MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: thông báo
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Rất Cần Làm Giờ Thánh Giệtsimani Để Nhận Dấu Ấn Của Thiên Chúa (3)
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 8-2015

RẤT CẦN LÀM GIỜ THÁNH GIỆTSIMANI ĐỂ NHẬN DẤU ẤN CỦA THIÊN CHÚA

Xin các ACE đã tận hiến lưu ý, sách Sùng Kính Máu Châu Báu trang 92 đã ghi:

"Để nhận lãnh Dấu Ấn của Thiên Chúa hằng sống, người tận hiến phải cố gắng thi hành trong 5 tháng liên tiếp Giờ Gietsemani, lý tưởng là trong những nhóm 2-người hay hơn nữa, trong tinh thần khắc khổ, từ khoảng 11pm-3am (tối thứ năm) hay ít nhất một giờ canh thức...(đền tạ ít nhất là 1 giờ mỗi tuần, trong vòng 5 tháng liên tiếp).

Trước khi nhận Dấu Ấn thì làm Tuần Cửu nhật bằng cách đọc Chuỗi Máu Châu Báu trong 9 ngày, tĩnh tâm, xưng tội.  Hãy làm mới lại việc tận hiến và nhận Dấu Ấn trong Thánh Lễ Kính MCB, lý tưởng là vào  ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng nào cũng được, từ 12pm-3pm.

Mặc dầu vậy, khi có lý do không thể làm vào đúng giờ chỉ định thì có thể thay đổi."

- Vì Thứ năm không tiện nhóm họp làm giờ Giêtsêmani nên đa số quyết định đền tạ hàng tuần vào Thứ Ba 7pm-8:30pm tại nhà QLan (ai muốn được Đóng Dấu Ấn thì có thể làm giờ Gietsemani riêng).

Nếu thi hành được 5 tháng liên tiếp thì khoảng tháng 2 hoặc tháng 3-2016 chúng ta sẽ xin cha Dan Wilder o GX Thánh Linh cử hành Thánh Lễ MCB cho chúng ta được Đóng Dấu Ấn Vỉ Đại của Chúa để đươc bảo vệ khỏi bị tiêu diệt trong thời kỳ thanh trừng (sách lớn trg 92). 

Bà Josephine đã đưa book tiếng Anh cho cha Dan Wilder và cha hứa sẽ giúp.      

- Hàng ngày Xin gắng ĐỌC THÊM:

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-E

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, / xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong chốn chiến trường/, cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy / và chống trả các chước sâu độc ma qủy/. Chúng con sấp mình xuống / xin Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy./ Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là tướng quân cai quản cơ binh trên trời,/ kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ / hòng làm hư loài người chúng con, / xin người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. / Amen.

THỊ KIẾN CỦA ĐGH LÊÔ 13 VỀ MỘT CUỘC KHỦNG HỎANG ĐÁNG SỢ ĐANG ĐE DỌA GIÁO HỘI

Ngày 13 tháng 10 năm 1884, ĐGH Lêô 13 vừa dâng Thánh Lễ xong tại một trong những nhà nguyện riêng trong điện VATICAN. Khi đứng dưới chân bàn thờ mặt ngài bỗng xám ngắt và ngài té xỉu xuống sàn, như vừa bị chứng đột qụy. Tuy nhiên sự té xỉu này không do bệnh tật gây ra. Ngài vừa được thị kiến tương lai [đen tối] của Giáo Hội mà ngài muôn vàn kính yêu. Sau mấy phút có vẻ như hôn mê ấy ngài tỉnh lại và nói với những người chung quanh rằng: “Ôi, tôi mới được cho phép chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng khôn tả xiết!”

Trong lúc xuất thần, Đức Thánh Cha Lêô 13 nghe thấy tiếng nói của 2 người, một giọng ồm oàm xấc láo mà ngài hiểu là của qủy satan thách thức giọng nói thứ hai, tiếng nói của Chúa Giêsu.

Ngài nghe như sau: “Nếu có đủ thì giờ và quyền lực tôi sẽ đánh bại giáo hội của ông!”

Chúa Giêsu hỏi nó: “Mi muốn bao nhiêu thì giờ và bao nhiêu quyền lực?”

Satan đáp: “100 năm và quyền lực đối với những người phụng sự tôi!”

Chúa Giêsu: “Mi sẽ có đủ quyền lực và thì giờ.”

Theo những người được tiếp xúc với ĐGH Lêô 13 sau thị kiến đó thì ngài được biết là quyền lực của satan sẽ đạt đến cao độ trong thời hạn 100 năm đó. Thời hạn này là thế kỷ thứ 20.

(trích bài giảng của LM Giuse Hoàng Phúc – 100 năm: Cuộc chiến giữa Hội Thánh và Satan)

Đức Lêô bị rúng động vì viễn tượng đạo đức và các giá trị thiêng liêng suy đồi cả trong lẫn ngoài Giáo Hội, khiến ngài soạn ra một kinh cầu nguyện mà ngài chỉ thị PHẢI ĐỌC SAU THÁNH LỄ DƯỚI CHÂN BÀN THỜ KHẮP NƠI TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HOÀN VŨ.

Đó là kinh kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vẫn đọc liên tục mãi cho đến khi Giáo Hội soạn lại Thánh Lễ sau Công Đồng Vatican 2, thì bỏ đọc kinh này.

[Sau này ĐTC Gioan Phaolô II khuyên giáo dân sốt sắng đọc lại kinh này. Tại Mỹ, sau Thánh Lễ buổi sáng, giáo dân thường ở lại lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh Tổng lãnh Thiên Thần Micae của ĐTC Lêô 13. Chú thích của người dịch].

Kinh nguyện đó như sau:

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-E

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae,  xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong chốn chiến trường, cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy và chống trả các chước sâu độc ma qủy/. Chúng con sấp mình xuống / xin Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy./ Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là tướng quân cai quản cơ binh trên trời,/ kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ / hòng làm hư loài người chúng con, / xin người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. / Amen.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thánh Lễ Giỗ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, 12/9/2015, Nhà Thờ Thánh Linh (9/9/2015)
Một Ngày Hội Thảo Cho Người Việt Nam Thứ Bẩy 5 Tháng Chín, 2015 (9/6/2015)
Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (9/4/2015)
Làm Sao Tôi Tận Hiến Cho Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu? (8/31/2015)
Cơn Ác Mông Hạn Hán Của California (8/23/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lm Micaeal Nguyễn Trường Luân Giảng 3 Ngày 1/9,2/9,và 3/9/2015, Nhà Thờ Chính Tòa, Orange (9/4/2015)
Tin/Bài khác
Dòng Tên Việt Nam: Thông Báo V/v Có Người Mạo Danh Cha Giám Tỉnh (8/19/2015)
Cầu Nguyện Đền Tạ Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu (2) (8/19/2015)
Long Trọng Tận Hiến Cho Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu 14/8/2015 #1 (8/15/2015)
National 54 Day Rosary Novena‏ (8/14/2015)
Thông Báo Www.memaria.org Bị Trở Ngại 4 Ngày (7/27/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768