Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6313: Nhật Ký Của Thị Nhân Garabandal Conchita #33
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 8-2023
CN 6313: NHẬT KÝ CỦA THỊ NHÂN GARABANDAL CONCHITA #33

Nguồn: Garabandal Conchita's Diary

LỜI TÁC GIẢ

Tôi xin tạm ngừng lời kể của cô Conchita để đăng lên một thông điệp khác mà Đức Mẹ Maria đã ban cho anh Giuseppe Auricchia tại vùng Avola, nước Ý, từ ngày 24/7/1990. Vì thông điệp này theo một cách nào đó đã xác nhận các thông điệp ở Garanbandal.

Thông điệp này được ban cho anh Giuseppe Auricchia mà có nội dung giống như thông điệp mà Đức Mẹ ban cho các thị nhân tại Garabandal:

"Con trai, hãy chú ý về những gì mà Mẹ đang nói với con. Sẽ có ngày mà con nhìn thấy hai ngôi sao đụng vào nhau trên bầu trời và một chữ "A" xuất hiện bên cạnh chúng."

"Hiện tượng này sẽ làm cho loài người hãi sợ. Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy và cảm thấy ở trên toàn thế giới. Khoa học không thể giải thích được bởi vì chính Chúa làm ra để khiến cho loài người phải thay đổi."

"Đó là sự thanh tẩy loài người và dành cho những ai không tin nơi Chúa và không biết Chúa Giêsu Kito. Họ sẽ tin bởi vì hiện tượng này đến từ công việc của Chúa."

"Từng người các con sẽ nhận được một dấu hiệu, một ơn lành hay một sự trừng phạt. Đó được gọi là lời cảnh báo. Trong giây phút ấy, các con sẽ cảm thấy mình rất cô đơn. Dù các con ở nơi nào thì các con cũng sẽ cảm thấy mình cô độc với lương tâm của mình. Một mình Chúa sẽ ở trước mặt các con. Từng người một sẽ được nhìn thấy tội lỗi của riêng mình, rồi từng người sẽ phản ứng theo một lối khác nhau."

"Điều này sẽ tùy thuộc vào lương tâm của từng người. Điều quan trọng là các con nhìn thấy và nhận ra tội lỗi của mình và những hậu quả xấu xa của tội lỗi ấy. Các con sẽ cảm nghiệm một sự hối tiếc trong nội tâm và sự đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa."

"Chúa sẽ giúp đỡ các con nhìn thấy rõ ràng những tội lỗi mà các con đã phạm và những hành động xấu của các con. Các con sẽ không cảm thấy đau đớn trong thể xác, trừ khi các con bị đột quỵ, các con sẽ không chết vì biến cố này. Tất cả những gì mà các con thấy thì sẽ rất là khủng khiếp. Nhưng nó phải xẩy ra vì đó là sự thanh tẩy."

"Rồi sau dó là phép lạ. Tạ ơn Chúa Giêsu vì các con sẽ hoán cải. Các con sẽ nhìn thấy linh hồn mình và những sự dữ mà các con đã gây ra. Các con sẽ đau đớn và khổ não. Mẹ nói với các con rằng:

"Vào giờ phút ấy thì mọi sự sẽ ngừng đọng lại và nhân loại sẽ hoán cải và sẽ suy gẫm trong nội tâm mình. Sẽ có lúc có sự thinh lặng lớn lao và sự trống vắng."

"Nhưng trước khi mọi sự này xẩy ra, sẽ là sự gây hấn của nạn Cộng Sản. Dù họ có giả vờ đi nữa thì dường như họ sẽ lấy hết tài sản của toàn thế giới. Sẽ có một sự bách hại mạnh mẽ trong Giáo Hội. Sẽ có một sự khó khăn để thực hành tôn giáo, để mở của giáo hội và các linh mục phải cử hành Thánh Lễ lộ thiên. Có nhiều tín hữu sẽ tiếp tục thực hành tôn giáo vì họ yêu mến Mẹ và Con Chí Thánh của Mẹ là Chúa Giêsu. Khi cần thiết thì các con phải trốn tránh. Dù cho sự gì xẩy ra thì các con sẽ cảm thấy có một tình yêu lớn lao dành cho Cha Trên Trời và cho Mẹ Thánh của các con."

"Các con sẽ cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi của các con vì Chúa sẽ đến bởi vì sự cứu rỗi dành cho các con. Điều cần thiết là mỗi người trong các con phải chuẩn bị tinh thần cho ngày đó. Các con đừng sợ vì với công lý, các con sẽ vui mừng trong sự vĩnh cửu của Thiên Chúa."

"Các con đừng mất tinh thần bởi vì tất cả mọi sự phải xẩy ra. Và Mẹ nhắc nhở cho các con lần nữa là sự thanh tẩy và phép lạ sẽ xẩy ra khi mọi sự trở nên tồi tệ."

"Lời khiển trách, sự khuyên răn và sự tỏ lộ sẽ là những lời cảnh báo cuối cùng mà Chúa tỏ ra cho nhân loại. Các con thân mến, vì lý do này mà Mẹ đến với các con để đánh thức các con từ những giấc ngủ mê và từ sự vô tín của các con."

"Mẹ nói những lời này gửi đến các con yêu dấu của Mẹ. Mẹ đã ban cho các con mà Mẹ đã chọn để họ đem cho toàn thế giới Lời của Chúa và để các con thực hành các thông điệp của Mẹ, khi các con còn có thời giờ."

"Do đó, Mẹ mời gọi các con một cách sốt sắng là hãy dành thì giờ mà cầu nguyện, làm việc sám hối, ăn chay và liên lỉ đọc kinh Mân Côi."

"Con trai ơi, Mẹ đã giải thích mọi sự để chuẩn bị cho các con lãnh nhận các biến cố đau đớn này."

Kim Hà, 30/8/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về