MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúng Tôi Suy Gẫm Năm Mầu Nhiệm Sự Sáng
Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 10-2008
 

Chúng tôi suy gẫm

NĂM MẦU NHIỆM SỰ SÁNG

Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao-lồ II khi còn là Hồng Y Giáo chủ Ba Lan, Ngài đã cho xây một ngôi thánh đường nhỏ kính Ðức Mẹ ở ven  bờ  rừng giáp biên giới Nga .

Khi  được  bầu  làm  Giáo  Hoàng Ngài đặt thừa tác vụ Phê-rô của Ngài cho sự bảo trợ của Mẹ Maria: “Tất cả của con là của Mẹ !” (Totus Tuus !) . Hằng ngày Ngài lần hạt Mân Côi để chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô nơi Mẹ rất thánh của Người tại học đường của Mẹ Người.

Ngày 13-5-1981 tại quãng trường thánh Phê-rô, một tên hung thủ ám sát Ngài bằng một viên đạn tẩm thuốc độc xuyên vào bụng. Khi Ngài vào nhà tù để thăm y với một cử chỉ tha thứ cho kẻ đã ám sát mình. Vừa nhìn  thấy Ðức Giáo Hoàng vào thăm anh thốt lên “ Ông vẫn còn sống à ? Viên đạn tôi dùng bắn Ông tẩm một chất độc cực mạnh chỉ cần trầy da là đã tiêu mạng rồi huống hồ chi là xuyên vào cơ thể !” Ðức Giáo Hòang đã kết đầu viên đạn ấy vào cổ tràng hạt Mân Côi của Ngài để hằng ngày ghi nhớ ơn Ðức Mẹ đã che chở .

            Ðúng mười năm sau, ngày 13 - 5 - 1991, Ngài kinh viếng Ðức Me Fatima và phó thác Hội Thánh cho Ðức Mẹ.

Ngày 25-3-1984 Ðức cố Giáo Hoàng đã hiệp thông với tòan thể Giám Mục trên thế giới dâng thế giới và nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Một năm sau, vào tháng 3-1985 chế độ công sản tại Liên Bang Xô Viết từ từ lung lay và sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của toàn khối cọng sản Ðông Âu vào cuối năm 1989. Như vậy lời hứa của Ðức Mẹ tại Fatima : Hãy dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Mẹ sẽ cứu nước Nga, cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng” đã được Ðức Mẹ thể hiện trong triều đại của Giáo Hòang Gioan Phao-lồ II.

“Tất cả của con là của Mẹ” Ngài là một trong số các Giáo Hoàng có lòng sùng kính Ðức Mẹ một cách hết sức đặc biệt. Ðức Chúa Thánh Thần đã nhận lời cầu bàu của Ðức Maria, Hiền Thê của Người, Ðấng đã ngự xuống trên Mẹ lúc Truyền Tin soi sáng cho Ðức Giáo Hoàng ban hành  “Tông Thư Kinh Mân Côi Ðức Trinh Nữ Maria’’công bố vào ngày 16-10-2002. Ngài tuyên bố mở một năm Mân Côi từ tháng 10-2002 đến tháng 10-2003. Ngài đã đặt thêm Năm Mầu Nhiệm SÁNG thêm vào Mười Lăm Mầu Nhiệm hiện hành đã được gọi là bảng tóm lược Phúc Âm. Một đoạn trong Tông Thư, Ðức Giáo Hòang nhấn mạnh : Ðể Bản tóm lược Phúc Âm nầy được trọn vẹn hơn. Cũng như để thêm khởi sắc, trong Tông Thư Kinh Mân Côi Ðức Trinh Nữ Maria tôi đã đề ra năm mầu nhiệm khác nữa thêm vào những mầu nhiệm vốn đã được suy niệm trong kinh Mân Côi và tôi đã đặt Năm Mầu Nhiệm mới này là  Năm Mầu Nhiệm SÁNG . Năm Mầu Nhiệm Sáng nầy bao gồm đời sống công khai của Ðấng Cứu Thế, từ biến cố Phép Rửa ở sông Gio-Ðăng cho đến  khi lập Bí tích Thánh Thể và bắt đầu cuộc khổ nạn. Mục đích của việc đề ra nầy là để mở rộng chân trời kinh Mân Côi. Nhờ đó, ai lần hạt kinh Mân Côi với lòng sùng mộ, chứ không phải một cách máy móc, mới có thể càng đi sâu hơn nữa vào nội dung của TIN MỪNG và càng kết hợp cuộc sống của mình hơn nữa vào cuộc sống của Chúa Kitô”.

Ðầu tháng Mân Côi 2003,  Năm Mầu nhiệm SÁNG được in ra nhiều hơn và phổ biến sâu rộng tại các giáo đoàn. Tôi nhận một tràng Năm Mầu Nhiệm SÁNG. Trước khi suy gẫm mỗi một mầu nhiệm bản kinh có in một vài câu Phúc Âm dẫn nhập để tín hữu hiểu sâu hơn vào ý nghĩa của lời suy niệm gắn gọn. Nên trong mấy tuần lễ đầu để làm quen với Năm mầu nhiệm SÁNG cùng với Mười lăm mầu nhiệm đã có, tôi mở Tân Ước tìm suy niệm các đọan Phúc Âm dẫn nhập đễ dễ dàng dẫn dưa tâm hồn  hội nhập với Năm Mầu nhiệm SÁNG. Quả thật tôi hoàn toàn cảm nghiệm được lý do và ý nghĩa mà Ðức Giáo Hoàng đề cập đến trong Tông thư : “Ðể cho kinh Mân Côi trở thành một bản tóm lược Phúc Âm trọn vẹn hơn nữa, cần phải suy niệm thêm những lúc đặc biệt quan trọng nơi việc thi hành thừa tác vụ công khai của Chúa Kitô (năm Mầu nhiệm SÁNG) sau khi suy niệm biến cố Nhập Thể và cuộc đời ẩn dật của Người (năm Mầu nhiệm VUI ) và trước khi chú tâm suy niệm cuộc khổ nạn của Người (năm Mầu nhiệm THƯƠNG) rồi cùng với việc Phục Sinh vinh thắng của Người (năm Mầu nhiệm MỪNG). Việc thêm những Mầu nhiệm mới nầy không gây tổn hại cho một khía cạnh chính yếu nào nơi thể thức truyền thống của kinh Mân Côi, nhưng nhằm mục đích là để cống hiến cho kinh nguyện này một sự sống mới, cũng như để bừng lên một lần nữa sự chú trọng vào vị trí của Kinh Mân Côi nơi linh đạo Kitô Giáo. Một vị trí như cửa ngõ thực sự dẫn vào vực thẳm Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, một đại dương đầy VUI MỪNG và ÁNH SÁNG, đầy ÐAU KHỔ và VINH HIỂN.

Bởi vậy, từ tháng Mân Côi 2003 đến nay và chắc chắn tôi vẫn cố gắng tiếp tục suy niệm Năm Mầu Nhiệm SÁNG. Hầu như hằng ngày, vào mỗi sáng sớm khoảng 6 giờ, chúng tôi (vợ tôi và tôi) đốt lên hai ngọn nến lung linh, ngồi trước bàn thờ gia đình lần hạt Mân Côi suy gẫm Năm Mầu nhiệm SÁNG. Không phải là vào buổi sáng bầu khí yên tịnh, tâm hồn còn lắng  đọng, nhưng vì như Đức Giáo Hoàng nói : Chính trong những năm thi hành chức vụ công khai của Người mà mầu nhiệm về Chúa Kitô hiện lên hết  sức rõ ràng  như là mầu nhiệm ánh sáng : “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian” (Gioan 9, 5).

 Chúng tôi dành riêng buổi sáng để suy niệm Năm Mầu Nhiệm SÁNG, không phải là chúng tôi không suy niệm các mầu nhiệm đã có sẵn. Hằng ngày, sau khi tham dự Thánh Lễ, chúng tôi ở lại trong nhà thờ lần hạt chung với một số các ông bà trong họ đạo, và vào những dịp khác thì chúng tôi suy gẫm các mầu nhiệm khác theo thông lệ.  

Vào năm  1571 vua Hồi Giáo Selim  II của Thổ Nhỉ Kỳ cử đại binh triệt hạ châu Âu và Giáo đô La-mã. Ðể chiến thắng đại quân của Thổ, tướng Don Juan, người nước Áo điều khiển đạo quân Công giáo, ông cầm ảnh Chuộc Tội đi qua hàng ngũ các chiến sĩ thủy quân Công Giáo khuyến khích ăn năn đền tội, miệng kêu tên Mẹ Maria lăn xã vào hổn chiến. Trong lúc đó tại thành đô La Mã. Ðức Giaó Hoàng Pio V truyền lệnh cho các Tu viện và các Giáo hữu khắp nơi thay phiên nhau không ngớt Lần hạt Mân Côi để cầu nguyên cho đạo binh Công giáo. Ðức Mẹ đã làm phép lạ cho gió và ánh nắng mặt trời đổi ngược chiếu sang bên thủy quân địch. Thủy quân Công Giáo thừa thắng xông lên. Quân Hồi giáo thua bỏ chạy tan tác, hôm đó là ngày 7 tháng 10 năm 1571, nên hằng  năm Hội thánh chọn ngày 7/10 là ngày lễ kính Ðức Mẹ Mân Côi.

            Tại nhiều nơi khác, tại Lộ Ðức, và nhất là tại Fatima trong 6 lần hiện ra từ 13 -5 đến 13-10-1917 Ðức Mẹ đã 12 lần nói về việc lần hạt Mân Côi.

Biết bao nhiêu phép lạ, ơn lành Ðức Mẹ đã ban cho những ai mộ mến lần hạt Mân Côi. Riêng gia đình tôi đã cảm nhận được rất nhiều ơn lành Chúa ban nhờ vào lòng sung kính lần hạt Mân Côi. Ðã có hơn 500 thông điệp, Tông thư của các Ðức Giáo Hòang ca ngợi và cổ vỏ việc lần hạt Mân Côi. Ðức cố Giáo Hòang Gioan Phaolồ II, trong Tông Thư Kinh Mân Côi đã thêm Năm mầu nhiệm SÁNG vào 15 mầu nhiệm sẵn có.

Chúng ta hãy sốt sắng chiêm ngưỡng dung nhan Ðức Chúa Giêsu Kitô qua cuộc đời công khai rao giảng TIN MỪNG của Người do vị cố chủ chăn tối cao của chúng ta đã khởi xướng . Chúa Kitô đã nói : “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12).

Phêrô Phùng Văn Hải

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Y Phục Cưới Của Con Luôn Sẳn Sàng - Chúa Nhật 28 Thường Niên A (10/9/2008)
“này Con Là Đá…” (10/8/2008)
Con Người Thật Khó Hiểu (10/7/2008)
Bị Giam Cầm (10/6/2008)
Hãy Ý Thức Địa Vị Mình Trong Vườn Nho Chúa (10/5/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Ông Chủ Vườn Nho Tượng Trưng Cho Thiên Chúa Giầu Có, Nhân Lành, Nhưng Loài Người Lại Độc Ác Vô Ơn (10/4/2008)
Lời Chúa Hôm Nay: Ông Sẽ Tru Diệt Bọn Chúng “he Will Bring That Wicked Crow To A Bad End” (10/4/2008)
Tin/Bài khác
Khi Ân Huệ Chúa Bị Lấy Đi… (10/2/2008)
Thế Giới Là Của Ai? (10/1/2008)
Phải Chăng Thiên Chúa Không Muốn Ngăn Cản Sự Dữ (9/30/2008)
Hiểu Thấu Lòng Từ Bi Của Thiên Chúa (9/30/2008)
Bệnh Quên (9/29/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768