MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 6-2016

CN 3584: BỨC TRANH ĐẶC BIỆT VẼ TRONG NHÀ TÙ

Nguồn: mysticpost.com

Ca nhạc sĩ Paddy Kelly đã khám phá ra một bức tranh đặc biệt vẽ về hình ảnh Đức Mẹ Maria. Ngôi nhà thờ ở phông đàng sau trông giống như nhà thờ St. James tại Medjugorje. Anh Kelly kể:

“Tôi vừa khám phá ra một câu chuyện cảm động chung quanh một bức tranh vẽ Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Hôm ấy tôi đến hát cho một nhóm tù nhân trẻ tại một nhà giam. Một tù nhân trẻ đã dùng kem đánh răng để sơn phông mầu trắng. Anh dùng một tờ giấy cũ để tạo ra khung hình. Tờ giấy này là do một tù nhân khác tặng cho tù nhân này thay vì vứt đi.

Anh ta dùng bột cà phê để vẽ làn da, dùng bụi tro của tàn thuốc lá để có mầu đen và xám. Và anh dùng một vài cây bút chì màu để vẽ hình Chúa Giêsu Hài Đồng ngồi trong tay của Đức Mẹ Maria.

Vẻ mặt của Đức Mẹ Maria nói lên sự vô vọng của tác giả. Nhưng ngón tay của Chúa Giêsu cố gắng làm cho Đức Mẹ chú ý; dường như Chúa Giêsu nói:

 “Này Ta ở đây, con không bị mất đâu.”

Xin cho thông điệp của bức tranh này nói lên những điều mà tác giả muốn chuyển đạt, để rồi chúng ta ý thức rằng ánh sáng của Thiên Chúa vẫn đến với chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở trong những tình trạng đen tối của cuộc đời. Tất cả những gì chúng ta phải làm là: Mở to đôi mắt.

Kim Hà
18/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Trà Kiệu (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3572: Đức Mẹ Nói Về Thánh Tâm Chúa Tại Argentina (9) (6/18/2016)
Cn 3580: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (4) (6/16/2016)
Cn 3579: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (3) (6/16/2016)
Cn 3578: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (2) (6/15/2016)
Cn 3577: Đức Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (1) (6/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768