MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: phép lạ mễ du (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 43, Câu Chuyện Thứ 37
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 11-2008

Thông Điệp Ngày 25/1/1993

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy chấp nhận và sống theo các thông điệp của Mẹ một cách nghiêm túc. Đây là thời gian con cần đi theo Chúa, cần có bình an, và sự tốt lành. Xin cho những sự ganh ghét, ghen tuông sẽ không còn trong đời sống và tư tưởng của các con nữa, mà chỉ còn có tình yêu cho Thiên Chúa và tha nhân mà thôi. Do đó, và chỉ do đó, con mới có thể phân biện dấu hiệu của thời đại này. Mẹ ở với các con, và Mẹ hướng dẫn các con vào một thời đại mới, một thời kỳ Thiên Chúa ban ơn lành cho các con để rồi các con nhận biết Ngài nhiều hơn. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 37: NIKOLA THOÁT HIỂM TRONG ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC.

Hôm ấy là tối thứ sáu, và chúng tôi chuẩn bị cho ngày Sabat. Chúng tôi chưa kịp hát Thánh Vịnh thì cánh cửa mở lớn với tiếng “bang” và hình ảnh Nikola xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Mặt của anh nhăn nhó. Có đến năm ngày anh chưa cạo râu, trong anh có vẻ mệt mỏi, thiểu não. Anh ta mới vừa từ mặt trận Mostar trở về, cánh tay của anh bị thương. Một viên y tá tốt bụng đã băng bó cho anh, nhưng vết thương đã tràn ra đầy máu.

Trong 15 phút đầu, Nikola không nói được gì cả, ngoài việc lập đi lập lại câu nói: “Mostar là hỏa ngục. Mostar là hỏa ngục.” Đôi mắt anh trợn tròn lên đủ sức diễn tả những gì đáng sợ mà anh đã thấy. Dần dần, anh mô tả về những điều đã xảy ra. Anh bắt đầu kể rằng:

“Quân phục kích bò khắp nơi. Họ bắn từ mọi phía, hết bên phải, đến trái và chính giữa. Thật là một cuộc tàn sát vô nhân đạo. Chúng tôi mất rất nhiều người. Tôi và hai người bạn đang nhắm đến một trại của người Hồi giáo đang ở đàng sau chúng tôi. Hắn cố gắng bắn chúng tôi cho chết. May thay, hắn không bắn trúng mục tiêu, nhưng đạn của hắn bắn trúng ngay cánh tay của tôi. Thế là tôi vội vàng trèo xuống hố ngay trước mặt nhưng hắn cứ tiếp tục bắn mãi. Nếu không có những hầm hố ấy thì tôi đã chết với những lọat đạn ấy rồi! Cánh tay tôi chảy máu quá chừng.”

Tôi hỏi: “Anh có sợ không?”

“Không, khi tôi rơi xuống hố, phản ứng đầu tiên là tôi cầu nguyện cho người Hồi giáo vừa bắn tôi. Tôi cảm thấy Chúa đang gìn giữ và bảo vệ tôi, vì bạn tôi chỉ mới đào cái hố ấy có hai tiếng trước mà thôi. Thật là không thể tưởng tượng!”

Thật sự, người nghèo và người khiêm nhường đã dạy cho chúng ta những bài học từ Thánh Kinh. Nikola, người bạn Croatian ấy đã lớn lên ở Pháp, anh vừa đăng lính với quân đội Croatian ở Medjugorje. Bạn cứ kể tên ra, anh chàng sẽ làm mọi sự. Đây là câu chuyện của một đời người. Bây giờ, anh ta cố gắng để ăn năn trở lại. Chúng tôi đang nhận anh là con nuôi. Anh biết rằng anh được tiếp đón ở ngôi nhà của chúng tôi, bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm. Cuộc sống của anh có tất cả vui buồn...

Mùa đông năm ấy, để chứng tỏ cho Đức Mẹ thấy là anh muốn ăn năn trở lại, anh đã ăn chay đến chín ngày bằng bánh mì và nước lã. Rồi anh ra chiến đấu ở tiền tuyến. Ba ngày sau, anh trở lại và nói một cách hãnh diện:

“Tôi nghĩ rằng tôi đã ăn năn trở lại rồi. Trước đây, khi tôi nhìn xác một người Serb ở trận tuyến, tôi thường cầu nguyện cho hắn xuống hỏa ngục. Nhưng bây giờ, thử đoán xem? Tôi cầu nguyện với Chúa: “ Lạy Chúa, xin cho hắn lên Thiên đàng, nhưng xin Chúa cho hắn xuống ở luyện ngục cỡ 100 năm. Dù gì, hắn cũng vẫn là một người Serb!”

Anh ta nói các câu này với sự thành thật và nghiêm túc. Chúng tôi trêu đùa anh: “Này Nikola, anh có biết Chúa Giêsu đã nói rằng: “ Đừng xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy.” (Mát thêu, đoạn 7, câu 2 )

Nikola trả lời một cách sửng sốt và ngạc nhiên:

“Cái gì? Chúa nói điều gì vậy?”

Hai tuần sau, anh ta trở lại, vẻ mặt tươi vui, anh nói với tôi:

“Đúng là một phép lạ, sơ biết gì không? Bây giờ khi tôi nhìn thấy xác của quân Serb, tôi thưa với Chúa rằng: “ Lạy Chúa, xin đừng cho hắn xuống luyện ngục, xin Chúa cho hắn lên thẳng Thiên đàng... mặc dầy hắn là người Serb. Sơ Emmanuel nè, sơ có nhận ra rằng điều mà tôi vừa chia sẻ với sơ có ý nghĩa gì với tôi không? Đó là một phép lạ rồi đó.”

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phép Lạ Medjugorje # 48: Câu Chuyện Thứ 42: Chinh Phục Nước Na Uy. (12/12/2008)
Phép Lạ Medjugorje# 47: Câu Chuyện Thứ 41: Hãy Ra Đi Và Giúp Người Chết Sống Lại. (12/4/2008)
Phép Lạ Medjugorje# 46: Câu Chuyện Thứ 4o: Đau Đớn Khi Có Hai Người Yêu. (12/3/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 45, Câu Chuyện Thứ 39: Ồ, Bạn Có Nhớ Đêm Hôm Ấy Không? (12/1/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 44, Câu Chuyện Thứ 38, Câu Chuyện Thứ 26: Đoạn Phim Về Cuộc Sống Của Marcello. (12/1/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Phép Lạ Medjugorje # 42, Sơ Lược Sự Kiện Năm 1992 (11/24/2008)
Tin/Bài khác
Phép Lạ Medjugorje # 41, Câu Chuyện Thứ 36 (11/21/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 40: Câu Chuyện Thứ 35: Người Phụ Nữ Bảo Vệ Quyền Sống. (11/19/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 39, Câu Chuyện 34. (11/17/2008)
Phép Lạ Medjugorje # 38, Câu Chuyện 33. (11/17/2008)
Phép La Medjugorje, #37, Câu Chuyện Thứ 32. (11/10/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768