MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: cảm nghiệm mễ-du (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (148)
Thứ Tư, Ngày 23 tháng 12-2015
Hạt  Châu  Ngọc (148)

 

Cúi xin Chúa Hài Đồng Thả Bồ Câu

HÒA BÌNH

đậu xuống trên các gia đình và trên cả thế giới chúng con !

       _________Noen 2015­

                          

 

 

 

(Nghe tiếp lời Đức Mẹ dạy Jelena) :

 

Cũng năm 1986 : Cho nhóm cầu nguyện của Jelena :

“Mẹ van các con ! Hãy phá hủy ngôi nhà bằng giấy bồi mà các con đã xây dựng theo những ước muốn của mình ! Có như vậy, Mẹ mới có thể hành động cho các con.”

Cũng năm 1986 : Cho nhóm của Jelena :

“Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, bình an và hãy loan báo niềm vui này.”

Với nhóm cầu nguyện :

“Nếu các con phó thác mình cho Mẹ, thì ngay cả bước chuyển tiếp từ đời này sang đời sau, các con cũng sẽ không cảm thấy. Các con sẽ bắt đầu sống cuộc sống Thiên Đàng ngay trên mặt đất này.”

Tháng 9-1986 : “Ngày nay, không phải lời nói hay việc làm là quan trọng. Việc quan trọng chính là cầu nguyện và ở lại trong Thiên Chúa.”

Tháng 10-1986 :

Đây là Sứ Điệp của Chúa  Giêsu ban qua Jelena :

“Ta rất vui, nhưng niềm vui ấy chỉ trọn vẹn, khi các con cũng được tràn đầy niềm vui. Hiện các con chưa được như vậy, bởi vì chưa ở tình trạng hiểu được Tình Yêu vô biên của Ta.”

CHÚNG TA CÙNG SUY NIM

Hôm nay có Lời Đức Mẹ nói về niềm vui và bình an cho chúng ta :

  - Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, bình an và hãy loan báo niềm vui này.”

            Lại có cả Lời thần thánh của chính Chúa Giêsu :

 -“Ta rất vui, nhưng niềm vui ấy chỉ trọn vẹn, khi các con cũng được tràn đầy niềm vui. Hiện các con chưa được như vậy, bởi vì chưa ở tình trạng hiểu được Tình Yêu vô biên của Ta.”

Những Lời Chúa và Đức Mẹ phán truyền hôm nay thật là đúng lúc, nhưng nghe sao thấy xót xa…, tại vì thời kỳ này trên thế giới, chỉ nghe được toàn chuyện hận thù, chém giết, khủng bố …; với cả những chuyện hàng triệu người bỏ nhà bỏ cửa di dân, di tản, “vượt biển” với bao rủi ro nguy hiểm để tìm đất lành mà sống… giống như chuyện “thuyền nhân” đau lòng của người Việt chúng ta hồi nào…

            Bao giờ sự mong ước của Đức Mẹ : “Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, tràn đầy niềm vui (và) bình an” sẽ được thực hiện ?

Bao giờ “Chim câu của Hòa Bình và Yêu thương” đến thay thế “Ác điểu hung tàn khát máu của hận thù và chém giết” ?

 

    

 

            Cũng như bao giờ lời ca hát vang lừng của muôn Thiên thần trong đêm Chúa giáng sinh ở Bêlem : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho loài người Chúa  thương”,  được thành hiện thực ?

Trong sứ điệp hôm nay, Chúa Giêsu trả lời :

Hiện các con chưa được như vậy, bởi vì chưa ở tình trạng hiểu được Tình Yêu vô biên của Ta.”

Thế giới chưa bình an, chưa có niềm vui, chưa hạnh phúc là vì chưa hiểu được Tình yêu của Chúa ! Ủa ! Sao lạ vậy ? Câu trả lời của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Hằng sống Thiên Chúa, hèn chi nó sâu xa thâm thúy, chúng ta không hiểu nổi! Vì thế Đức Mẹ bảo: Chỉ nhờ suy niệm và cầu nguyện các con mới có thể hiểu.

Thế là trong một sứ điệp trước đây, ngày 22-2-1986, (xem bài HCN, số 146) Đức Mẹ đã khai sáng cho chúng ta : “Các con chỉ có thể lãnh nhận được Tình Yêu Thiên Chúa chừng nào các con hiểu rằng, từ trên Thánh Giá, Thiên Chúa hiến tặng Tình Yêu vô biên của Người cho các con.” Thiên Chúa biểu lộ và hiến tặng “Tình Yêu vô biên”, vô bờ bến của Người cho nhân loại trong Cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu trên Thập giá! Thấy vậy Kinh Thánh đã phải thốt lên : Quả thật “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…”  (Ga 3.16), yêu thế gian “đến nỗi”, tức là yêu quá đỗi, yêu đến mức không thể tả được, khiến Chúa Cha chấp nhận hy sinh Con Một yêu quí của mình, khi sai Ngài xuống thế để chịu chết trên thập giá mà cứu nhân loại khỏi chết trầm luân khổ ải, nhưng được sống muôn đời.

            Vậy cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là để cứu hết thảy mọi người trong nhân loại! Thế nên bất cứ người nào, không phân biệt mầu da nước tóc, đều được Chúa yêu thương đến nỗi chịu chết để cho họ được sống và khỏi chết muôn đời. Nếu ai ai cũng hiểu được “Tình yêu vô biên của Chúa” như vậy, thì ắt mọi người sẽ thương yêu nhau vì : Không thể nào ta coi là kẻ thù một người đã được chính Chúa đã chết cho họ!

            Chỉ khi đó,hạnh phúc, tràn đầy niềm vui (và) bình an” mà Đức Mẹ mong ước, và lời ca của các Thiên thần trên hang đá Bê lem : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho loài người được Chúa thương yêu”, mới thể hiện trong các gia đình và trên cả thế giới.

                CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN

                Mẹ Maria ơi !/ Như mọi bà mẹ thật,/ Mẹ luôn mong ước cho con cái được an bình, vui sống,/ thành đạt và hạnh phúc./ Nhưng cũng như mọi bà mẹ,/ Mẹ đau lòng khi thấy các con cái của mình tranh giành xâu xé nhau…/ Mẹ đau buồn thì lảm sao chúng con vui được ?/ Vậy để an ủi Mẹ chút nào…/ chúng con chỉ biết cố gắng,/ trong lãnh vực nhỏ bé của mỗi người chúng con,/ làm sao sống yêu thương nhau, thông cảm, chia sẻ…/

            THỰC HÀNH

            Mỗi ngày làm 1 việc thương yêu, chia sẻ dù nhỏ bé, hoặc đem niềm vui và bình an đến cho 1 người sống quanh mình.

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (151) (4/23/2016)
Hạt Châu Ngọc (150) (3/22/2016)
Hòa Giải Theo Đức Tin Cg: Khí Giới Hòa Bình Chống Satan (khí Giới Thứ 4) (2/28/2016)
Hạt Châu Ngọc (149) (2/23/2016)
Hạt Châu Ngọc (148b)(ngoại Lệ) (1/20/2016)
Tin/Bài khác
Hạt Châu Ngọc (147) (12/6/2015)
Cn 3278: Đền Thánh Merciful Love, Collevalenza, Ý (31) (12/1/2015)
Cn 3277: Đền Thánh Merciful Love, Collevalenza, Ý (30) (12/1/2015)
Nhóm Hành Hương Kỳ 19 Tại Đến Thánh Merciful Love Với Ông Pietro (từ Trái, Người Thứ Hai) Ngày 29/10/2015 (11/29/2015)
Cn 3274: Đức Mẹ Medjugorje (2) (11/28/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768