Google Search
Local Search
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "TÌM HIỂU ĐẠO CÔNG GIÁO". Do Linh mục Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Bộ sách này được sắp xếp theo dạng đàm thoại giữa một người ngoại đạo, và một linh mục Công Giáo dưới dạng hỏi và trả lời. Đây là tất cả những giáo lý căn bản mà mọi người Công Giáo cần phải biết.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
Tháng Hoa Mẹ, Xin Giới Thiệu: Những Ơn Lành Đức Mẹ Ban - Những Truyện Kể Về Đức Mẹ
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 4b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 3b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
Coi Video này để lãnh ơn toàn xá: Sứ điệp Phục sinh Urbit et Orbi 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô, phép lành kèm Ơn Toàn Xá
|
Trang Mạng Memaria.org Chúc Mừng Phục Sinh 2024
|
|
|
|
Trang mạng KínhMừngMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Maria, Tấm Gương Cho Giáo Hội". Tác giả: Raniro Cantalamessa. Chuyển ngữ: Do một nhóm linh mục Ðàlạt.
.
Qua Audio này, chúng ta nghe về Ðức Maria, và được "soi gương" nơi Ðức Maria. Nhưng Mẹ luôn luôn quy tất cả về Thiên Chúa, và Mẹ chỉ được xem như một dụng cụ. Qua Ðức Maria chúng ta tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tôn vinh Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Lần Đầu Thấy Cha Nguyễn Khắc Hy Phản Ứng Mạnh Về NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC
|
Trang mạng KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Hoa Trái Thinh Lặng". Tác Giả: Thomas Merton. Chuyển Ngữ: Linh Mục Minh Anh, Giáo Phận Huế.
“Cuộc sống của con là lắng nghe, Cuộc Sống của Chúa là dạy bảo! Lắng nghe và đáp trả là việc của con; nhờ đó, con được cứu độ. Vì thế, đời con phải lặng thinh!
Qua giọng đọc: Thu-Hường
|
|
Trang mang KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio: "Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh ". Do Lm. Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Qua Audio này, Chúa Giêsu âu yếm nói với mỗi người chúng ta: "Khi bạn lắng nghe tiếng Mình, bạn sẽ nghe được lời : “Tôi yêu bạn!” Mình đang cố gắng nói cho bạn biết điều đó trong bầu trời xanh biếc và trong thảm cỏ xanh rì lặng lẽ ..."
Qua giọng đọc: Thiên-An.
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Đức Maria, Trong Tân Ước". Tác giả: Augustin George. Chuyển ngữ: Nguyễn Đăng Trúc.
Maria là nữ tì tuyệt vời, Mẹ chỉ biết: đón nhận Chúa Giêsu, thực hiện Chúa Giêsu, cho chúng ta Chúa Giêsu. Đó là vai trò duy nhất và cao cả của Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Của Thánh Phao-lô Tông Đồ
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Lắng Nghe Chúa Thánh Thần ". Do Linh mục Nguyễn văn Thành biên soạn.
Để có thể sống Đức Tin vào Đức Kitô, và làm chứng Tin Mừng của Ngài trên khắp mọi nẻo đường thế giới, chúng ta cần phải «tràn đầy và thấm nhuần Chúa Thánh Thần». Ngài là Đấng đưa đường chỉ lối cho chúng ta, trong những điều chúng ta nói, cũng như trong mọi việc chúng ta làm.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Truyện Lạ Thánh Thể". Biên Soạn: Tiến sĩ Trương Vân Thục, Dòng Biển Đức.
Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Chúa Kitô hiện diện trọn vẹn trong hình bánh hoặc hình rượu, và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn Chúa Kitô. Khi Rước Lễ là chúng ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô nhưng chỉ một chốc lát thôi vì bánh rượu sẽ tan ngay, song sự hiện diện thiêng liêng của Chúa vẫn kéo dài.
Qua giọng đọc: Hà-Huyền
|
Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.
Xin chia sẻ hai ca khúc.
|
|
|
|
|
Tỉnh tâm Mùa Chay 2004_ Lm Nguyễn Khắc Hy_ CđCgVn Gx Đức Bà là Chốn Tựa Nương
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thánh ca - Thập Tự Yêu Thương - ca sĩ: Dạ Lan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bước Vào Tuần Thánh, Xin Chia Sẻ "Nhìn Lên Thánh Giá - Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu"
|
|
|
|
|
|
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 2b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
|
|
|
|
top menu
|
::
|
quê hương & giáo hội việt nam
| |
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Ngày Truyền Thống Di Dân Thanh Hóa - Miền Nam Lần Vi Năm 2012
|
|
Thứ Năm, Ngày 3 tháng 5-2012
|
NGÀY TRUYỀN THỐNG DI DÂN THANH HÓA - MIỀN NAM LẦN VI NĂM 2012
Từ năm 2005 đến nay cứ đến ngày 30/04 – 01/05, tại khu vực phía Nam những người Công giáo Thanh Hóa lại háo hức với ngày Hội Ngộ Di Dân dành cho tất cả những người đi làm ăn xa quê. Ngày 01/05 trở thành một ngày truyền thống, chính thức có tên trong cuốn lịch công giáo giáo phận. Vậy là, dù đi đâu, làm gì, những người con xa xứ Thanh Hóa đều nhớ ngày này, và cùng nhau tụ họp về địa điểm tổ chức. Năm nay cũng vậy, ngày 01/05, người người nô nức đến với Thánh đường Vườn Xoài. Chủ đề của ngày hội ngộ di dân là “Di dân với Năm Thánh giáo phận”. Điều đó chứng tỏ, cho dù không sống và làm việc tại quê hương nhưng đã là thành viên của đại gia đình Công giáo Thanh Hóa thì đều là anh em, đều chung hưởng những sự kiện lớn của giáo phận.
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh cùng với linh mục đoàn từ giáo phận quê hương vào tận điểm gần cuối đất nước để tổ chức, để gặp gỡ, để chia sẻ. Đường xá xa xôi, kinh phí đi lại và tổ chức… nhân lực, tiềm lực và cả địa điểm đều thiếu thốn, phải nhờ chỗ nọ, chạy chỗ kia… Nhưng đâu có cản được mong muốn hiệp nhất, gắn kết tình yêu của những người con Thanh Hóa với nhau. Bước sang năm thứ 6, tưởng rằng lửa nhiệt của ngày hội ngộ giảm đi. Thế mà, niềm hứng khởi và sự quan tâm vẫn không hề giảm sút. Niềm vui nhân ba, nhân bốn khi di dân Thanh Hóa được chào đón Đức Hồng Y JB Phạm Minh Mẫn – Tổng Giám mục TGP Sài Gòn, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa – nguyên Giám mục giáo phận Nha Trang, nguyên Chủ tịch HĐGMVN, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ - chính xứ chủ nhà, Cha Giuse Nguyễn Văn Minh - chính xứ Hiển Linh… Đó là những món quà tinh thần lớn lao, nguồn dinh dưỡng để tiếp thêm sức mạnh cho những người xa nhà…
Cha Raphael Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UB di dân tạm gác công việc mục vụ tại giáo xứ Tam Tổng, lên đường Nam tiến rất sớm. Cha cùng với cha Cố Huy – GĐ trụ sở giáo phận Thanh Hóa tại Sài Gòn và các cha trụ sở lo lắng tổ chức chương trình. Cũng thật may mắn khi giáo phận Thanh Hóa được sự quan tâm giúp đỡ của Dòng Mân Côi Chí Hòa và Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa tại Sài Gòn. Các Sour, đệ tử Dòng Mân Côi Chí Hòa lần thứ hai góp mặt trong ngày hội di dân Thanh Hóa và cho cộng đoàn xứ Thanh thưởng thức những tiết mục đặc sắc. Ngoài ra, chương trình năm nay còn có sự tham gia của nhóm do anh Duy Tân – Mc trưởng nhóm, các ca sĩ công giáo tại Sài Gòn như Phi Nguyễn, Thanh Sử, Kim Cúc, Duy Mạnh, nhóm Giêsu Love, các bạn sinh viên công giáo Thanh Hóa tại Sài Gòn… làm cho không khí thêm phần sôi động. Buổi sáng ngày 01/05/2012, từng đoàn người đổ về thánh đường Vườn Xoài. Có những người từ Bình Dương, từ Đồng Nai, quận Thủ Đức… Có những gia đình di dân lâu năm, cả ba thế hệ cùng đi hội ngộ. Những người sống trọ gần nhau thì rủ nhau cùng đi. Nhiều người say xe trông khuôn mặt bơ phờ, hốc hác. Nhưng nhiều nhất vẫn là các bạn trẻ. Nhiều bạn đi làm, nhiều bạn đi học. Chương trình buổi sáng chủ yếu là gặp mặt, giao lưu giữa quí Đức Cha, quí cha với di dân rồi giao lưu di dân với nhau. Không khí sôi động. Mỗi khi có khách mời tới dự, cả thánh đường Vườn Xoài rợp màu xanh của khăn, những đôi bàn tay vẫy chào không dứt. Không chỉ hòa mình vào với câu hát, điệu nhạc, cộng đoàn di dân còn nhận được những lời hỏi thăm thân tình, những câu khích lệ chan chứa tình cảm, những lời huấn từ quí giá của Đức Hồng Y, của quí Đức Cha, quí cha hiện diện. Đức Hồng Y, quí Đức Cha, quí cha đã dành nhiều tình cảm yêu mến cho xứ Thanh. Có một ngày Thanh Hóa, một phong cách Thanh Hóa, một giáo phận Thanh Hóa giữa lòng Sài Gòn. Cha chính xứ Vườn Xoài vui mừng được đón tiếp Thanh Hóa và hẹn gặp mặt Quê Thanh mỗi năm một lần tại chính nơi này…
Giờ cơm trưa, bữa cơm nhẹ nhàng, mọi người tìm về xứ mình, tìm đến bạn bè, người thân, quây quần bên các cha xứ từ quê nhà vào. Bữa cơm giản dị nhưng chứa chan nghĩa tình.
Buổi chiều được khởi động bằng chương trình đố vui giáo lý, thu hút được sự quan tâm của giới trẻ. Những câu hỏi xung quanh chủ đề chính của ngày di dân năm nay - “Di dân với Năm Thánh giáo phận”. Những cánh tay giơ lên không ngớt, những khuôn mặt tiếc nuối vì không được chỉ danh, và nét thất vọng khi vô tình trả lời sai…
Bước vào nghi thức sám hối, cả thánh đường tĩnh lặng. Đó là giây phút mà mỗi người nghĩ về mình và về với Chúa. Ai thấy mình có tội thì chạy đến với Tòa giải tội. Ai cần giây phút trò chuyện với Chúa thì hướng mình về với Người.
Thánh lễ - cao điểm của ngày hội ngộ bắt đầu lúc 15 giờ. Hiện diện trong thánh lễ là mọi thành phần. Có quí Đức Cha, quí cha trụ sở, quí cha quê nhà, quí cha di dân, cộng đoàn di dân, khách mời, cộng đoàn giáo xứ Vườn Xoài… Đó là một thánh lễ hiệp nhất, gói trọn tâm tình của quê nhà với di dân, của mục tử và chiên lành, của người chăn chiên và những con chiên lạc…
Nghi thức Sai đi cuối Thánh lễ diễn ra, Đức cha Giuse chủ sự và trao đến mọi người Thánh Giá Chúa, với ý nghĩa đem Chúa đến với mọi người, đến cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt giới thiệu Chúa đến những ai chưa biết và tin vào Ngài. Hơn hết họ luôn có Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường, mọi lúc, mọi nơi và cầu bầu che chở cho cuộc sống và công việc của họ. Kết thúc cũng là lúc mọi người chia tay nhau. Ban liên lạc đã được bầu ra và hi vọng sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Nắng Sài Gòn về chiều hắt qua cửa thành những vệt nhỏ. Các cha trao tặng đoàn chiên món quà giản dị của một vị ân nhân. Những cái nhìn tiếc nuối, những ánh mắt đượm buồn. Mọi người tranh thủ chụp ảnh, hôn nhẫn Đức Cha Giuse, mong bình an sẽ như phép lành luôn bên họ.
Khép lại một ngày ý nghĩa, những kỷ niệm vẫn còn đó. Nhìn dòng người ra về cũng hối hả như lúc đến mà có chút mủi lòng. Số lượng di dân tham gia năm nay có phần giảm sút hơn năm ngoái vì nhiều lý dó. Trong đó, lý do lớn nhất là do trùng với ngày nghỉ dài (tận 4 ngày) nên nhiều người tranh thủ về quê thăm gia đình. Âu đó cũng là lý do dễ hiểu. Tuy số lượng không đông nhưng bù lại, sự trang nghiêm, sốt sắng, sự nhiệt tình của những người hiện diện lại được đánh giá là điểm nhấn của ngày đặc biệt. Di dân Thanh Hóa đã lấy được cảm tình của tất cả quí khách tham dự. Đức Hồng Y JB Phạm Minh Mẫn cảm ơn tất cả đã giúp người ngủi thấy mùi Thanh Hóa, ngửi thấy phong cách Thanh Hóa và người khẳng định có một giáo phận Thanh Hóa mọc lên giữa Sài Gòn. Đất khách, quê người và lại là nỗi nhớ… Bấy nhiêu thời gian không đủ vơi đi sự luyến tiếc khi phải chia tay nhau. Nuốt nước mắt vào trong lòng và tất cả hẹn nhau cái hẹn sang năm, cũng vào ngày truyền thống, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt nhé những người anh em xa nhà yêu quí, cầu chúc bình an và thành công cho tất cả…
+ Xem thêm hình ảnh
BTT
-- Josnghison Tòa Giám Mục Thanh Hóa 50 Nguyễn Trường Tộ - Thanh Hóa Việt Nam. Tel 0912127705 http://gpthanhhoa.org
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|