Comitium Lào Cai – Yên Bái tổ chức Đại
hội ACIES
WGXLC – Ngày 28.3.2017, Comitium Lào Cai – Yên Bái tổ chức
Đại hội Acies tại nhà thờ Cam Đường,
giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa. Tham dự buổi
họp có cha Linh giám Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ
Lào Cai, quý cha Linh giám Curia Yên Phú và quý cha Linh giám các Praesidia thuộc
giáo hạt Lào Cai. Có đại diện Regia Hà Nội,
Comitium Biên Hòa, Comitium Hưng Hóa. Tham dự buổi họp
còn có ban quản trị các Curia, các ủy viên và hội viên Comitium
Lào Cai – Yên Bái.
Comitium Lào Cai – Yên Bái gồm hai giáo hạt Lào Cai và Yên
Bái thuộc giáo phận Hưng Hóa. Có 14 Praesidia trực thuộc
và 3 Curia thuộc giáo hạt Yên Bái là Yên Phú, Mậu Đông
và An Thịnh. Số thành viên hoạt động là 674; Số
thành viên Judior là 179; Số thành viên tán trợ là 477. Các hội
viên luôn tôn trọng những buổi họp và công tác đầy
đủ. Có lòng yêu mến Chúa; Tôn sùng Đức Mẹ và
hợp tác với giáo quyền; Tích cực tham gia các hoạt
động trong giáo xứ, nhất là thăm viếng những
gia đình khô khan.
Theo chương trình, 8g00 đón tiếp quý cha, quý tu sỹ
nam nữ và quý khách. 8g30, Kinh Khai mạc đã bắt đầu
cho buổi họp Acies năm 2017 của Comitium Lào Cai – Yên
Bái. Sau lời giới thiệu thành phần tham dự của
anh trưởng Comitium, rồi lần hạt năm chục,
cha Linh giám chia sẻ về ý nghĩa lễ Acies. Cha ngỏ
lời cám ơn quý cha Linh giám, Ban quản trị, các ủy
viên và các hội viên đã đến tham dự. Điều
đó nói lên chúng ta rất yêu mến Đức Mẹ và yêu
mến Chúa Giêsu, con của Mẹ. Cha nói: “Đối với
Legio Mariae, mỗi năm có nhiều ngày lễ như Lễ
Tổng hội Thường niên, Xuất du, Họp bạn,
Đại hội… nhưng lễ Acies vẫn được
kể là lễ lớn nhất. Vậy Acies là gì vậy?
Thưa đó là lễ dâng mình cho Đức Mẹ. Với
sự dâng hiến này, các thành viên Legio trở thành người
hoàn toàn thuộc về Đức Mẹ”.
Tiếp theo, quý cha Linh giám và anh trưởng Comitium bắt
đầu bước lên phía bàn thờ, tay phải chạm
vào Vexilium, miệng đọc “Lạy Nữ Vương là
Mẹ con. Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự
của con là của Mẹ”. Rồi tiếp theo là ban quản
trị Comitium, các ủy viên thuộc các Curia và cuối cùng
là các hội viên và cả giáo dân tham dự nữa. Ai
cũng muốn dâng lên Mẹ tất cả cuộc đời
của mình. Mọi lo âu tính toán nhường chỗ cho sự
tin tưởng cậy trông. Bầu khí trang trọng vô cùng.
Sau việc dâng mình của từng người, Cha Linh giám
đứng trước bàn thờ Đức Mẹ đọc
kinh dâng mình cho Đức Mẹ.
Buổi họp tiếp tục bằng kinh Catena. Cả
nhà thờ hát câu dạo đầu: “Kìa Bà nào đang tiến
lên như rạng đông, đẹp như mặt
trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như
đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là Ai” sao mà sốt
sáng quá!
Trong
giờ giải lao, quý cha đã ngồi tòa giải tội.
Có 11 cha giải tội nên những ai có nhu cầu hòa giải
đều được lãnh nhận ơn tha thứ của
Chúa.
Đúng
10g30, Thánh lễ đồng tế được cử
hành. Ngỏ lời trước Thánh lễ, cha Linh giám Giuse
chủ tế nói lên tâm tình của buổi lễ và xin mọi
người cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại
vùng tây bắc. Cha bề trên dòng Hiến Sỹ Đức Mẹ
đã chia sẻ sâu sắc về Legio Mariae. Ngài đã lấy
hình ảnh mẹ ngài (bà cố) để diễn tả về
những hội viên Legio bởi bà cố cũng là một hội
viên của Legio. Bà rất tự hào về mình là con cái Đức
Mẹ trong hội Legio.
Thánh
lễ kết thúc lúc 11g30 trong niềm vui cảm tạ của
tất cả những ai tham dự Thánh lễ. Quý cha và ban
quản trị chụp hình lưu niệm tại cung thánh
nhà thờ mới.
|