MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm tổng hợp
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6626: Phép Lạ Có Tiếng Kêu Cứu
Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 1-2024
CN 6626: PHÉP LẠ CÓ TIẾNG KÊU CỨU

https://www.pureflix.com/insider/modern-day-miracles

Các phép lạ vẫn xẩy ra mà không thể giải thích được theo khoa học được. Người ta tin rằng có những biến cố phép lạ là do Thiên Chúa cho phép xẩy ra.

Trong Thánh Kinh có rất nhiều phép lạ do Chúa làm ra. Ngày nay vẫn còn những phép lạ. Sẽ luôn có những sự thảo luận về chi tiết của các phép lạ. Có những trường hợp mà không ai có thể giải thích được vì đó là phép lạ.

Một giọng nói huyền diệu

Viên cảnh sát tên Tyler Beddoes làm chứng là đã có một phép lạ xẩy ra trong đời của ông ta. Đó là lúc ông và các viên sĩ quan khác tới một nơi xẩy ra tai nạn xe hơi. Vào Tháng 3 năm 2015, khi đó có một cái xe hơi bị chìm dưới sông. Viên cảnh sát tên Beddoes, cho rằng đó là một phép lạ nhãn tiền xẩy ra trong thời đại tân tiến này.

Ông giải thích rằng khi ông và vài viên cảnh sát khác lội xuống dòng sông lạnh lẽo để đến bên cái xe hơi bị chìm. Họ và đi tìm những nạn nhân trong xe vì hy vọng vẫn còn có người sống. Ông ta kể rằng:

"Tất cả chúng tôi đều nghe được một tiếng kêu cứu của một phụ nữ. Bà ta nói rằng: "Xin cứu giúp tôi, xin cứu giúp tôi!"

Ông Beddoes nói tiếp:

“Nhờ có tiếng nói ấy hướng dẫn nên chúng tôi đến được với chiếc xe. Chúng tôi hy vọng có tiếng nói thì có người còn sống sót ở đó."

Khi mọi người đến với cái xe thì đã có một phụ nữ chết được 14 tiếng đồng hồ rồi, nhưng còn một em bé 18 tháng đang sống sót và nằm ở trong cái ghế nơi đàng sau người tài xế. Cuối cùng, nhờ có tiếng nói thiêng liêng ấy mà em bé 18 tháng được cứu thoát.

Vậy các bạn cứ đi tìm niềm hy vọng vì phép lạ vẫn xẩy ra hàng ngày trong thế giới của chúng ta.

<>Kim Hà, 5/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (18) (2/7/2024)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (17) (1/30/2024)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (16) -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/24/2024)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (15) (1/17/2024)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (14) (1/15/2024)
Tin/Bài khác
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (13) (1/4/2024)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (12) (1/4/2024)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (11) (12/26/2023)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (10) (12/26/2023)
Chuyện Đời, Chuyện Đạo (9) (12/19/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768