MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6163: Thánh Philip Neri
Thứ Năm, Ngày 20 tháng 4-2023
CN 6163: THÁNH PHILIP NERI

Nguồn: Mysteries, Marvels and Miracles

Thánh Philip Neri qua đời năm 1595. Lúc còn sống, ngài được gọi là Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Khi ngài được 29 tuổi thì ngài nhận được những cảm nghiệm phi thường. Ngài trình bày mọi điều với Đức Hồng Y Federio Boromeo.

Một hiện tượng lạ xẩy ra trong một nhà nguyện của ngôi mộ Thánh Sebastiano vào năm 1544. Lúc ấy ngài đang say sưa cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Bỗng dưng một trái cầu lửa chui vào miệng của ngài và chạy vào trái tim của ngài.

Ngay lúc ấy, ngài bị chiếm đoạt bởi một luồng ánh sáng và hơi nóng của tình yêu. Lửa nung nấu nóng nẩy đển nỗi ngài phải ném mình xuống nền nhà để làm cho thân xác bớt nóng cháy. Khi ngài cố gắng đứng lên. Ngài nhìn lại lồng ngực thì thấy có một vết sưng lên to như nắm tay của một con người.

Chính vết thương này làm cho ngài đau đớn triền miên. Những lúc ngài suy gẫm và cầu nguyện thì có những cơn đau xé tim ập đến, tạo ra hơi nóng nên ngài phải cởi bỏ áo ra để bớt nóng.

Dù trong mùa Đông thì vị thánh vẫn phải cởi áo ra để bớt nóng. Có một ngày khi ngài ở thành phố Roma, sau một trận bão tuyết thì người ta thấy ngài đi ra đường mà không cài nút áo vì nóng quá. Vào buổi tối thì ngài mở tung các cánh cửa sổ để bớt nóng.

Sau này, Đức Hồng Y Crescenzi, một người con thiêng liêng của Thánh Neri kể rằng khi ngài đụng vào bàn tay của vị Thánh thì tay của ngài nóng như thể vì Thánh đang lên cơn sốt cao.

Người ta kể rằng khi ngài đọc kinh Thần Vụ hay sau Thánh Lễ, hay khi đang tĩnh tâm thì có ngọn lửa bốc lên từ đôi mắt của ngài và từ khuôn mặt của ngài.

Trái tim ngài đập rất mạnh trong suốt 50 năm của cuộc đời ngài. Tiếng tim đập rất mạnh đến nỗi ai ai ở gần ngài đều nghe tiếng đập ấy. Nó giống như tiếng búa đập mạnh, nhất là khi ngài đang cầu nguyện, giải tội, dâng Thánh Lễ, ban Mình Thánh Chúa hay khi ngài nói về các đề tài thiêng liêng khác.

Sau khi ngài qua đời thì các bác sĩ giải phẫu và các bác sĩ khác đã từng biết ngài đều khám nghiệm tử thi ngài để tìm hiểu về hiện tượng trái tim ngài bị sưng to lên.

Cuộc khám nghiệm cho thấy rằng có hai cái xương sườn của ngài bị gẫy. Trái tim ngài to lớn một cách bất bình thường. Tuy nhiên lại không có dấu hiệu nào cho thấy là ngài bị bịnh gì cả.

Đó là theo lời kể cu ra LM Herbert Thurston, Dòng Tên kể lại.

Ngài phải bị đau đớn trong rất nhiều năm qua. Đó là sự ngự xuống của Chúa Thánh Thần vào năm 1544, dưới hình thức một trái cầu bằng lửa. Tạ ơn Chúa.

Lạy Thánh Philip Neri, xin ngài cầu bầu cho các gia đình của chúng con, nhất là những người già và những người trẻ để tất cả mọi người chúng con được hưởng ơn cao trọng của Chúa Thánh Thần. Amen.

Kim Hà, 20/4/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hân Hoan Mừng Kính Và Hãnh Diện Tuyên Xưng --- 35 Năm Phong Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (11/20/2023)
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Đón Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng Ngày 07.08.2023 (8/18/2023)
Bổ Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Nha Trang (6/1/2023)
Ông Hồ Hữu Hòa Và Bài Toán Trắc Nghiệm --- Trần Mỹ Duyệt (5/25/2023)
Bổ Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Các Giáo Phận Hà Tĩnh Và Phát Diệm, Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ (3/25/2023)
Tin/Bài khác
Tgp Sài Gòn: Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác Ngày 3-1-2023 (1/14/2023)
Hội Đồng Gm Việt Nam Thông Báo Cầu Nguyện Cho Đtc Bênêđictô 16 (1/10/2023)
Bổ Nhiệm Giám Mục Giáo Phận Thái Bình (11/30/2022)
Bổ Nhiệm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Saigon (11/30/2022)
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa (6/6/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768