MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng Năm C
Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 11-2015

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM C
BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16

"Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính".
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: "Thiên Chúa, Đấng Công Chính của chúng tôi". Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2
"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến".

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica.

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 21, 25-28, 34-36
"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Chúa nhật hôm nay, ngày đầu chu kỳ phụng vụ năm C, còn gọi là mùa Vọng. Vọng có nghĩa là trông chờ “ sự đang đến”. Đối với người Kitô hữu hiện tại và tương lai của ơn cứu độ quyện lẫn vào nhau cách kỳ diệu. Ngôi Lời đã nhập thể trong quá khứ và vẫn còn tiếp tục trong hiện tại.  Chúa trở lại để phán xét từng người và để kết thúc chương trình cứu độ của Ngài là một biến cố trong tương lai. Và như thế, hiển nhiên Ngài đang trên điểm đến. Dù được kêu mời, nhưng chuẩn bị cách nào để có thể tồn tại trong ngày phán xét cuối cùng  khi Chúa quang lâm cùng với các thánh, đó là sự thách đố cả đời trong hành trình đức tin của từng người Kitô hữu.

Tuy mở đầu cho năm mới, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến cảnh tượng của tương lai, ngày kết thúc lịch sử nhân loại. Ngày đó kinh khủng quá, ngày thiên tai,  tối tăm phủ trùm vũ trụ, thiên nhiên cũng phụ họa theo, người người khiếp đảm. Ngài đến lần thứ hai này khác hoàn toàn với lần đầu đơn sơ, nghèo hèn trong hang Bêlem hai ngàn năm trước. Lần thứ nhất Ngài đến để chết thay, cho bạn và tôi được sống, lần này Ngài đến trong uy quyền của một vị quan án tối cao : Ngài hỏi về đời sống yêu thương, công chính từng người, Ngài xét xử lần cuối cùng. Hoàn tất chương trình cứu độ.

Một đặc điểm tuyệt vời của Thiên Chúa đó là Ngài luôn báo trước việc Ngài làm. Hứa là làm,    Ngài đã hứa với Israel và qua lời Giêrêmia Ngài sẽ thực hiện tốt đẹp lời hứa này. Do đó đại tiên tri Giêrêmia, cố thuyết phục, động viên dân Israel hãy tin vào Thiên Chúa, hãy hối cải,  mặc dù đang có những khó khăn -điều này cũng động viên cho chúng ta nữa-. Nhưng dân Israel  không nghe lại còn chế diễu ngài, cuối cùng đền thờ Giêrusalem bị phá hủy, dân chúng bị lưu đày sang Babylon (587 BC). Cũng trong lúc này Chúa tiên báo Đấng Cứu Thế sẽ ra đời  từ dòng dõi vua Đavít. Và Ngôi Lời đã nhập thể, chứng tỏ lời của Ngài luôn là chân lý.

Mùa Vọng, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta hãy thay đổi cách sống, hãy làm mới ơn gọi Kitô hữu của mình. Ta ý thức rằng trái đất này không phải quê hương vĩnh cửu, mọi sự rồi qua đi khi trời mới đất mới xuất hiện. Mặc dù trong Giáo Hội có đầy đủ những phương tiện cứu độ, nhưng làm sao đứng vững, trung tín với Chúa đến cùng khi con người chúng ta quá mỏng dòn, yếu đuối, hay thay đổi và dễ hướng về điều dữ; lắm khi bị chao đảo tưởng chừng rơi vào đêm tối của đức tin ! Trong lúc ma quỷ thì quá ranh ma, tinh quái, lúc nào cũng rình cắn, cám dỗ con cái dòng dõi Người Phụ Nữ trong vườn địa đàng thuở trước. Càng lúc nó càng trở thành con mãng xà hung hăng ghê gớm muốn tiêu diệt người Kitô hữu. Không ai trong chúng ta dám bảo đảm ngày mai cũng cũng giống như  ngày hôm nay ! Thánh Kinh đã cho thấy nhiều bằng chứng : Vua Thánh Đavít cũng phạm tội ngoại tình, giết người; khôn ngoan như Salomôn “…một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp” (1V 3:12) cuối cùng cũng bỏ Chúa, theo đạo vợ thờ lạy tà thần.

Một Tông đồ thân tín trong số mười hai cũng hãm hại Chúa;  Adam con người đầu tiên được dựng nên với bao nhiêu kỳ vọng, trìu mến thế mà sa ngã, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng ngay lập tức ! Tội lỗi lan tràn từ đó. Vậy tự sức mình ta đứng vững đến cùng được chăng, thiết nghĩ cần phải có sự trợ giúp của thần linh.

Một văn sĩ không có niềm tin tâm sự rằng: khi rơi vào cảnh tận cùng của bất hạnh, họ thường cố mường tượng ra một khuôn mặt đầy hạnh phúc và hoan lạc để tự an ủi. Còn người Công Giáo chúng ta ? Diễm phúc thay ! Không phải mường tượng hay cố vẽ ra mà đã có sẵn một khuôn mặt  thân thương, dịu hiền, tỏa chiếu muôn vàn hy vọng để chúng ta chiêm ngắm và tâm sự. Nơi khuôn mặt đầy tràn yêu thương đó :  ta nhận ra ánh mắt trìu mến của người mẹ nhìn mình, đứa con thơ bé bỏng của Mẹ. Tôi muốn nói đến Người Phụ Nữ hiện diện bên cạnh Thiên Chúa khi Ngài đến trong thế gian lần thứ nhất (nơi hang Bêlem), cũng như lần thứ hai (cùng với tất cả các Thánh). Chính Thánh Mẫu vô cùng quyền thế sẽ cứu giúp, cùng chia sẻ, và đồng hành với chúng ta. Bà quan tâm đến mọi người cả hồn lẫn xác ngay trên trần gian này (có dịp cứ đến Thánh địa Lộ Đức hay Fatima một lần sẽ biết), Bà còn là trạng sư trước Tòa Con Bà, cũng  như  đưa chúng ta đến gần Con Bà an toàn và nhanh nhất.

Tại sao phải cậy nhờ vào Đức Mẹ ? Chính căn cước người Công giáo đòi hỏi đến yếu tố kết hiệp hoàn toàn với Đức Giáo Hoàng ở Rôma, và sùng kính Đức Trinh Nữ María. Ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ là Đấng cao trọng nhất trên cả các Thiên Thần. Thiên Chúa  Đấng Quyền năng và Khôn Ngoan tuyệt đối đã tuyển chọn và an bài Mẹ, trong trật tự cứu độ Mẹ được ban cho, và  để làm Mẹ chúng ta.  Một học gỉả hàng đầu về Thánh Mẫu viết :”Sự quan hệ của chúng ta với Mẹ  là do chính Thiên Chúa đặt để Mẹ ngay tại trung tâm của mầu nhiệm cứu độ”. Đúng vậy, Mẹ quyền thế vô cùng, đối với
Chúa Mẹ muốn gì được nấy, không phải do công trạng  của Mẹ nhưng do Thiên Chúa đặt để Mẹ, đã “mắc nợ Mẹ” hình hài thân xác của Ngài, và do chính vì lòng hiếu thảo triệt để (Ngài là tác giả của giới răn thứ tư), trao hết quyền cho Mẹ.
Tóm lại, thật khó tin rồi có ngày lịch sử nhân loại phải kết thúc, nhưng sự thực  không thể tránh né, vì Lời Chúa luôn là chân lý tuyệt đối.  Khởi đầu năm phụng vụ mới chuẩn bị mừng lễ  Giáng Sinh, đồng thời chuẩn bị cho ngày hết sức bất ngờ  Chúa quang lâm, ngày phán xét. Chúng ta cố tỉnh thức, dùng hiện tại để đạt được mục đích cuối cùng của tương lai.  Muốn xứng đáng khi Chúa đến nên thay đổi cách sống cho phù hợp với Giáo lý của Ngài. Thiết nghĩ sự tự kiểm điểm, phán xét chính mình hàng ngày cũng hữu ích. Hãy cố làm sống động hơn ơn gọi Kitô hữu trong môi trường sống của mình.

Ngày Chúa gọi bạn và tôi là một ẩn số,  Không ai dám bảo đảm rằng mình còn đứng vững đến cùng. Do đó, chúng ta hãy cậy nhờ vào sự trợ giúp thần thiêng của Mẹ Thiên Chúa. Hãy ý thức cùng tin thác vào Mẹ  Giáo Hội, Mẹ thiêng liêng của chúng ta (dưới chân Thập Giá),  Bà nắm giữ trách nhiệm đặc biệt đối với sự thăng tiến, phát triển đời sống tâm linh từng người. Bà gìn giữ  mọi người trung thành với Giáo Lý, huấn quyền của Hội
Thánh. Người Mẹ thần linh luôn biết con cái mình muốn gì và cần gì.  Giáo Hội cũng xác tín vị trí của Mẹ trong Hội Thánh : ”Sau Đức Kitô là vị trí cao cả và gần gũi chúng ta nhất” (ASMD 54). Tôi tin rằng nếu đối với Thiên Chúa không có gì không làm được, thì đối với Đức Mẹ : không có gì Mẹ xin với Thiên Chúa mà không được. Bởi vậy cứ bám chặt vào Mẹ chúng ta giữ vững được đức tin đến cùng. Mùa vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan, đòi  hỏi chúng ta : dân Thiên Chúa, dân của trông chờ và hy vọng hướng về tương lai. Như vậy, thực hành Lời Chúa dạy qua Hội Thánh, cố điều chỉnh cuộc sống, cũng như yêu mến, tín thác vào Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ nguồn cậy trông của nhân loại : qua kinh Truyền Tin và Chuỗi Mân Côi hàng ngày (Tông Huấn Marialis Cultus), chúng ta sẽ tỉnh thức, sẵn sàng, và thật sự vui mừng khi Chúa đến.

Phaolô Ngô-Suốt

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Cầu Tên Rất Thánh Chúa Giêsu (11/30/2015)
Kinh Cầu Máu Cực Trọng Chúa Giêsu (11/30/2015)
Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Lm Anthony Trung Thành (18) (11/29/2015)
Chờ Chúa Đến, Lm John Nguyễn (11/28/2015)
Dọn Đường Cho Chúa (11/28/2015)
Tin/Bài cùng ngày
To Those Who Devotedly Pray The Chaplet Of The Precious Blood (11/27/2015)
Tin/Bài khác
Bài#33: B – Thịt Máu Chúa Giêsu Tế Lễ Lên Thiên Chúa, Được Chiếu Nhận Và Thần Hóa. (11/26/2015)
Bài#32: Ai Đo Cho Được Vực Thẳm Hy Sinh Của Chúa Giêsu ? (phan #2) (11/26/2015)
Bài#31: Ai Đo Cho Được Vực Thẳm Hy Sinh Của Chúa Giêsu ? (11/26/2015)
Bài#30: Bánh Sự Sống Là Lời Chúa Hay Bản Thân Chúa. (phan #2) (11/26/2015)
Bài#29: Bánh Sự Sống Là Lời Chúa Hay Bản Thân Chúa. (11/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768