
Mẹ kêu gọi các con sống mùa Chay này
bằng những việc hy sinh nho nhỏ. Cám
ơn từng sự hy sinh của các con dâng cho Mẹ. Các
con thân yêu ! Hãy tiếp tục sống
như vậy mãi sau này và bằng tình yêu, hãy giúp Mẹ
để Mẹ trình dâng Của Lễ lên Thiên Chúa. Người
sẽ ân thưởng cho các con vì
việc đó.”
Những hy sinh
nho nhỏ đó có thể là bớt một cữ cà phê,
bớt vài lon la de, bớt hút một hai điếu
thuốc, bớt ăn quà vặt, kẹo bánh, nhịn không
cãi lại, tha thứ cho kẻ nói xấu mình, làm phúc bố
thí rộng rãi hơn, v.v…
Cô thị nhân Vicka nói : “Nhiều khi
chúng ta coi mùa Chay là thời gian chúng ta phải làm
những việc hy sinh, hãm mình : không uống cà phê,
rượu, không ăn kẹo bánh, không hút thuốc lá,
bỏ xem Tivi hay những gì chúng ta vẫn thường
ưa thích… Trái lại, chúng ta hãy làm những việc hy sinh
đó vì yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria…, chứ không
phải cực chẳng đã, và mong mau mau hết mùa Chay
để lại được xem Tivi, được
uống rượu, hút thuốc lại….Như thế là
không sống đúng tinh thần mùa Chay. Ta hãy dâng những hy
sinh ấy cho Chúa, để cùng đi với Chúa Giêsu lên
núi Can-vê, giống như ta giúp Ngài vác thập giá, và hãy
nói với Ngài : “Chúa ôi, con có thể làm gì
để giúp Chúa ? Con có
thể dâng gì cho Chúa ? vì
Chúa vác thập giá đó vì tất cả chúng con.”
3. -
Cầu nguyện : Sau khi đã dọn dẹp
sạch sẽ, quang đãng tâm hồn rồi, chúng ta sẽ
làm gì ? Chúng ta phải lấp các chỗ
trống ấy bằng lời cầu nguyện.
Đức Mẹ nói trong sứ điệp ngày 20-2-1986
:
"Các con yêu dấu
! Sứ Điệp thứ hai cho
những ngày mùa Chay là hãy quay trở lại việc
cầu nguyện trước tượng Thánh Giá Chúa
chịu nạn. Mẹ ban cho các con những ân sủng đặc biệt và Chúa Giêsu
tặng các con những món quà đặc biệt từ cây
Thánh Giá. Hãy nhận lấy chúng và sống.
Hãy suy niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu và
trong cuộc sống, hãy kết hợp làm một
với Người.”
Và Mẹ còn nói thêm : " Mẹ yêu cầu các con
một cách đặc biệt trong Mùa Chay, là hãy tôn kính
những thương tích của Con của Mẹ mà
Người nhận lãnh bởi tội lỗi của giáo
xứ này. Hãy hợp với lời cầu nguyện
của Mẹ cho giáo xứ, để những đau đớn
Người phải gánh chịu bớt đi.”(Sđ. 22-3-1984).
Việc cầu nguyện ấy
Mẹ bảo nên làm trước tượng Thánh Giá Chúa
chịu nạn, với lòng tôn kính những thương tích
của Chúa, tức là dâng lên Chúa Giêsu
đã chịu nạn chịu chết trên thánh giá vì ta. Dành
thời gian suy niệm sự Thương Khó của Chúa –
Đức Mẹ bảo – ta sẽ nhận được
những món quà đặc biệt, những ân
sủng đặc biệt. Nhất là được thêm
lòng yêu mến Chúa ! Nghe những lời
Me dạy đây, chúng ta thấy khó thực hành, vì ngày nay ai
ai cũng tất bật tối mặt tối mũi vì công
ăn việc làm, giờ đâu mà suy niệm sự
Thương Khó Chúa ! Việc này dành cho
các bậc tu hành…Anh chị em nói thế là vì nghĩ lầm
rằng việc suy niệm ấy phải tốn công
nhiều giờ, nên không làm được !
Không phải thế ! Chỉ
cần vài phút cũng có thể suy niệm được.
Nói gì thì nói, cứ hỏi rằng : Anh
chị em có muốn yêu mến Chúa hơn không ? Hãy suy
gẫm sự Thương Khó Chúa đã phải chịu vì ta ! Các thánh đã luôn suy gẫm
những sự Thương Khó của Chúa, và nhờ đó,
các ngài đã xúc động và được thêm lòng
mến Chúa. Cũng giống như đứa trẻ,
khi nghe mẹ nó kể về
các nỗi đau đớn mẹ nó phải chịu khi
sinh nó, khi vất vả nuôi nấng nó qua những năm
tháng dài…, nó sẽ cảm động, biết ơn và yêu
thương mẹ nó hơn.
Kết
thúc :
Chúc anh
chị em sống một mùa Chay đúng như Đức
Mẹ chỉ bảo. Gồm có ba điểm
:
1.
Dọn dẹp những
thứ bề bộn, ngổn ngang trong tâm hồn
-
2. Hy sinh trong những việc nho
nhỏ –
3. Cầu nguyện.trước Thánh
giá, và suy niệm sự Thương Khó Chúa.
Mẹ
chỉ bảo như thế, không phải để làm
khổ chúng ta, nhưng chính vì phúc lợi của linh hồn
chúng ta đấy. Để đáp
lại tình thương của Mẹ, anh chị em cứ thử tập làm
được chừng nào tốt chừng nấy. Năm nay chưa
được, mùa Chay sang năm, tập tiếp…
|