MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trỗi Dậy Đi Đừng Chết Mê Chết Mệt
Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 6-2015
Trỗi dậy đi

Đừng chết mê chết mệt

 

Lung Linh

 

Chủ nhật  13 Thường niên, trích Tin mừng theo thánh Mac-cô chương 5: 35-43

41 Người cầm lấy tay nó và nói :

“Ta-li-tha kum”, nghĩa là : “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !”

42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.

 

Nhìn vào một Giáo xứ sinh hoạt sầm uất…vào buổi tối thứ Năm hàng tuần.

Vừa vào cổng nhà thờ…hàng trăm thiếu nhi đang hăng say sinh hoạt giữa sân rộng mênh mông..

Đi vào trong một chút …3 ca đoàn đang tập hát. ..một nhóm trong nhà thờ..hai nhóm ngoài sân.. với những bài hợp ca 3, 4 bè trầm bổng, ru hồn người..

Tới hội trường nhà xứ…. một thuyết trình viên đang thao thao bất tuyệt giảng bài cho lớp Giáo lý hôn nhân.

Vào sâu thêm chút nữa…Ẩn trong bóng tối lờ mờ, khiêm cung…. dưới những hàng cây… bốn nhóm Legio đang âm thầm cầu nguyện nho nhỏ dưới bóng mẹ từ bi…trong ánh nến lung linh nhiệm mầu…

Tất cả đều hăng say...tất cả đều  nhiệt tình…tất cả đều rất đạo đức…

Không khí thánh thiện lan tỏa khắp không gian, thấm nhập vào thời gian…

 

 

Bỗng Chúa Giêsu âm thầm hiện ra..

Trước hết… với một huynh trưởng Thiếu Nhi

Chúa Giêsu  nhẹ nhàng nói: Này con, trỗi dậy đi.

Lạy Chúa, là một huynh trưởng thiếu nhi, qua những buổi sinh họat, con giúp cho các em phấn khởi trong một không khí bừng bừng sôi động, nhờ đó các em hăng hái đi sinh hoạt đều đặn...Cha xứ đã phải nức lòng khen chúng con giữa nhà thờ.

Ta cũng khen con đấy..nhưng tíếc một điều. Con gạt ta ra khỏi lòng mình và sinh hoạt như người máy. Con cũng giống như tất cả những quản trò khác, chẳng biết Ta là ai.

Ta nhắc lại:  Này con, trỗi dậy đi. Đừng chết mê chết mệt với những sinh hoạt náo động bên ngoài.

 

Gặp một ca trưởng,

Chúa Giêsu  cũng dịu dàng nói: Này con, trỗi dậy đi.

Lạy Chúa, chúng con đại diện cho cả cộng đòan, dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát như hương trầm tỏa bay trong chiều hôm. Con cần gì phải trỗi dậy.

Trời… thế mà bấy lâu nay Ta tưởng dân ta bị câm hết rồi chứ... trong khi các con hát, ta chỉ nghe những âm thanh bay bổng với giai điệu mượt mà..

Nhưng tiếc một điều..nó không chất chứa tâm tình yêu mến thực sự… từ đáy lòng các con…Nó như thùng rỗng kêu to..một cách vô hồn.

Ta nhắc lại:  Này con, trỗi dậy đi. Đừng chết mê chết mệt với những giọng ca...dù nghe có vẻ thánh thót như tiếng hát thiên thần…. mấy đi nữa..!!!

 

Gặp một thuyết trình viên lớp Giáo lý Hôn nhân

Chúa Giêsu vỗ vai, thân mật nói: Này con, trỗi dậy đi.

Lạy Chúa, con đã khổ công nghiên cứu, sưu tầm những kiến thức mới, những ý tưởng hay, những mẩu chuyện sống động để soạn bài giảng rất hấp dẫn…giúp cho các em chuẩn bị hành trang đầy đủ sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân…

Đặc biệt là con phụ trách bài Linh đạo hôn nhân và gia đình.

Ồ, tuyệt vời…đây quả là một bài quan trọng trong suốt giáo trình…nhưng tiếc một điều...

Như một CD player vô hồn…con say sưa thuyết giảng những gì người ta đã viết trong sách mà con đã miệt mài nghiên cứu…

Anh em Thiền tông bảo là… con đang nhai bã mía nhạt nhách..

Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con giảng thuyết như người máy không hồn.

Ta nhắc lại:  Này con, trỗi dậy đi. Đừng chết mê chết mệt với những bài thuyết trình  đầy hùng biện bên ngoài...dù nghe có vẻ văn chương bay bướm, chải chuốt, bóng bảy và hùng hồn …. mấy đi nữa..!!!

 

Gặp một hội viên Legio

Chúa Giêsu âm thầm rót vào tai: Này con, trỗi dậy đi.

Lạy Chúa tại sao vậy? Chúa không biết rằng chúng con đang thi đua với chỉ tiêu trong năm nay mỗi hội viên Legio phải mang về cho Chúa 10 linh hồn hay sao??

Chúng con nghĩ …mình cần gì phải trỗi dậy!!!

 

Ta rất phục quyết tâm của chúng con…

Nhưng kìa… không hiểu tại sao ta vẫn là một người khách trọ thừa thãi trong tâm hồn con.

Ta khát mong được con mời gọi Ta cùng cộng tác vào trong những việc cứu vớt linh hồn…nhưng đáng tiếc thay..ta vẫn bị con gạt ra rìa!!!!

Chỉ một mình con đi vào hang cùng ngõ hẻm để có thể mang về cho Ta 10 linh hồn!!!

Cuối cùng ta vẫn cô đơn và bơ vơ giữa chiến dịch truyền giáo rầm rộ của các con..

Ta nhắc lại:  Này con, trỗi dậy đi. Đừng chết mê chết mệt với những chỉ tiêu thi đua...dù nghe có vẻ đạo đức, thánh thiện, …. mấy đi nữa..!!!

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Tin. (2) ---- (6/27/2015)
Đức Tin. (1) (6/27/2015)
Đức Giêsu Chữa Lành Bà Bị Băng Huyết. (lm. Fx. Vũ Phan Long) (6/27/2015)
Đức Tin Khai Mở Quyền Năng Thiên Chúa (suy Niệm Của Lm. Giuse Nguyễn Thành Long) (6/27/2015)
Đau Khổ. (6/27/2015)
Tin/Bài cùng ngày
“rồi Mai Đây Có Khi Em Quay Về Nơi Cũ”, (6/26/2015)
“đêm Nay Ta Khạc Hồn Ra Khỏi Miệng,” (6/26/2015)
Cộng Tác Với Ơn Chúa – Thiên Phúc ---- (6/26/2015)
Cộng Tác Viên Không Phải Bù Nhìn – Lm. Mark Link (6/26/2015)
Chỗi Dậy Nhờ Đức Giêsu – Lm. An Phong. (6/26/2015)
Tin/Bài khác
Chúa Giêsu Dành Thời Gian Và Sự Quan Tâm Cho Chúng Ta (trích Trong ‘mở Ra Những Kho Tàng’) (6/25/2015)
Cảm Nghiệm Về Chúa – Đtgm. Ngô Quang Kiệt. (6/25/2015)
Bí Quyết Thần Diệu Để Đạt Được Điều Mong Ước. (suy Niệm Của Lm. Trần Ngà) (6/25/2015)
Thánh Gioan Tiền Hô. (6/24/2015)
Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Nguyễn Hồng Giáo. (6/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768